1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình chia tay thật rồi. Nhưng em vẫn còn yêu anh lắm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suribebong, 28/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Mình chia tay thật rồi. Nhưng em vẫn còn yêu anh lắm.

    Bắt đầu từ lúc rủ a đi xem phim mà anh từ chối. Em đi một mình. Lòng tủi thân vô cùng khi ngồi giữa rạp mà 2 bên người ta đều có đôi cả. Em biết bắt đầu từ lúc này anh đang dần xa e.

    A bảo giờ đấy bận gặp bạn bàn công chuyện. Ừ, thế e bảo vậy hay để mai nhé. A lại bảo mai thì để mai tính. E biết câu trả lời trên của a là nói dối, là ko có gặp bạn nào hết, chỉ là a ko muốn đi cùng e nữa.

    A bảo giữa chúng mình có nhiều chuyện phải nghĩ. Có thể dành 2 tháng để tự nhìn lại tình cảm mỗi bên. Nhưng e bảo, việc j cần đến 2 tháng. Còn yêu hay ko thì tự bây giờ phải biết chứ. E bảo nếu giờ a thấy k còn t/c với e nữa thì chấm dứt luôn. E k thích phải chờ 2 tháng đấy.

    E lại nhắn tin a có phải an cần 2 tháng để thử 1 cơ hội khác, như trường hợp a kể mẹ anh lần trước giới thiệu a với 1 cô bé. Nghe nói nhà cửa đất đai nhiều lắm, chả phải suy nghĩ j. Khi nghe a kể e đã bảo em chả có j cả, hay là anh yêu cô ấy theo ý mẹ đi. Nhưng a bảo a k thích kiểu giới thiệu. E đã cự lại bảo giới thiệu thì có sao. A đừng định kiến với giới thiệu như thế. Nếu gặp thấy hợp mà có điều kiện thì cũng tốt chứ. Thế mà lúc này a nhắn luôn lại rằng: Thề với e ko phải đk ngoại cảnh. Từ lúc mẹ bảo giới thiệu a đã gạt phắt đi ko gặp cô ta luôn.

    Cuối tuần rồi a đi chơi. Mấy ngày e mong ngóng lắm mà ko dám nhắn tin hỏi han. Chỉ tự nghĩ trong lòng rằng giờ này chắc anh đã đến chỗ nào chỗ nào rồi. E online thức đến 1h đêm, rồi 2h sáng, 3h sáng... vẫn chưa thấy nick a sáng. Chắc là a về mệt ngủ rồi k ol nữa. Muốn hỏi thăm a lắm mà ko thể.

    Bắt đầu từ lúc nào a thay đổi thái độ như thế nhỉ. Chỉ bắt đầu từ hôm e bị ốm. Cả ngày trời a ko hỏi han j. Thế mà anh mải chơi bảo hẹn lũ bạn cafe rồi. Sau rồi anh đi cafe mà để kệ e thế. Chỉ hỏi han vài câu sau khi nghe e kể. E lúc ấy khao khát a lao tới bên e dù chỉ là 1 lúc rồi a đi cafe e ko trách. Sau ngày đấy e nghĩ a chỉ đến bên e khi cần gặp, cần yêu thương thôi. Tối đấy e đã nhắn trên ym vào nick a là: "Đồ lợi dụng đểu giả". Lúc ấy a tròn mắt ngạc nhiên bảo sao e tự dưng lại nổi giận. Chỉ có thế thôi. Nói với nhau vài câu xong thấy a bắt đầu xa cách dần. Kiểu như ko muốn nói chuyện nữa vậy. A bảo rằng e lăng mạ e. Bảo rằng có chuyện j ko bằng lòng thì nói chuyện sao phải tức giận đánh mất mình như thế. A ko thích e lăng mạ người e yêu và yêu em nhiều như vậy.

    Bây giờ muốn nhắn tin hỏi anh liệu t/y trong a có còn ko? Hay chỉ là a vẫn còn giận e. Nhưg mà lại ngại lại thôi ko nhắn nữa. Nếu còn yêu nhau tại sao lại chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn làm cho t/ y ấy chết, liệu có đáng ko a?

