1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có lúc ngớ ngẩn thật - nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vụ ngớ ngẩn của iem ở hàng NET gần nhà. Out rùi, đứng dậy rùi, chuẩn bị ra thanh toán thì có đt của anh iu, thế là vừa alo vừa ồn nhiên phi thẳng ra xe, chễm chệ ngồi lên. Tự dưng sao thấy như có ai nhìn mình, quay lại...bác chủ quán và anh con trai đẹp zai đang nhìn mình âu yếm, lại còn cười cười nữa chứ, ngại chít lên được. Đưa xiền cho anh đẹp zai rùi, lấy tiền trả lại rùi, lại ngồi lên xe, thì anh ý bảo "vẫn còn tiền trả lại em ơi! " Đấy, chỉ tại mải bay bổng với anh iu mà đãng trí thế cơ chứ!
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đang đói. Mắt không đeo kính. Nhìn xa xa thấy có biển hàng to tướng đề là Sữa chua rồi gì gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Đã quá còn gì! Nhắm mắt phóng thẳng mục tiêu.
    Tới nơi, mục tiêu biến thành: Sửa chữa các loại xe gắn máy, bơm xe, rửa xe. hic...
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đang đói. Mắt không đeo kính. Nhìn xa xa thấy có biển hàng to tướng đề là Sữa chua rồi gì gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Đã quá còn gì! Nhắm mắt phóng thẳng mục tiêu.
    Tới nơi, mục tiêu biến thành: Sửa chữa các loại xe gắn máy, bơm xe, rửa xe. hic...
  4. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn nhất là cứ thích bị ăn đấm
  5. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn nhất là cứ thích bị ăn đấm
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa rất bướng bỉnh, anh nói câu gì em cãi câu ấy, anh bảo em: Lập đông rồi sao cua vẫn còn bò lên đường thế nhỉ? Em đốp lại: Cua này bò hẳn vào Thành phố nhé chứ k chỉ là lên đường thôi đâu!. Đêm ấy em về nằm mơ thấy bao nhiêu là cua, mà cua lại còn có hình mặt người nữa chứ, có một con, mặt giống anh ghê! Thế mới chết chứ, phải chăng em nhớ anh? Ngớ ngẩn thật
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa rất bướng bỉnh, anh nói câu gì em cãi câu ấy, anh bảo em: Lập đông rồi sao cua vẫn còn bò lên đường thế nhỉ? Em đốp lại: Cua này bò hẳn vào Thành phố nhé chứ k chỉ là lên đường thôi đâu!. Đêm ấy em về nằm mơ thấy bao nhiêu là cua, mà cua lại còn có hình mặt người nữa chứ, có một con, mặt giống anh ghê! Thế mới chết chứ, phải chăng em nhớ anh? Ngớ ngẩn thật
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp câu chuyện nhỉ ?
    Ngở nhẩn một cách đáng yêu hả , hì hôm đó em đi chơi vơi gái , hai đứa huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện, nào là ăn gì ? xem phim tuàn tới , rùi em kể cho em nghe các loại tên tuổi họ hàng xa gần và nói với em anh phải tập nhớ cho quen đi nhé, hì em thì cứ quên ra quên vào, dì thì nói là chú , chú thì lịa cho là cô , chịu, chắc em bị trí nhớ ngắn hạn như Dory rùi ,
    Hôm đó vui lắm về nhà em lâng lâng, vì rủ nhau đi ăn sinh tố nên bụng hơi lục ục, kiếm tờ bào chui vào toalet ngồi, thư giãn lắm... đến lúc dùng đến giấy mới phát hiện ra là mình chưa cởi quần. Em phải lén phi tang cái quần đấy đi không bọn lừa nó nhìn thấy/
    Tại em cả đấy.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp câu chuyện nhỉ ?
    Ngở nhẩn một cách đáng yêu hả , hì hôm đó em đi chơi vơi gái , hai đứa huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện, nào là ăn gì ? xem phim tuàn tới , rùi em kể cho em nghe các loại tên tuổi họ hàng xa gần và nói với em anh phải tập nhớ cho quen đi nhé, hì em thì cứ quên ra quên vào, dì thì nói là chú , chú thì lịa cho là cô , chịu, chắc em bị trí nhớ ngắn hạn như Dory rùi ,
    Hôm đó vui lắm về nhà em lâng lâng, vì rủ nhau đi ăn sinh tố nên bụng hơi lục ục, kiếm tờ bào chui vào toalet ngồi, thư giãn lắm... đến lúc dùng đến giấy mới phát hiện ra là mình chưa cởi quần. Em phải lén phi tang cái quần đấy đi không bọn lừa nó nhìn thấy/
    Tại em cả đấy.
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.
    Cua bò lên thành phố cơ đấy. Mà hình như bò cả vào quán cafe với lại công viên nữa thì phải?
    Tự nhiên lại nhớ đến món canh cua mới ngớ ngẩn chứ.

Chia sẻ trang này