1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhchi1010

    linhchi1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có câu hỏi như bạn "có nên cặp bồ ko?". Nhưng lý do của mình ko phải là ko còn yêu chồng nữa, ngược lại. bọn mình đã yêu từ khi học Đại học, chia sẻ ngọt bùi trong những tháng năm đó.
    Từ khi yêu đến cách đây chừng hơn 1 năm, có thể nói ko có gì là bí mật giữa 2 vợ chồng cả, chúng tôi chia sẻ với nhau 1 cách cởi mở, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
    Song thời gian qua, 1 phần do cv cũng nhiều áp lực, ox tôi thì lênh đênh về đường công danh. Nhưng còn 1 lý do nữa là tôi thấy mình bị lãnh cảm, dù đã đọc, tham khảo, áp dụng một số cách học được, nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ rệt hơn "Tôi bi lãnh cảm". Và đáng buồn hơn là tôi lại thấy t/c của tôi với ox cứ chết dần, ox đi ctác hay ở nhà tôi cũng ko thấy thèm muốn nữa.
    Vì vậy, tôi đang có ý định nếm thử mùi vị của "món ngoại tình" xem nó có thức dậy trong tôi những cảm xúc đã mất ko.
    Các bạn nghĩ có nên ko?
    Được linhchi1010 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 19/06/2008
  2. UpvsDown

    UpvsDown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ có nên ko?
    Rất nên bạn ạ, Pm cho mình số phone rồi chúng ta cùng bàn luận về vấn đề này
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lãnh cảm rùi thì đối với ai cũng vậy thôi nhỉ, mình nghĩ vậy, chắc tại cuộc sống gia đình làm thui chột dần tình cảm vợ chồng và làm mình hét thấy ham muốn đó bạn, cặp bồ thì mình k khuyên, nhưng có thể làm khuấy động cuộc sống bằng 1 vài cơn ghen nho nhỏ đối với ox, biết đâu, lúc đó tình cảm lại trở về, thấy lại iu chồng như xưa thì sao
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Có 1 khái niệm ít người biết là:Lãnh cảm có chọn lọc.
    Vậy biết đâu em linhchi1010 này như vậy thì sao hả CoolPC.
  5. baochinv

    baochinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình nghĩ cặp bồ là điều không nên làm. Đọc những dòng của bạn mình đoán bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, không cam chịu, còn chồng bạn có thể anh ấy là một người theo trường phái cổ điển. Có nghĩa là suy nghĩ hơi cổ hủ một chút, điều đó có thể thay đổi và nó tuỳ thuộc vào bạn. Bạn hãy khéo léo một chút, cam chịu một chút, chịu nghĩ cho anh ấy một chút có thể bạn cũng sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp mà anh ấy dành cho bạn chỉ có điều anh ta không biết thể hiện mà thôi.
    Cặp bồ bạn hoàn toàn có thể sẽ phạm sai lầm lớn khi trong ý nghĩ của bạn đã tồn tại điều này, một người là bồ thì lúc nào cũng có thể chiều bạn, chăm sóc bạn nhưng nếu bạn thử vd bạn lấy anh ấy nó sẽ thế nào. Anh ta đã cặp bồ với bạn cũng có nghĩa anh ta sẽ cặp bồ với người khác. Anh ta chăm sóc bạn vì anh ấy không thường xuyên ở bên bạn, không phải lo nghĩ gì cho gia đình bạn, anh ta chỉ chiều bạn một chút để thoả mãn dục vọng và như vậy bạn sẽ được anh ta coi như là một ả "CV" vậy bạn hiểu không
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    bác này chỉ đc cái nói chuẩn, ox em cũng nói với em những điều tương tự như vậy đấy ạ, vote cho bác nhé
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    1.700
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế mà cũng hỏi
    "ăn có thể chay, nhưng ngủ thì phải mặn"
  8. stocks2007

    stocks2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất chủ topic!
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    nó ko phải là nên hay ko nên, mà là gặp đúng người thì thách bà chị cưỡng lại được.
    ở đó mà hỏi
  10. linhchi1010

