1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có một bức ảnh cần hỏi mọi người về nguồn gốc (rất gấp vì đây là bài tập)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi CANDYEYEZ, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bức ảnh cần hỏi mọi người về nguồn gốc (rất gấp vì đây là bài tập)

    Chào cả nhà. Mình đang học Báo Chí Truyền Thông ở TQ. Mới đây cô giáo mình ko hiểu tìm đâu ra 1bức ảnh rất chi là cũ kỹ, từ thời năm 68-70, mang lên lớp, và nói rằng đây là 1bức ảnh rất nổi tiếng ở VN thời chiến tranh... ặc ặc... Mình nhìn bức ảnh đấy chẳng có tý tẹo tèo teo quen thuộc gì hết nên đành chạy lên đây hỏi han cả nhà xem có ai biết ít nhiều gì về nó hay ko. Mọi người cố gắng giúp nhé, tại vì rõ ràng ràng la ảnh Made in Vn mà mình lai ko rõ thì ngại quá, bọn ở lớp nó cười cho thúi mũi mất...
    Cảm ơn trước nha!!!
  2. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hic sao ảnh nó ko lên... [​IMG]
  3. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết, nhưng lại out bây h. Khuyên bạn cho bức ảnh này lên box Lịch sử, sẽ biết được nhiều điều hơn nữa.
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có số liệu chính xác về bức ảnh này, nhưng có thông tin sơ qua như sau:
    - Đây là bức ảnh của một nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp vào năm 1968. Đợt Tổng tiến công Mậu Thân. Bức ảnh này được trao giải gì đó (hình như là về khoảnh khắc ấn tượng nhất... quả thật tớ không nhớ )
    - Nhân vật trong bức ảnh: viên đại tác nguỵ (hình như là chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành Sài Gòn) đang chĩa súng vào đầu một chiến sĩ biệt động thành bị rơi vào tay kẻ thù.
    - Nếu cần thông tin thêm, đằng ấy có thể bỏ công sức search trên Net, chắc chắn sẽ tìm ra.
    Chúc may mắn và khỏi quê độ trước thiên hạ
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan của cảnh sát Việt Nam Cộng hoà (trái) bắn vào đầu một chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm 1968. Đây là bức ảnh nổi tiếng nhất của nhiếp ảnh gia Eddie Adams (khi đó là phóng viên AP) về cuộc chiến ở Việt Nam.
    Xem thêm http://www.digitaljournalist.org/issue0309/lm12.html
    Được Blue-sabbath sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 11/11/2005
  7. LangThang2005

    LangThang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ thêm một chút về tiểu sử bức ảnh. Giông như bạn trên vừa nói. Bức ảnh này được chụp ngay trên đường phố Sài Gòn giũa đợt tiến công của quân miền Bắc. Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt được một du kích quân ********* vừa chiến đấu chống lại Cảnh Sát đô thành SG. Ông ta đưa tù binh ra phố và xử tử công khai tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều cơ quan báo chí quốc tế. Đó là lý do tại sao chó bức ảnh nổi tiếng cũng như có cả đoạn phim ghi hành cảnh này mà bạn có thể tìm xem tại cuốn phim Việt Nam - Cuộc chiến mười ngàn ngày.
    Một chi tiết cần nhắc tới là sự kiện này chỉ được thế giới biết đến thông qua bức ảnh nổi tiếng nói trên mà ít người được biết cụ thể về sự việc này. Tướng Loan đã vì bức ảnh này mà suy sụp đén tận khi chết tại Hoa Kỳ cách đây vài năm. Nhiếp ảnh gia Eddie Adams sau này đã tìm gặp ông Loan để ngỏ lời xin lỗi vì vô tình huỷ hoại cuộc đời của tướng Loan qua bức ảnh nói trên.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn Langthang có thể nói rõ thêm tướng Loan đã suy sụp thế nào không?
    Và sự suy sụp đó có bằng tính mạng của người lính tay không tấc sắt không?
  9. LangThang2005

    LangThang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã xử tử người biệt động quân, Thiếu Tướng Loan đã trúng đạn và bị thương nặng ở chân. Viên đạn bắn vào đầu người trong ảnh và viên đạn tiếp theo này, cả hai thứ đó đã chấm dứt cuộc đời binh nghiệp của ông
    Sau chiến tranh , khi Tướng Loan qua đời ngày 14-07-1998, chính tác giả tấm hình trên- Eđie Adams -đă khóc :
    "Genaral ...tears are in my eyes ..." .
    Ông đă viết như thế trên tràng hoa phúng điếu tướng Nguyễn Ngọc Loan .
    Bản điếu văn sám hối của Adams được tờ tuần báo TIME đăng tải ngay trong số 27-07-1998. Có đoạn
    "Tôi đoạt giải Pulitzer trong năm 1969 nhờ tấm ảnh chụp một người bắn vào một người khác. Trong tấm ảnh đó có đến hai người chết : Người nhận lãnh viên đạn và Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ông Tướng đã giết chết người lính *********, nhưng tôi giết ông Tướng bằng cái máy ảnh của tôi. Những tấm ảnh vốn vẫn là những thứ vũ khí kinh khủng trên thế giới. Người ta tin tưởng vào chúng, nhưng những tấm ảnh đó cũng có thể nói láo, thậm chí không cần phải ngụy tạo. Chúng chỉ nói lên được có phân nửa của sự thật. Những gì mà tấm ảnh này chưa nói lên được là : " Người ta sẽ hành động ra sao nếu họ ở vị trí của ông Tướng ở vào cái thời điểm và nơi chốn của một ngày nóng bức, khi người ta vừa bắt được một người mà trước đó đã bắn chết một, hai hay ba người lính Mỹ ?".
    Sau này, Thiếu Tướng Loan cùng vợ di tản qua sinh sống tại Hoa Kỳ, mở một quán ăn nhỏ và sống một cuộc sống nghèo khó với chiếc chân tàn tật vì chiến cuộc Mậu Thân. Quán tên là LES TROIS CONTINENTS ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia. Ở đó, ông và gia đình bị người Mỹ sĩ nhục và làm khó khăn rất nhiều. Nhiều người Mỹ hung hăng đã xịt sơn lên tường nhà ông : "Ta đã biết ngươi là ai rồi !".
    Theo tôi Langthang: , đó là chiến tranh, là lịch sử. Bất kỳ ai dù muốn hay không đều phải theo vòng xoáy này nếu họ sinh ra trong thời chiến. Tôi không chê trách hay bênh vực ai cả. Ai làm sai thì sẽ phải trả giá thôi, bất kể phía bên nào. Bên chiến thắng sẽ là anh hùng và bên thua thường sẽ bị coi là quỉ dữ. Hãy cảm thông với bất cứ ai không may phải tham gia vào cuộc chiến vì chúng ta là những người may mắn
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể đọc phóng sự về Nguyễn Ngọc Loan "chân dung một kẻ chuyên chế hết thời" ở đây:
    http://ttvnol.com/f_533/520167.ttvn

Chia sẻ trang này