1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh chua muon co BABY

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongle049, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongle049

    phuongle049 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    co chuyen nay minh thay kho xu qua khong biet phai lam sao het, Minh moi cuoi duoc chung 2thang thoi luc vua moi ve lam dau thi me chong minh dung nen sinh con som( trong dau minh cung chang co y dinh sinh con vi minh con nhieu viec phai lam) nhung moi hom qua me chong minh lai keu minh sinh con di ba se giup toi nuoi chau (toi van khong co y dinh thay doi phai sau 3 nam toi moi muon sinh em be) ,me chong noi toi nen sinh con som vi neu toi khong sinh thi coi chung bi ung thu tu cung hay sau nay muon co con se kho (hien tai toi da26 tuoi goi) vi me chong toi lam ve khoa san nen toi cung hoang mang lam, truoc khi cuoi toi cung muon di kham coi minh co binh thuong khong vi toi khong muon sinh con lien nhung toi khong biet kham o dau va hong biet noi sao voi bac si.
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,mẹ chồng bạn là bs sản khoa thì hỏi luôn bà đi,tiện quá còn gì nữa.ko thì đến bv kiểm tra chức năng cơ quan sinh sản(ko bít nói thế chuẩn ko nhỉ),kiểm tra tử cung,buồng trứng...xem có bt ko,nhớ rủ cả chồng đi kt nữa...sau đó ăn uống sinh hoạt đều đặn,nếu ko có vấn đề gì bất thường thì sẽ sớm có tin vui thôi.Có gì mà phải lăn tăn thế nhỉ?26 tuổi sinh con đi là hợp lý rồi
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng chị giống mẹ chồng em, chắc là sợ con dâu ko đẻ được. Mà các cụ lo cũng đúng thôi vì bây giờ nhiều người ko đẻ được lắm. Chị 26 t thì cũng ko phải là trẻ nữa đâu, nên sinh con bây giờ là hợp lý. 3 năm nữa là 29 mới đẻ, nói dại đẻ được thì ko sao chứ ko đẻ ngay được thì phiền. Lấy nhau độ 6t thì có bầu là ok với tuổi chị. Mà có phải chỉ sinh 1 bé đâu, phải sinh 2 đứa, cách nhau cũng phải 2,3 năm trở ra. NẾu mình sinh muộn quá thì bé sau cũng sinh muộn ko tốt đâu. Như em đây có con hơi sớm 1 tý, thấy hơi phiền nhưng ăn chắc, chẳng ai nói ra nói vào được gì mình
  4. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Theo mình khi bạn thấy cả 2 bạn đều ổn định kinh tế thì có con cũng được bạn à. Mình cũng có suy nghĩ giống một số bạn ở đây, bạn đã 26 tuổi rồi nếu nói là quá trẻ thì cũng không phải nhưng nếu nói là đứng tuổi thì cũng chưa phải dịp do đó mình nghĩ tuổi này mà có con là cũng được rồi (nhưng tùy ý nghĩ mọi người nhé), mình nghe nói nếu qua tuổi 30 mà bạn chưa có con thì hội chứng down cho đứa đầu lòng là xác suất cao. Mình nghĩ được cái này thì mất cái kia, có con sớm cũng có cái bất lợi và thuận lợi cũng như có con muộn thì cũng vậy, quan trọng là bạn xem cái nào là bạn mong muốn nhất thì bạn chọn lựa. Mình thì ít hơn bạn một tuổi, 3 đứa bạn thân mình đã cưới từ cuối năm 2006 bây giờ 3 nhỏ đã và sắp có con, tự nhiên thấy 3 nhỏ trưởng thành hẳn ra cả các đấng phu quân cũng vậy đi chơi hơi lâu 1 chút là 3 nhỏ sợ ảnh hưởng đến con trong bụng chứ lúc trước có đi chơi đến 12h cũng chẳng sợ gì, các đấng phu quân thì cố gắng tìm được nhưng chỗ làm lương cao hơn hiện tại đe có thể lo cho em bé tương lai tốt hơn, tự dưng thấy mấy nhỏ hạnh phúc ghê. Mình thì định cuối năm sau mới cưới nhưng thấy các nhỏ hạnh phúc như vậy tự dưng cũng muốn cưới sớm............ Một vài dòng suy nghĩ cùng bạn. Chúc bạ tìm một cách lựa chọn tốt nhất cho mình.
  5. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi, muốn có thì có, muốn không thì không, nhưng hãy thử dạo qua các bệnh viện mà xem người ta lũ lượt đi khám vô sinh đầy ra kia kìa, xếp hàng rồng rắn lên mây luôn. Khối đôi vợ chồng trẻ đòi kế hoạch 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng sau đó thì thôi rồi lượm ơi Tít nặng tịt và lại đưa nhau ra toà vì lý do...không hợp, nhưng nguyên do thầm kín thì chẳng ai chịu nói ra.

Chia sẻ trang này