1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có lúc ngớ ngẩn thật - nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình có lúc ngớ ngẩn thật - nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu...

    Trong cuộc sống hàng ngày, không ít những khoảnh khắc mình có những câu nói, hành động thật là ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức sau đó ngồi nghĩ lại cứ cười lăn lộn, chẳng hiểu sao mình lại nói, làm như vậy? Nhưng đó mới thật là con người ta, ta gọi đó là "Những cái ngớ ngẩn đáng yêu"
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa giàu trí tưởng tượng cực kỳ? Mọi người tin k? Không tin à? Để kể cho nghe một chuyện chắc sẽ tin thôi
    Mình có thói quen đi đường ít nhìn phố phường hay người đi lại mà thường để ý các biển quảng cáo. Nhớ cái hồi còn học năm thứ nhất, thứ 2 Đại học gì đó, hay qua nhà đứa bạn ở bên Làng Cót nên đi qua cái đường Láng Trung (Chưa có đường Láng - Hoà lạc khang trang sạch đẹp như bây giờ). Vào một ngày đẹp trời (chắc đẹp bằng hôm nay ) mình đang đạp xe (cái xe Cuốc cao cao ý), mặt vênh vênh, chợt một cái biển bằng cót ép, viết vôi trắng đập vào mặt mình: [Bán và cho thuê trẻ con các loại! Trời, cái gì thế này? Giữa phồn hoa đô thị, ban ngày ban mặt mà buôn bán người sao? Trong lòng thắc mắc không yên. Nhưng lại có tính đã đi không bao giờ quay lại nên tôi quyết không trở lại đọc kỹ xem kỹ có đúng là như vậy không? Về đến KTX, ăn tối, lên Thư viện...đầu óc rỗng tuếch, người cứ nôn nao... Không thể chịu nổi, tôi quay lại chỗ đó và nhìn kỹ, thì ra biển ghi: [Bán và cho thuê tre cọc các loại Thật là tai hại. Nhưng cũng phải công nhận trí tưởng tượng và khả năng suy luận của mình thật là vĩ đại nhỉ?
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/11/2004
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa giàu trí tưởng tượng cực kỳ? Mọi người tin k? Không tin à? Để kể cho nghe một chuyện chắc sẽ tin thôi
    Mình có thói quen đi đường ít nhìn phố phường hay người đi lại mà thường để ý các biển quảng cáo. Nhớ cái hồi còn học năm thứ nhất, thứ 2 Đại học gì đó, hay qua nhà đứa bạn ở bên Làng Cót nên đi qua cái đường Láng Trung (Chưa có đường Láng - Hoà lạc khang trang sạch đẹp như bây giờ). Vào một ngày đẹp trời (chắc đẹp bằng hôm nay ) mình đang đạp xe (cái xe Cuốc cao cao ý), mặt vênh vênh, chợt một cái biển bằng cót ép, viết vôi trắng đập vào mặt mình: [Bán và cho thuê trẻ con các loại! Trời, cái gì thế này? Giữa phồn hoa đô thị, ban ngày ban mặt mà buôn bán người sao? Trong lòng thắc mắc không yên. Nhưng lại có tính đã đi không bao giờ quay lại nên tôi quyết không trở lại đọc kỹ xem kỹ có đúng là như vậy không? Về đến KTX, ăn tối, lên Thư viện...đầu óc rỗng tuếch, người cứ nôn nao... Không thể chịu nổi, tôi quay lại chỗ đó và nhìn kỹ, thì ra biển ghi: [Bán và cho thuê tre cọc các loại Thật là tai hại. Nhưng cũng phải công nhận trí tưởng tượng và khả năng suy luận của mình thật là vĩ đại nhỉ?
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/11/2004
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện này nữa, kể ra đây thì thật là xấu hổ nhưng cứ kể để mọi người...chiêm ngưỡng nhé!
    Hôm đấy, bỏ làm đi chơi với bạn trai (người mà mình đang để ý) nhưng quên điện thoại ở nhà. Gần đến giờ ăn cơm, "chàng" bảo mình 2 đứa đi ăn tối. Sướng quá (vì đã được ăn lại còn ăn với người mình thik nữa chứ]), nhưng vẫn không quên: Anh đợi em chút, em chạy ra đt về cho Mẹ em kẻo Mẹ em mong (giả vờ là người biết quan tâm đến người khác, giả vờ đáng yêu đấy mà). Chạy ra hàng điện thoại alô về cho Mẹ xong tớ vội vàng phóng từ trong bưu điện ra ngoài miệng cười toe toét. Nhưng, ủa sao Chị nhân viên Bưu điện cũng chạy theo kìa? Hoá ra vui quá, quên chưa trả tiền. May mà họ chưa vác gậy đuổi theo... Thật là ế mặt
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện này nữa, kể ra đây thì thật là xấu hổ nhưng cứ kể để mọi người...chiêm ngưỡng nhé!
    Hôm đấy, bỏ làm đi chơi với bạn trai (người mà mình đang để ý) nhưng quên điện thoại ở nhà. Gần đến giờ ăn cơm, "chàng" bảo mình 2 đứa đi ăn tối. Sướng quá (vì đã được ăn lại còn ăn với người mình thik nữa chứ]), nhưng vẫn không quên: Anh đợi em chút, em chạy ra đt về cho Mẹ em kẻo Mẹ em mong (giả vờ là người biết quan tâm đến người khác, giả vờ đáng yêu đấy mà). Chạy ra hàng điện thoại alô về cho Mẹ xong tớ vội vàng phóng từ trong bưu điện ra ngoài miệng cười toe toét. Nhưng, ủa sao Chị nhân viên Bưu điện cũng chạy theo kìa? Hoá ra vui quá, quên chưa trả tiền. May mà họ chưa vác gậy đuổi theo... Thật là ế mặt
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ mày quá, hic...
    Mau lên nhé.
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ mày quá, hic...
    Mau lên nhé.
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có hôm chia tay em về, mình vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh. Đến khi giật mình thì thấy đã phi qua đoạn rẽ vào nhà mình gần một km. Lẩn thẩn thật. Chẳng biết có lẩn thẩn đáng yêu không?
  9. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có hôm chia tay em về, mình vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh. Đến khi giật mình thì thấy đã phi qua đoạn rẽ vào nhà mình gần một km. Lẩn thẩn thật. Chẳng biết có lẩn thẩn đáng yêu không?
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vụ ngớ ngẩn của iem ở hàng NET gần nhà. Out rùi, đứng dậy rùi, chuẩn bị ra thanh toán thì có đt của anh iu, thế là vừa alo vừa ồn nhiên phi thẳng ra xe, chễm chệ ngồi lên. Tự dưng sao thấy như có ai nhìn mình, quay lại...bác chủ quán và anh con trai đẹp zai đang nhìn mình âu yếm, lại còn cười cười nữa chứ, ngại chít lên được. Đưa xiền cho anh đẹp zai rùi, lấy tiền trả lại rùi, lại ngồi lên xe, thì anh ý bảo "vẫn còn tiền trả lại em ơi! " Đấy, chỉ tại mải bay bổng với anh iu mà đãng trí thế cơ chứ!

Chia sẻ trang này