    Nhưg mà thôi. Có lẽ e sẽ k nhắn tin nữa. Kệ a. Có lẽ a ko còn yêu e nữa thật rồi. E ko muốn hạ mình nhiều như thế. Từ giờ e sẽ lại cố gắng làm quen với cuộc sống 1 mình như trước đây vẫn từng. Cố gắng quên a mà mấy ngày cứ thỉnh thoảng lại vào nick ngó xem a có lên ko. Mệt mỏi quá. Tất cả chỉ là im lặng và im lặng. Từ giờ e sẽ quên, sẽ nghĩ đến những việc khác để đỡ buồn. Để quên a.. Ôi... sao mà vẫn thấy buồn thế chứ
  2. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Nghĩ mãi, cuối cùng e liều nhắn tin cho anh như sau:
    Đắn đo mãi mà ko dám nhắn tin cho anh. E chỉ muốn nói 1 câu nữa là a có còn y e và có thể gạt bỏ những chuyện vớ vẩn đi để tiếp tục k? E thì vẫn còn y a lắm, ko muốn tan vỡ vì những chuyện ko đáng và có thể giải quyết đâu. Còn tuỳ a thôi. Quyết thôi thì cũng cho e biết. E sẽ cố gắng vượt qua đc chuyện này. Buồn lắm chỉ muốn khóc thôi
    Tin nhắn gửi đi rồi. Vẫn chưa thấy anh hồi âm j. Thôi, có thế nào thì e cũng ko thấy ân hận rằng mình chỉ vì tự ái mà ko làm j níu kéo. Còn anh ko muốn nữa thì em sẽ quên, thật nhẹ nhàng, anh ạ.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Suribebong ạ, biết là sẽ thật đau lòng nhưng khó có thể níu kéo được tình cảm của anh ấy, hãy cố gắng dần dần quên bởi tình cảm của anh ấy dành cho Suri đã nhạt phai....
  4. zambo83

