1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình chia tay thật rồi. Nhưng em vẫn còn yêu anh lắm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suribebong, 28/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Con gái mà bạn. Tâm lý thường hay suy diễn, nghĩ ra đủ mọi tình huống tồi tệ để phỏng đoán. Thế nên mới bị cho là nói dở. Nhưng ko tránh được. Con gái khác con trai chỗ đấy bạn à.
    @Elula: Comment khó hiểu quá à
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác ýh chém thôi anh ạh :)) Chắc gì đã đọc được 1 bài =))
    Để em tóm tắt cho,cơ mà mai nhé,giờ mà tóm tắt thì dài lắm =.=
    Đại Khái thì vẫn là ko hợp nhau thì chia tay thôi,đại loại cô chủ thớt bị úm,kêu anh bạn zai đến,nhưng anh bạn zai đi cafe,rồi cô chủ tớt nhắn tin là "Đồ lợi dụng đểu giả " - cái này em tin,anh tin,anh Ku cũng tin,ai đọc cũng tin câu này chuẩn :| , thế rồi ông kia kêu lên " sao em nói thế.? " Rồi thì cứ xa cách dần... :| Hệt như những lần anh kể chuyện của anh ýh =))
    .........
    Đại loại đất người ta,anh em mình đừng chém gió ở đây,ở đây đang nhiều ma tà lắm... :))

  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thanks chú Lula vì đã tóm tắt hồ sơ vụ án.
    Cái này các cụ vẫn bảo là " ếch chết tại mồm " phỏng?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Những gì bạn càng làm bây giờ sẽ khiến anh ta càng xa bạn. Im lặng đi. Đừng nói và cũng đừng hành động
  5. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Theo mọi người thì có nên chờ đợi 2 tháng im lặng ko?
    Mấy ngày rồi e cảm thấy anh càng ngày càng xa cách. Rõ là vẫn bảo yêu e nhiều mà sao lại vẫn chịu được (hoặc là cố tình muốn thế), xa nhau ko liên lạc j trong 2 tháng?
    Thử tưởng tượng đến ngày 2 tháng chấm dứt, liệu rằng mình gặp con người này mình sẽ cảm thấy gì? Chỉ là như 1 người xa lạ, vô cảm và hờ hững.
    Mới có 3, 4 ngày xa nhau ko hỏi thăm liên lạc gì mà mình đã cảm thấy dửng dưng rồi. Ty mà cho nó chết tạm trong 2 tháng, nó sẽ chết đói và chết hẳn đấy anh yêu ạ. E sợ rằng gặp a rồi ty trong e sẽ ko còn chỗ cho a nữa.
    A biết ko những đôi yêu nhau xa, cách nhau cả nửa vòng trái đất mà họ vẫn duy trì ty được bởi vì trong lòng họ vẫn luôn hướng về nhau đấy, vì họ rất gần nhau trong tâm hồn. Đằng này, mình ngay gần rất gần mà e cảm thấy a xa cách còn hơn cả trăm ngàn đại dương ấy.
    Mình ko thích cái thái độ đấy. Đành rằng anh đang cần tập trung lo ổn định công việc, ko muốn phân tán chuyện yêu đương nhưng....
    Hay là mình quyết định quên luôn đi nhỉ. Như này khó chịu quá.
    Mà nếu có quyết định quên a thì e cũng thôi. Lại im lặng thôi. Bởi vì e thực sự ko muốn nhắn tin cho anh nữa. E ko muốn mình là kẻ chủ động để rồi người ta hờ hững thích thì trả lời ko thích thì cho qua ấy. Lần này là tự a muốn thế chứ ko phải e muốn thế đâu nhé.
    Mà mình nghĩ lại rồi. Mình k thích yêu người có thái độ như thế với mình. Trên đời này thiếu j đàn ông cơ chứ. Nhất là ở vậy cũng xong. Việc j phải khổ sở suy nghĩ mệt nhọc về 1 con người đã ko đem đến cho mình sự yêu thương thì chớ, mà chỉ là sự khổ sở muộn phiền.
    Mình còn có nhiều đam mê, sở thích. Lúc nào cũng thấy thiếu thời gian để thực hiện nó. Tại sao phải lãng phí vào những việc vô bổ này. Có lẽ mình sẽ quên thôi, quên thôi.
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/06/2010
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 29/06/2010
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Hình như bạn chủ top là tiêu biểu cho con gái lúc mới quen, cưa cẩm thì hay làm mình làm mẩy, dỗi lên dỗi xuống. Đến lúc nó dỗi lại là sợ cuống cả lên. Rồi nhắn tin liên lạc như điên để hỏi xem còn yêu mình không =))
    Xin lỗi bạn vì bạn đang tâm sự mình lại nhẩy vào chém. Cơ mà mình đã đọc hết mấy cái thớt dài ơi là dài của bạn, nên định nói vài câu. :D
    Mình chả biết sau 3 tháng cả quen cả yêu thì bạn có yêu người ta không? Nhưng mà khi người ta quan tâm đến bạn thì trong bạn vẫn còn tư tưởng so sánh (học vấn, nhiều điểm kém quá...etc) thì chắc bạn cũng chả yêu mấy.
    Giờ người ta hờ hững đi rồi thì mới thấy "con cá mất là con cá to".
    Mình dự thế thôi, đừng hờn nhé.
    Chúc bạn giữ được tình yêu của mình.
  7. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    hi
    theo tôi thì cứ để mọi chuyện từ đã coi nào
    yêu nhau chia ly là chuyện bình thường thôi
    đã không có tình cảm như vậy thì tốt nhất là byeeee
    tôi tưởng con gái có cảm giác tốt hơn con trai chứ nhỉ?sao cứ tự hỏi thế?
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Suri bé bỏng ơi!
    Em đừng sợ! Anh cố ý không gặp em để cho cái ty của em nó chết ấy mà. Chết được thì đã tốt. Anh chỉ sợ em khủng bố điện thoại, khủng bố mạng mẽo, khủng bố tận nhà và cơ quan anh thì khốn!
    Ty mà cho chết tạm trong 2 tháng là sẽ chết đói và chết hẳn.
    Cũng như anh cứ nghe em nói là em lại sẽ nói dài, nói dai và nói dại!
    2 tháng nữa em đừng khủng bố anh mà cứ đều đều update trên forum này là được rồi em ạ!!!
    Chào suri bé bỏng của anh!!!
  9. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã không còn tình cảm với mình nữa, thì níu cũng vô nghĩa. Tốt nhất mình hãy sống vì mình đi, lo cho tương lai phía trước của mình đi, nghĩ ngợi nhiều gì cho thêm mệt:(.
    khuyên bạn chủ topic hok nên chờ đợi dành riêng gì trong 2 tháng ấy cả, chẳng có thằng con trai nó yêu mình mà nó bảo phải chờ trong 2 tháng cả đâu, trong 2 tháng đấy nó quên mình từ lâu rùi, và nó đủ làm mọi chuyện có lỗi với mình rồi, đến lúc nó chán việc của nó rồi nó còn định ve vãn lại mình ư - chỉ là lợi dụng sự mềm yếu của ng con gái thôi.
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác na?y nói chuâ?n na?y.

Chia sẻ trang này