1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có lúc ngớ ngẩn thật - nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà em có 1 gia đình có 2 thằng con trai cũng đã ngoài 20 rồi. Thằng em có cái tên giống Anh. Sáng nay em gặp, rõ ràng là thằng anh nhưng chẳng hiểu sao vẫn gọi tên thằng em. Nó tưởng em nhầm, cười. Có nhầm không nhỉ hay là em đang nhớ anh quá nên cố tình gọi tên anh cho đỡ nhớ?
    Em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều anh có biết không?
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm tự nhiên đâm cái rầm. Đang định chửi thì ngẩng mặt lên. Ấy chết, hoá ra Bố của đứa bạn. Mà lại là đứa bạn mình chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, chưa từng quen biết. Chuối cả buồng! Ngớ ngẩn thật
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm tự nhiên đâm cái rầm. Đang định chửi thì ngẩng mặt lên. Ấy chết, hoá ra Bố của đứa bạn. Mà lại là đứa bạn mình chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, chưa từng quen biết. Chuối cả buồng! Ngớ ngẩn thật
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc hôm nay lâng lâng, "sơ tán" Frankfurt sang tận Cali và nhầm LFS là hàng không của Hà Lan.
    Vớ vẩn thế này có ngày đưa boss sang châu Phi mất thôi
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc hôm nay lâng lâng, "sơ tán" Frankfurt sang tận Cali và nhầm LFS là hàng không của Hà Lan.
    Vớ vẩn thế này có ngày đưa boss sang châu Phi mất thôi
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn nhất là đã có cảm tình với em trong đêm mưa hôm ấy... Ôi trời, ước gì mọi chuyện chưa xảy ra
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn nhất là đã có cảm tình với em trong đêm mưa hôm ấy... Ôi trời, ước gì mọi chuyện chưa xảy ra
  8. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................................
    Đôi lúc mình thật ngớ ngẩn , nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu ............
    Ngồi trên ô tô từ HN về TB, cô gái tóc vàng hoe mải mê nhìn hai bên đường , nhìn xem quê hương TB thay đổi những gì trong vòng ....1 tháng .
    " Có bán bia mộ ", cô gái tóc vàng hoe nhìn một biển ven đường . Cô thắc mắc nghe bia HN, bia Hương Sen rồi , nhưng bia Mộ thì cô chưa nghe bao giờ.
    Đến nửa tiếng sau, cô gái tóc vàng hoe- cobong tui mới nghĩ ra được "bia mộ " là gì .
    Thật ngớ ngẩn , đôi lúc cũng không hiểu sao , mình hâm đến thế
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................................
    Đôi lúc mình thật ngớ ngẩn , nhưng là ngớ ngẩn đáng yêu ............
    Ngồi trên ô tô từ HN về TB, cô gái tóc vàng hoe mải mê nhìn hai bên đường , nhìn xem quê hương TB thay đổi những gì trong vòng ....1 tháng .
    " Có bán bia mộ ", cô gái tóc vàng hoe nhìn một biển ven đường . Cô thắc mắc nghe bia HN, bia Hương Sen rồi , nhưng bia Mộ thì cô chưa nghe bao giờ.
    Đến nửa tiếng sau, cô gái tóc vàng hoe- cobong tui mới nghĩ ra được "bia mộ " là gì .
    Thật ngớ ngẩn , đôi lúc cũng không hiểu sao , mình hâm đến thế
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa.
    Tối hôm qua (15/12/2004) sau khi đi uống Trà ông cụ về tôi đã suýt nữa thì ... vào nhầm nhà
    Lúc đó cũng chưa phải là muộn lắm (hơn 10 rưỡi một chút) tôi về đến địa phận cầu thang khu tập thể nhà mình. Đèn cầu thang đã tắt. Nhà tôi ở tầng 2 nhưng là tầng 2 cao. Tôi loạng choạng đi lên hết nhịp thứ nhất của cầu thang (vì lúc đó hơi say ... trà), vào đúng cái vị trí giống như nhà tôi, thò tay vào trong để mở khoá. Quái lạ, sao hôm nay đút mãi mà chìa không vào ổ thế này??? hay là bà chị trừng phạt tội đi chơi nhiều quá bằng cách thay ổ khoá mới??? Chết, ai thế kia, nhà có khách à: "Cháu hỏi ai?". Ủa, sao lại là cháu hỏi ai " Dạ, dạ, dạ........ Thôi chết, cháu xin lỗi! Cháu nhầm phòng"
    Đúng là ngớ ngẩn thật. Supper banana

Chia sẻ trang này