1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh co bat ca hai tay khong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 21/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tốt đấy,như vậy mới là người khôn ngoan
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    có mấy tin nhắn thì ko nói lên được chuyện gì đâu mới lại đôi khi hỏi han quan tâm bình thường nhưng lại chẳng có tình cảm gì
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mình không cố ý làm bạn buồn đâu nhưng mình cứ cảm thấy anh chàng tin nhắn kia thế nào í. Thế anh ta chỉ nhắn chứ chả thèm gọi cho bạn à ? Anh ấy không bị viêm họng chứ ? Và anh ấy không khốn quẫn đến nỗi không có tiền gọi điện đấy chứ ? Rất chi là có vấn đề. Bạn vẫn một lòng đeo đuổi thì cũng tuỳ bạn thôi nhưng mình nghĩ là đừng hi vọng nhiều, dẫu sao thì yêu cũng có nghĩa là không bao giờ phải nói hối hận phải không bạn ?
    Tạm thời bạn cứ chờ anh ấy thi xong đã, còn với người thứ ba thì bảo là cho bạn một thời gian. Nếu như họ mất lòng chỉ vì không cưa đổ bạn thì cũng đành chịu thôi, mình không thể nhận lời yêu chỉ vì sợ mất lòng ai đó được phải không bạn . Nếu người thứ ba kia thông cảm và vẫn rất chân thành với bạn thì mình nghĩ anh chàng này rất đáng lưu tâm đấy. Còn nếu anh ta vẫn tấn công quyết liệt không để bạn yên thì ... là mình thì mình sẽ cho qua, người như vậy đôi khi là những người khá ích kỉ, chỉ chú ý đến bản thân, cụ thể trong trường hợp này là chỉ chú ý đến cảm xúc riêng của họ, chả đếm xỉa gì đến mình cả đâu. Song hành với người như vậy thì mệt lắm á
    Cho mình lạc đề một chút nhé, nếu như bạn cảm thấy tình yêu đến với mình quá muộn, hoặc sợ rằng không ai đến với mình thì đưng lo nhé. Mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Đấy là mình nói thế, nhỡ như có lúc nào đó bạn cảm thấy lo lắng, còn nếu không thì thôi, hì. Chúc bạn luôn vui vẻ và nhí nhảnh

Chia sẻ trang này