1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có bị les không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình có bị les không?

    chào bạn,
    xin các bạn cho mình 1 lời khuyên với!
    mình có 1 người bạn gái, 2 bọn mình chơi với nhau 1 thời gian, mình và bạn ấy cãi nhau khi bạn ấy gặp 1 khó khăn.cũng do mình cố chấp.
    khi xa bạn ấy mình thấy rất nhớ, cảm thấy đôi khi còn hơn nhớ người yêu nữa.nhưng cả 2 không ai làm lành cả.
    rồi bọn mình vô tình gặp lại sau 1 năm, nghĩ rằng cùng lớn rồi, trong hoàn cảnh gặp lại đó thì nên nói chuyện với nhau chứ không giận dỗi nữa.
    thời gian xa bạn ấy mình đã rất nhớ bạn ấy nhưng kìm chế không làm lành trước, bây giờ gặp lại cảm thấy rất muốn ôm bạn ấy, muốn gặp bạn ấy.
    nhưng rồi bạn đó hình như không muốn chơi với mình nữa, sau hôm gặp lại mình thường xuyên nhắn tin cho bạn ấy nhưng đôi khi nhận được trả lời, đôi khi không, và tất cả đều do mình nhắn đi, vì mình rất nhớ bạn ấy, đặc biệt nhớ hôm gặp lại, nhìn thấy lại bạn ấy, những cử chỉ của bạn ấy.mình lúc nào cũng chỉ muốn gặp lại bạn ấy, muốn nói chuyện với bạn ấy. mình nhớ bạn ấy kinh khủng, lúc nào cũng nhớ, có khi còn giở ảnh bạn ấy ra ngắm nữa.
    mình phải làm thế nào bây giờ, mình hỏi gì thì bạn ấy nhắn trả lời hoặc nhắn cảm ơn 1 cách rất khách sáo, mình muốn gặp gỡ để gần gũi hơn nhưng nhận được thái độ trả lại như vậy lại cảm thấy rất ngại. cứ như là bị bẽ bàng vậy.
    tình bạn là gì vậy, sao giữa 2 người bạn gái lại xuất hiện tình cảm kì lạ như thế này, mình không thể giải thích nổi, với những bạn gái khác mình không như thế, mình không biết phải làm gì bây giờ nữa, lúc nào cũng nhớ bạn ấy, nhưng trong ý nghĩ của mình mình nghĩ không hoàn toàn không hề có ý định yêu thương như tình yêu, gần gũi thân mật với bạn ấy kiểu les.chỉ muốn được chơi với bạn ấy thôi.
    như vậy mình có phải bị les không, khi người ta không muốn chơi với mình nữa thì mình có nên níu kéo hay cố gắng tạo tình huống để cho họ hiểu sự chân tình của mình hay không?như thế lại giống tình yêu quá.
    sao giữa 2 người cùng giới lại xuất hiện tình cảm kì lạ như thế này thế, khiến mình rất bối rối.
    hãy cho mình lời khuyên với, cảm ơn bạn nhiều
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chắc là ko phải
  3. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    phải đi chơi tụ tập với anh em nhiều vào , chứ suốt ngày chỉ ru rú góc nhà mà đầu óc chỉ nghĩ tới ... thì ko phải là les thì cũng có ngày thành ... thật mất thui ! thử đi chơi với anh nào xem có rung động ko !
  4. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là bị les rồi .Xong con ong
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trò Les bây giờ trở thành trò mốt nhố nhăng của mấy bạn nữ Sài gềnh nhỉ.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    les nó giống như trí óc đánh lừa cảm giác thôi ! đừng nghĩ đến nó là đc
    chăm đi chơi với zai xem sao ! đi với thằng nào đang thích ý
  7. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Bị Lét hay không thì không chắc.
    Nhưng mà căn cứ vào bài trên thì chưa thấy Lét tí nào.

  8. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chào scalet, không phải cứ có tình cảm đặc biệt với một người cùng giới là bạn đã bị les. Mình thấy có rất nhiều câu chuyện, những tâm sự của những người bị gay(les) trên báo chí hay trên mạng, bạn có thể tìm những bài viết đó ở đây http://google.com.vn sau đó so sánh với trường hợp của bạn, mình nghĩ bạn sẽ tìm được câu trả lời. Nếu vẫn không ổn thì biện pháp cuối cùng là bạn sẽ phải nhờ đến các chuyên gia tâm lý hoặc bác sỹ.
  9. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bio rồi :D, yêu cả zai cả gái :">
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Trước là bạn thân quá nên mới hay nghĩ đến nhau như vậy thôi. Les đâu dễ dàng như thế. Cố gắng ra ngoài hòa nhập và giao tiếp nhiều ihơn, ít nghĩ đến bạn kia thôi

Chia sẻ trang này