1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có bị vấn đề tâm lý ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamdung87, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mình có bị vấn đề tâm lý ko ?

    Mình đã 1 lần break . Đó là mối tình đầu của mình . Đến giờ vẫn có cảm giác chưa quên đc cô ấy . 2 năm ko gặp gỡ và liên lạc gì với nhau rồi . Đã có 1 số người con gái nói có tình cảm với mình nhưng thực sự mình ko hề có cảm giác yêu ai cả . Cũng ko muốn quá thân thiết với 1 người con gái nào . Mình chỉ muốn là bạn bè bình thường . Gặp 1 người con gái nào mới quen mình cũng luôn có ý nghĩ sẽ chả thể yêu đc . Ko bít có bị bệnh gì ko nhỉ ? Mấy thằng bạn mình có người yêu hết rồi , thận chí còn xxx nưa . Ngoài tâm lý thì sinh lý mình hoàn toàn bình thường vẫn có fản ứng dương tính với những hình ảnh abc . Mà nếu mình chưa " tự sướng " lần nào thì có fải là điều gì bất bình thường ko nhỉ ??? Định post bên GDGT nhưng chưa post bên đó lần nào nên chưa đc hiện bài viết
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu,rùi sẽ hết.Chắc chú là 9x hả?...
  3. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    không có chuyện gì đâu. Lúc mình thất tình lần đầu cũng thế. lâu rồi lại thấy có cảm giác ngay ý mà
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mình cũng đã có 4 năm như thế từ sau mối tình trung học.
    Mọi thứ tự nhiên cũng sẽ qua thôi.
  5. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    cuối 8x anh ợ
  6. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu với những cái "thuốc thử" như cái vàng vàng kia mà chú không nổi tà dâm gì thì anh chắc là chú đang dính trọng bệnh nhưng như chú tả thì chú hoàn toàn bình thường, chúc mừng chú. Khi nào gặp người chú yêu thì sẽ lại đâu vào đấy thôi, thời gian sẽ trả lời không cần lo lắng quá, cứ tập luyện thể thao, tập trung vào chuyên môn. Không nên lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khoẻ, chỉ sợ khi chú tìm được người vừa ý rồi mà lại có phản ứng âm tính với những cái đấy thì mới lo .
    PS: nếu chưa lần nào thì thử cho biết
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Trú đừng có buồn, để tráu hát cho trú nghe bài này nhớ
    ơ ú ơ ...
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đêm tối cô đơn ...
    ..............................................
    jị đấy chú tráu hát xong rồi
    Mẹ tráu bảo tình đầu thường khó fai lắm
    nhứt là với những người nội tâm sống tình cảm
    Mà chuyện hok có cảm xúc yêu đương hoàn toàn hok liên quan tới vụ cảm xúc xác thịt nhớ chắc chú vẫn còn jean ;)) ... chưa XXX thì nhu cầu càng thấp đáy mà nói chung thì cứ từ từ, trú chưa jà đâu, lo ế làm jì vội
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn ông
  9. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn phình phường .
    Zai mà chưa thẩm du phát nào à . Cho em xin cái tên em ghi vào sách đỏ phát .
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu trong bác vẫn còn sâu nặng lắm, nhưng cẩn thận là bác đang đang dùng cô gái kia là thước đo cho all các cô gái khác đấy, khi nào bác tìm được ng mới thì chỗ trống trong lòng bác sẽ được khoả lấp nhanh thôi, còn mấy vấn đề xxx kia, bác ko quan tâm thì thôi, chăngr sao , thiệt thân thôi!Hãy mở lòng ra với những người con gái khác và biết trân trọng những jì mình đang có bác ah!Cơ hội ko nhiều như sao trời đâu!
    Have fun!

Chia sẻ trang này