    zambo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Suribong thân mến,
    Mình cũng vừa chia tay với người yêu xong, mình hiểu tâm trạng của bạn. Đọc được những dòng tâm trạng của bạn, mình mới thấy rằng (có lẽ sẽ là kinh nghiệm nữa) nếu bạn trai mình còn yêu mình, người ta đã cư xử khác rồi. Bạn đừng liên lạc với người bạn yêu nữa, chỉ làm cho người ta khó chịu, koi thường và càng muốn xa bạn thôi. Hãy cứ sống thật tốt, thật thoải mái, cuộc sống còn có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là một con người không còn tình cảm j với ta nữa. Trước kia khi bạn chưa có anh ý, bạn đã sống thật hạnh phúc phải không.... Hãy cố gắng trở lại quãng thời gian trước kia của mình, không có anh ý, bạn vẫn luôn là bạn thôi, có khi còn vui vẻ hơn ấy chứ. Hãy yêu người nào xứng đáng với tình yêu của mình, bạn nhé. Nếu muốn tâm sự, hãy gửi tn cho mình vào nick này.
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông kiêu hãnh lắm và rất sĩ diện. Đừng có thách đố đàn ông, không việc gì là họ không thể làm được. Nhất là trong tình yêu.
    ''nếu giờ a thấy k còn t/c với e nữa thì chấm dứt luôn. E k thích phải chờ 2 tháng đấy.'' cũng đồng nghĩa với ''anh yêu em rồi thì anh không thể rời xa em được đâu''. Thế là byebye luôn.
    Kể ra cũng buồn cười thật, có thằng ''dự'' ngay được 2 tháng. Tớ thì chỉ nghĩ được ''9 tháng 10 ngày'' thui. Tình cảm quái gì đây?
    Cứ ''bài ngửa'', nói thật nói hết với nhau mọi thứ vương vấn, rùi OK thì OK, bye thì bye thoải mái, dzui dzẻ, nhanh chóng. Không ai tự hiểu được người khác, vì vậy 2 tháng chứ 1 năm cũng chả nghĩa lý gì hết.
    À, mà chuyện ''mắng yêu'' thật bình thường, nhưng phải cho ng ta biết là mình mắng yêu chứ k phải mắng thật, chửi yêu chứ k phải chửi thật. Nếu là chửi thật, nó phản ứng thì cũng chớ có trách nó, nó làm đúng đấy. Phải tớ tớ chửi lại.
  6. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Nhắn tin cho a mà im lặng mãi cũng chỉ là im lặng.
    E lại lên YM thấy nick anh ol. Nhắn a là:
    Có phải a đang lẩn trốn e ko sao e nhắn tin gọi điện a ko trả lời cũng k nghe máy? Hay là anh đang im lặng như trước đây e đã từng im lặng bỏ rơi anh mấy lần mặc cho anh nhắn tin hay gọi hay nhắn offfine e đều ko trả lời. Bởi lúc đó e còn cân nhắc và đắn đo xem mình đã thực sự yêu anh hay chưa. Lúc ấy e thấy a có nhiều điểm kém cỏi quá nên còn lưỡng lự rồi quyết định im lặng rời xa a.
    E ko thích vì anh nghiện thuốc lá nặng. Có lúc còn hút nồng nặc trước mặt e. Rồi sau này e có nói k thích thì anh ko hút trước mặt e nữa nhưng người lúc nào cũng vẫn hôi hôi. E biết là a chưa bỏ được mặc dù anh kêu cho anh 1 tháng a sẽ bỏ. Nhưng sau này có thể a nghĩ e từ bỏ a rồi nên a chẳng cần phải bỏ nữa để giữ lời nữa hoặc cũng có thể đó chỉ là lời hứa suông. Ai mà chả muốn 1 người chồng khoẻ mạnh chứ. Hút thuốc lại nghiện thế liệu rồi sau này có sao ko ai dám đảm bảo, rồi lại khổ cả vợ con?
    E đắn điều nữa là trình độ học vấn chênh lệch. E ko tự hào j nhưng dù sao a cũng chỉ học cao đẳng. Nhưng e cũng ko quá máy móc lắm. Điều này có thể ko là vấn đề nếu như con người anh có nhiều điểm làm e yêu mến hơn.
    E ko thích cả điều nữa là a mải chơi. Có lần a còn nói rằng chỉ nghĩ sống suốt đời với bố mẹ mà ko lấy vợ. Hic, đứa con gái nào nghe thấy bạn trai mình nói câu đấy có thấy chán nản ko? Bởi vì a bằng lòng với hiện tại đi làm công ăn lương về nhà có mẹ chăm sóc như một đứa trẻ trong thân xác 1 người lớn. Thử hỏi nếu sau này ai lấy anh, người ấy sẽ chỉ là 1 người bảo mẫu thay vai trò mẹ anh bây giờ mà thôi. Làm sao a có thể làm 1 bờ vai cho người con gái ấy dựa vào? Anh cứ thế, đi làm về được mẹ chăm cơm nước, rồi thức rõ khuya online xem phim, bóng đá, chát chít.... Liệu rồi sau này có vợ con rồi cứ mãi sống ảo như thế sao?
    Chả hiểu sao e lại thích và yêu a đến thế. Có lẽ thứ nhất là e tin a ko phải là một thằng con trai lăng nhăng trai gái này nọ. Ở cái xã hội này 1 người như thế hơi hiếm. E đã từng gặp và thấy rất nhiều rồi nên sợ, đến nỗi mà e nghĩ rằng ước j gặp 1 ông nông dân thôi nhưng thật thà chung thuỷ với mình suốt đời thì mình cũng gật. Đấy là điều e yêu quý ở a.
    E quý a còn bởi vì anh si mê e nhiều đến thế. Đó là sự hấp dẫn của người con gái với người con trai. Bởi a từng khen e rằng e là 1 cô gái đảm đang tốt tính, dịu dàng. Điều đó cuốn hút và hấp dẫn a. E tin vào cảm tính của mình rằng a nói thật.
    E yêu anh còn bởi vì anh có tài chém gió rất giỏi. Chuyện j cũng nói được. Con gái yêu bằng tai mà. Con trai chém giỏi có một sức hấp dẫn ghê gớm. E ko biết bắt đầu y anh từ lúc nào, chỉ biết rằng bắt đầu từ tình bạn trong 1 nhóm bạn e dần thấy cảm mến a bởi cái tài chém gió ấy.
