1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho tớ nhé, tớ có nhiều mối "bồ" lắm.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với những thành phần như ht_hn và 509267. Người ta đnag rối bời mà cứ vào spam nói toàn lời lẽ vô ý thức
  3. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn littlebraid_aof, bạn đã kể lại cho mình 1 kinh nghiệm thật hay. Mình vừa vào đọc bài viết của bạn trong bài Tôi muốn ly hôn mà thấy bạn thật chín chắn và có những suy nghĩ rất sâu sắc, trưởng thành so với tuổi 23 của bạn. Mình nghĩ sau khi lấy chồng bạn đã chín chắn và khéo léo hơn nhiều đấy. Và quan trọng nhất là vợ chồng còn yêu thương nhau thì cho dù giận dỗi, ghen tuông...cỡ nào cũng vẫn không thể thiếu nhau được. Mình thì có lẽ đã quen với việc không cần chồng đến cả năm nay rồi nên mình chẳng thấy nhớ nhung gì cả. Còn về phía chồng mình thì mình cũng chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa. Nhưng có lẽ cũng xem 1 thời gian nữa như bạn nói mới khẳng định được. Nhưng nếu nói đến quan hệ chăn gối vợ chồng mà cả 1 năm rưỡi chỉ có vài lần thì chắc là bạn với chồng bạn không đến mức thế đúng không.
    Trường hợp của bạn cũng như của bố mẹ bạn là một tấm gương điển hình cho việc cảm hóa cũng như "dẫn dắt" một cách nghệ thuật chính người chồng của mình phải không. Bố mẹ mình cũng vậy, mặc dù đều là những người rất tốt nhưng bố mình ngày xưa hay nóng tính, trong khi mẹ mình thì luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, cứ khi nào bố mình nổi nóng thì mẹ mình không nói nữa hoặc đi chỗ khác, sau đó lúc nào thích hợp mới nhẹ nhàng nói lại. Mình cũng thấy bố mẹ mình 30 năm sống với nhau rồi mà luôn yêu thương, quấn quýt, bố mình cũng luôn nể trọng, yêu chiều mẹ mình. Tất nhiên là vì bố mình cũng là người rất sâu sắc, chu đáo, cư xử tình nghĩa trước sau. Còn chồng mình thì về bản chất lại là người hời hợt vô tâm, ích kỷ nên mình chẳng biết có thay đổi lay chuyển được không. Mà những cái đó khiến mình chỉ thấy ghét anh ta thêm thôi chứ có xa bao lâu cũng chẳng thấy yêu hơn được.
  4. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đằng ấy bỏ cho tớ mấy mối đi, cộng thêm khuyến mại 1 tặng 1 nữa
  5. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    oạch! ... Làm thật à!? ... Máu thía!?
  6. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật đúng như thế này thì em nghĩ chị nên li dị. Thường thì đàn ông có ham muốn ******** mạnh hơn đàn bà. Nếu 1 năm rưỡi mà chỉ vài lần thì em nghĩ chắc chồng chị có bồ khác rùi.
    Lấy vợ/chồng là để chia sẻ những mối quan tâm, lo lắng, công việc, hạnh phúc và nỗi buồn. Nếu người ấy vô tâm, chẳng cần biết mình thế nào, đang nghĩ gì thì sống với nhau để làm gì? Em nghĩ là nếu phải sống cả đời với 1 người vô tâm thì điều đó đúng là bất hạnh, sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. 1 năm rưỡi cũng ko phải là thời gian ngắn vì cuộc sống đâu có dài. Vẫn biết chia tay là rất khó (nhất là khi có con rồi), nhưng nếu đã không còn quan tâm đến nhau nữa thì nên chia tay. Em nghĩ đứa con sống trong 1 gia đình mà bố mẹ nó chả có sự quan tâm đến nhau thì nó cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc đâu ạ.
  7. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vậy là li thân trước à, thấy thoải mái thì ở vậy luôn cho sướng
  8. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bên kia cũng khuyến mại 1 tặng 2 thì sao
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điểm sai thì bỏ đi làm lại.
    Có hiểu thế nào gọi là cặp bồ ko mà nói câu ráo hoảnh thế.
    Nếu là một người suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc thì sẽ dám đấu tranh cho chính hạnh phúc của bản thân.
  10. elevenshop

    elevenshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thích ý kiến này lắm! Nếu cảm thấy hôn nhân là sai lầm không thể cứu vãn thì cách tốt nhất là chia tay...
    Nếu chia tay không được thì hãy tìm mọi cách để xây dựng hạnh phúc chứ " CẶP BỒ" thì thật buồn cho chị và cho cả người ta... Không giải quyết được vấn đề gì cả! Em lo rằng chị sẽ bế tắc hơn.
    Chúc chị có được hạnh phúc lớn nhất trong đời .

Chia sẻ trang này