1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có lúc ngớ ngẩn thật - nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.
    Cua bò lên thành phố cơ đấy. Mà hình như bò cả vào quán cafe với lại công viên nữa thì phải?
    Tự nhiên lại nhớ đến món canh cua mới ngớ ngẩn chứ.
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải mình là người có ham hố làm đạo diễn phim không mà cứ hễ xem phim nào xong tối hôm đó y như rằng mình lại mơ tiếp những cảnh sau của phim. Phim của mình không có cái kết cục bi thảm, ung thư, máu trắng như phim Hàn Quốc, cũng không có cái kết có hậu "ở hiền gặp lành" như phim Việt nam, mà thường có những đoạn kết lỡ cỡ, lưng chừng... VÍ dụ xem phim "Thập diện mai phục" về mình mơ 2 chàng trai và cô gái đó chẳng ai chết mà mỗi người lại đi một phương. Có những phim, kết cục đôi nào đã vào đôi ấy rồi thì mình lại đạo diễn tiếp cảnh con cái họ được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ra sao... Đôi khi mình cũng hoá thân trở thành một trong những nhân vật trong "phim của mình". Lại lấy cái ví dụ phim Thập diện mai phục, mình mơ anh Tuỳ Phong đang lang thang với trái tim và thể xác đầy vết thương thì gặp mình và mình đã chữa lành mọi vết thương cho anh để "Gió cứ thổi đi vô định, ngừng lúc nào chẳng ai hay, nhưng vẫn trở về cho dù biết rằng phải đối mặt với cái chết, vì em...." Thật là ngớ ngẩn!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải mình là người có ham hố làm đạo diễn phim không mà cứ hễ xem phim nào xong tối hôm đó y như rằng mình lại mơ tiếp những cảnh sau của phim. Phim của mình không có cái kết cục bi thảm, ung thư, máu trắng như phim Hàn Quốc, cũng không có cái kết có hậu "ở hiền gặp lành" như phim Việt nam, mà thường có những đoạn kết lỡ cỡ, lưng chừng... VÍ dụ xem phim "Thập diện mai phục" về mình mơ 2 chàng trai và cô gái đó chẳng ai chết mà mỗi người lại đi một phương. Có những phim, kết cục đôi nào đã vào đôi ấy rồi thì mình lại đạo diễn tiếp cảnh con cái họ được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ra sao... Đôi khi mình cũng hoá thân trở thành một trong những nhân vật trong "phim của mình". Lại lấy cái ví dụ phim Thập diện mai phục, mình mơ anh Tuỳ Phong đang lang thang với trái tim và thể xác đầy vết thương thì gặp mình và mình đã chữa lành mọi vết thương cho anh để "Gió cứ thổi đi vô định, ngừng lúc nào chẳng ai hay, nhưng vẫn trở về cho dù biết rằng phải đối mặt với cái chết, vì em...." Thật là ngớ ngẩn!
  4. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngớ ngẩn đáng yêu à. Có 1 chuyện đây, thật 100% nhé.
    Hôm đó đang lang thang ở Vũng Tàu, đi bộ trên đường Lê Lợi, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nghe quen quen "Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu...". Trong đầu nghĩ "Hê, không biết ai lại soạn nhạc chuông giống mình thế". Đi một đoạn, rút điện thoại ra xem giờ, chợt thấy có 1 misscall, mới biết, nhạc chuông vừa nghe do cái điện thoại của mình phát ra. Đến giờ, vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn
    .
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngớ ngẩn đáng yêu à. Có 1 chuyện đây, thật 100% nhé.
    Hôm đó đang lang thang ở Vũng Tàu, đi bộ trên đường Lê Lợi, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nghe quen quen "Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu...". Trong đầu nghĩ "Hê, không biết ai lại soạn nhạc chuông giống mình thế". Đi một đoạn, rút điện thoại ra xem giờ, chợt thấy có 1 misscall, mới biết, nhạc chuông vừa nghe do cái điện thoại của mình phát ra. Đến giờ, vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn
    .