    Nhưg e sợ điều nữa là anh nói sau này mình lấy nhau đi thuê nhà ở. E đọc ở đâu đó rằng lấy chồng để có một chỗ dựa chứ ko phải lấy chồng để cả 2 cùng khổ. E sợ cái tương lai ấy. Nheo nhóc 2 vợ chồng nghèo con cái khổ sở, thuê nhà... Rồi có vì nghèo quá mà bất hoà tranh cãi ko?
    E nhớ lúc đầu anh đã muốn về quê nhà thăm gia đình e, rồi từng bảo anh thèm có con gái vì con gái đáng yêu lắm. A yêu e là chân thật. Thế mà e nỡ lòng bỏ rơi mấy lần im lặng ko một lời giải thích...
    A ko biết rằng lúc đó trong e là sự chưa chắc chắn. Yêu đấy rồi lại đắn đo. E đã rất nghiêm túc, chỉ có điều hơi trẻ con.
    Đến bây giờ e lại nghĩ con người đến với nhau là duyên số. Bất chấp tất cả những khó khăn, khuyết điểm của nhau mà vẫn 1 lòng thương nhau, đến với nhau. Đó gọi là duyên số anh ạ. Và em nghĩ mình có duyên số với nhau đấy. Vì e thấy mình gắn bó với a quá rồi. Mặc dù thời gian cả yêu chính thức lẫn bỏ rơi, giận dỗi nhau mới có 3 tháng.
    Và giờ đây em nghĩ rằng hay anh lại dùng chính cái cách mà e đã từng làm với anh để đối xử lại y như thế với e lúc này. Nghĩa là im lặng?
    E nhắn trên đt là: E biết lỗi rồi. E đã xử sự sai với anh hồi trước. Nhưng e vẫn còn yêu a nhiều lắm. Cuộc sống có những lúc mắc sai lầm nhưng ko vì thế, vì những chuyện vớ vẩn mà để mất đi tình yêu nếu nó vẫn còn thực sự. Chỉ trách a lòng vị tha ko có. Hoặc là anh đã chán e hay có người con gái nào khác rồi?
    Nick anh vẫn im lặng...
    "Chả nhẽ a lại ko thể nói với e một câu. Cho dù ko còn y e nữa thì cũng cho e biết, e sẽ cố gắng vượt qua và sẽ quên anh."
    Nick anh vẫn im lặng...
    "Anh đừng để e phải phát khóc đấy nhé. E đã cố gắng níu kéo hết sức rồi"
    Vẫn im lặng
    "E chịu thua anh rồi"
    Nói xong e tắt nick, tắt máy đi về.
    Đang trên đường về mới thấy a nhắn lại: A đi sửa xe cả chiều mới xong điện thoại để rung. E càng nói càng dở . Nếu nghĩ thế thì a chẳng còn j để nói cả
    Mãi buổi tối nay e mới có time reply anh. Nói câu j mà vẫn thể hiện tình cảm lại có chút đùa vui. E nhắn rằng:
    "Nói câu này mà a còn chê nữa thì thôi e ko nói nữa nhé: E y a!"
    Chắc a cũg buồn cười hay sao í:
    ":D, câu này thì k dở, e nghĩ quẩn mới hay nói linh tinh, a nghĩ nên để 2 tháng rồi tiếp tục vì a cần tgian để ổn định công việc và e cần time để xem lại tình cảm của e có yêu anh thật như bgiờ e nói ko. A cũng yêu e nhiều lắm, ngắm trăng chỉ nhớ về e thôi"
    Thế là lại 2 tháng. E biết a vừa thôi công việc cũ và đang tìm 1 công việc mới. A đang bận lo lắng thu xếp để sớm tìm đc công việc ổn định. Nhưng có nhất thiết phải giũ bỏ ty thế chỉ bởi vì là đang bận lo công việc ko? E bên a có vướng bận j và có đòi hỏi j a phải dành time cho e đâu. E hiểu hoàn cảnh lúc này của a mà. Hãy cho e được bên anh, ko giúp j đc thì cũng là chỗ dựa tinh thần an ủi và động viên a lúc này đc ko? Sao lại phải xa nhau thế làm j?
    Còn chuyện a bảo e cần time để xác định lại t/c. Bởi hôm trước 2 đứa đang đi chơi tối thì ny cũ e nhắn tin. Chả là e k muốn chia tay xong thành kẻ thù nên vẫn giữ quan hệ ở mức bạn bè. Thỉnh thoảng có nhắn hỏi thăm tình hình công việc. Tuyệt nhiên ko có cái gì đi quá giới hạn quá đáng. Nhưng ko hiểu sao tối đó người ta đang lúc yếu đuối hay vì buồn vì đang đi công tác xa nhà mà nhắn cho e vào giờ muộn thế. E ko giấu anh việc ấy. Lúc đó anh giận bảo bạn bè sao giờ muộn thế này còn nhắn tin. Hay là e buồn chán chuyện 2 đứa rồi tâm sự với người ta. (Cái này thì anh suy diễn hiểu nhầm rồi). E luôn xử sự đúng mực nhưng người ta chọn đúng lúc thế tự dưng tâm sự thì e làm sao điều khiển được. Thế mà giờ a lại quay ra nghi ngờ cho rằng e cứ buồn thì đi nhắn tin ny cũ, kiểu này ko được, cần phải suy nghĩ, cần phải để time để e xem lại t/c của m. A có bất công quá ko?
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 28/06/2010
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rồi anh sẽ quay lại với em thôi, em iu ạ.
    Khiếp, anh doạ chơi tí mà em lên đây viết dài thía?
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Anh ta nói đúng đấy: Bạn càng nói càng dở!
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :| Chỉ biết nín thở nghe...
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh vẫn phục chú Ku ghẻ cái khoản đọc bài dài.
    Nhân tiện chú tóm tắt lại sự vụ trên đây cho anh dễ theo dõi được không?
    Đại khái là vì sao ku kia bỏ em chủ thớt nhà ta?

Chia sẻ trang này