1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có bị vấn đề tâm lý ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamdung87, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ mẹ tráu kinh. Thế mẹ tráu có bẩu tráu phải học làm con gái thực thụ kô?
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới chia tay gf mình cũng như bạn,cảm thấy cô ấy là người con gái mà mình sẽ ko thể quên,ko thể tìm thấy người nào khác giống cô ấy, và mình nghĩ có lẽ sẽ sống cô độc suốt đời nhưng bây h thì thấy cô ấy cũng bình thường thôi,có xinh lắm đâu,ngoài đường còn đầy em xinh tươi hơn,đầy em nhí nhảnh vui tính hơn. bản năng lại trỗi dậy lại tìm được cái cảm giác như xưa.Cuộc đời luôn mở ra rất nhiều cơ hội cho bạn lựa chọn mà,chẳng qua là bạn có dám chọn nó hay ko hay lại để nó vụt qua.
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích suy nghĩ như bạn chủ topic ^ ^
    Cái j đến sẽ đến thôi bạn ạ .
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì, chưa làm lần nào thì làm một lần cho biết.
    Chắc chú này là tiểu tu trên chùa quá. Chay tịnh thế.
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    dạ kô em nói là dạng chả biết gì ngoài việc học hành ý ạ, cứ thấy gái là đỏ hết cả mặt, em 1 thời bị ông già bắt em lấy mẫu nhân vật đó làm gương, vì thế em chỉ còn cách rủ nó đi nhậu nhẹt mátxa,làm quen với chị em gái , giờ nó ít học hơn nên em mới thoải mái với ông già 1 tẹo
    @bác gì đó phải năng đi giao lưu thì mới dạn lên được, như em nè, giờ tuy gặp chị em vẫn nhút nhát, mặt đỏ kô dám nói chuyện nhưng ít ra em vẫn có tư tưởng thích thích
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ thấy gái xinh là em thích thoai, có chơi "x_game" càng tốt
    Cơ mà để yêu thì là mà chuyện khác
  7. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi . Mà tính mình lại rất điên . Quan tâm đến người khác 1 thời gian ( kiểu bạn bè rất bình thường và vô tư ) xong rồi lại thôi . Suốt ngày nằm ở nhà , học , ngủ , chơi game , hết fim . chả đả động gì đến người đó nữa => thế là lại bị trách . Mà rõ ràng là ko có hứng thì nói chuyện thế đêk nào đc nữa
  8. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1 thời gian của ấy là bao lâu đấy. Ngưòi ta trách chỉ là vì cảm giác mình bị đùa thôi
    Tớ nghĩ ấy tìm việc j ,mà ấy thích í , để làm đi sẽ bớt chán đi đấy , KHông phải cứ có ngưòi yêu, hay có ai đó để yêu thì hết chán đâu
    Cứ yên tâm mà chờ đợi đi, có khi lúc TY đến lúc nào cậu cũng chẳng nhận ra đâu
  9. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chú này cũng giống tôi thời trước ghê,kua gái trình non thất bại nhiều rồi đâm ra thấy khớp bọn con gái , riết rồi chẳng muốn wen ai vì cứ nghĩ cua cũng không được.Nhìn là biết chú là dạng đàn ông mà ngồi chờ gái kua có phải kô vậy ??
  10. Mobile7

    Mobile7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác chủ topic, giống mình trước đây quá

Chia sẻ trang này