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn đáng yêu á ? Em nhớ cái hồi em đang học lớp 12 ấy, bọn em đi học thêm. Cái lớp học thêm hôm đó đông kinh khủng, đi muộn nên chẳng tìm được chỗ thì bỗng có một anh chàng đẹp trai ngồi xích vào và nhường chỗ cho em ngồi. Hix, từ hôm đó em cứ để ý cậu ấy mãi. Có một lần đến lớp, chưa kịp gửi xe thì cậu ta đến và bảo "hôm nay được nghỉ..." rồi phóng đi luôn....Em nhìn theo mà mãi mới hiểu là cậu ấy nói với mình..hì hì..thế là chẳng hiểu sao ( chắc là thích chí quá ) em đạp xe đi theo cậu ta...hix.. đi mãi, đi mãi ( phải được 2, 3km gì đó ) thì bất chợt cậu ta quẹo vào ngõ...Lúc đó mới giật mình là hoá ra mình đang theo người ta về nhà...Hix....xấu hổ chết đi được , ngó trước ngó sau xem có ai biết mình ngớ ngẩn đến thía không rùi quay đầu xe chạy mất...Hò hờ...về đến nhà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm cái việc ngớ ngẩn như thế. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ bật cười thôi.... Đấy có gọi là ngớ ngẩn đáng yêu không ha chị chânmtdep? hì hì
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn đáng yêu á ? Em nhớ cái hồi em đang học lớp 12 ấy, bọn em đi học thêm. Cái lớp học thêm hôm đó đông kinh khủng, đi muộn nên chẳng tìm được chỗ thì bỗng có một anh chàng đẹp trai ngồi xích vào và nhường chỗ cho em ngồi. Hix, từ hôm đó em cứ để ý cậu ấy mãi. Có một lần đến lớp, chưa kịp gửi xe thì cậu ta đến và bảo "hôm nay được nghỉ..." rồi phóng đi luôn....Em nhìn theo mà mãi mới hiểu là cậu ấy nói với mình..hì hì..thế là chẳng hiểu sao ( chắc là thích chí quá ) em đạp xe đi theo cậu ta...hix.. đi mãi, đi mãi ( phải được 2, 3km gì đó ) thì bất chợt cậu ta quẹo vào ngõ...Lúc đó mới giật mình là hoá ra mình đang theo người ta về nhà...Hix....xấu hổ chết đi được , ngó trước ngó sau xem có ai biết mình ngớ ngẩn đến thía không rùi quay đầu xe chạy mất...Hò hờ...về đến nhà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm cái việc ngớ ngẩn như thế. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ bật cười thôi.... Đấy có gọi là ngớ ngẩn đáng yêu không ha chị chânmtdep? hì hì
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay mối tình đầu tôi đã từng lấy ....Sunlight Vitamin E để gội đầu, còn bây giờ... vẫn cười nhăn nhở dù đôi lúc thấy hình như mình đã mất tất cả. Ước gì mình dám ngớ ngẩn thêm một lần nữa...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay mối tình đầu tôi đã từng lấy ....Sunlight Vitamin E để gội đầu, còn bây giờ... vẫn cười nhăn nhở dù đôi lúc thấy hình như mình đã mất tất cả. Ước gì mình dám ngớ ngẩn thêm một lần nữa...
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà em có 1 gia đình có 2 thằng con trai cũng đã ngoài 20 rồi. Thằng em có cái tên giống Anh. Sáng nay em gặp, rõ ràng là thằng anh nhưng chẳng hiểu sao vẫn gọi tên thằng em. Nó tưởng em nhầm, cười. Có nhầm không nhỉ hay là em đang nhớ anh quá nên cố tình gọi tên anh cho đỡ nhớ?
    Em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều anh có biết không?

Chia sẻ trang này