    linhchi1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Mình cũng rất coi trọng sự chung thuỷ, cực ghét sự giả dối, mình nghĩ mình vẫn còn giữ được nhiều đức tính của người phụ nữ á đông (tất nhiên ko phải cổ hủ).
    Thực ra mình thấy trong 4room này đã có topic ?oTâm sự của những người đã, đang ngoại tình? với nhiều bài viết mình thấy rất hay. Mình sẽ kể chi tiết hơn để các bạn hiểu hơn và cho mình lời khuyên.
    Tôi và anh đến với nhau rất tự nhiên, học cùng lớp đại học, rồi yêu nhau. 4 năm Đại học + 2 năm ra trường, cưới trong khao khát yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với nhau, 10 tháng sau sinh 1 cu tí..Tôi cũng là 1 cô gái hơi kiêu ngạo, ?othà ta phụ người chứ ko để người phụ ta?, hơi ích kỷ, ox còn bảo ?olà người thích tiền hơn chồng?. Tôi biết ox rất thương, rất chiều tôi. Chính vì những tình cảm chân thành đó mà tôi đã chấp nhận ox (lúc đầu cũng bị đứng cuối sổ như trường hợp chủ topic này).
    Sau này cũng vì tình yêu của anh mà tôi gạt bỏ ích kỷ bản thân, tự nhủ mình rằng những thất bại trên con đường sự nghiệp của anh làm mình buồn 1 thì anh còn buồn đến 100. Tôi lắng nghe, động viên, chia sẻ với anh trên cương vị là 1 người vợ (ko bao giờ có ý áp đặt với anh). Tôi sẵn sàng ?onuôi? cả anh và con, với suy nghĩ tất cả vì gia đình. Tôi ko giúp anh thì còn ai giúp được anh nữa.
    Nhưng cuộc sống ko phải là màu hồng, anh cứ thất bại triền miên, tôi thì cứ ?othân cò mà lặn lội? (hiiii, cái này có vẻ hơi quá, thực sự tôi rất sợ cảnh nghèo đói, vì lúc nhỏ đã có lúc gđ tôi ?oko có cái gì để ăn?) tôi lo con tôi lại phải chịu những thiếu thốn vật chất, làm rạn nứt tình cảm gđ mà tôi đã từng trải qua. Cứ thế, về kinh tế anh ko làm tôi an lòng, về tình cảm anh cũng như bao người đàn ông khác, thường xuyên làm tôi thấy bị bỏ rơi, tôi đã nhún mình hơn, tôi đã cam chịu, tôi đã gắng để cùng chồng chia sẻ buồn vui. Tôi đã nhận ra và chấp nhận, lấy nhau là phải chịu đựng nhau. Nhưng tôi lại ko cam tâm. Trái tim tôi khóc, tôi khóc trong lòng sau mỗi lần tôi cố gắng nhường nhịn anh dù lúc đó anh sai 100% mà vẫn gây gổ với tôi.
    Trong quan hệ chăn gối, anh ko bỏ được cái tật ?oxong việc là lăn quay ra ngủ?, thực sự nhiều khi tôi khóc vì hình như anh chỉ cần cái đó chứ ko phải tôi, anh ko cần biết tôi vui hay buồn, tôi muốn hay ko muốn.
    Cứ như vậy, mưa lâu thấm dần, lúc đầu tôi chỉ thấy ham muốn giảm đi, giảm đi. Tôi sợ anh thấy buồn khi biết rằng tôi ko còn cảm xúc với anh nữa, nên tôi ko dám nói ra, vẫn giả vờ hài lòng. Rồi sau này, thì toi hẳn. Tôi ko trách anh, tôi đã tâm sự với anh về chuyện mình bị mất cảm giác, hình như anh ko quan tâm lắm. Tôi lên mạng tìm hiểu thông tin, tự chữa trị cho mình = những cách đọc được mà tôi thấy phù hợp (bây giờ cs của tôi hầu như 1 cái vòng khép kín, nhà đến cty, cty về nhà, ko giao lưu, ko tụ tập vì làm gì có thời gian). Vẫn ko thấy tiến triển gì. Còn bây giờ tôi ko buồn giả vờ nữa, vợ chồng tôi gần như ly thân trong chính phòng ngủ của mình.
    Trong thời gian mà tôi vẫn còn đang có chút cảm xúc tôi tìm đến 1 vài bạn Nam qua mạng (ko bao giờ offline) nhiều tuổi, đã có kinh nghiệm sống, để tâm sự, tìm lời khuyên cho mình. Và tôi đã chát chít với 1 anh hơn tôi vài tuổi tuổi một thời gian khá dài (chuyện này tôi cũng kể cho chồng tôi biết, ko giấu diếm). anh có vẻ đàng hoàng, qúi tôi, và hiện tai anh đang là người tôi sẽ chọn nếu tôi ngoại tình, hiiiiiii, nghe như đi chợ chọn rau vậy.
    Tôi đang bế tắc, đúng như khunglong nói ?oăn thì có thể ăn chay, nhưng ngủ thì phải ngủ mặn?, tôi ko phải là bụt. Tôi chỉ định hỏi các bạn có nên ?oThử ngủ 1 lần với người đàn ông khác hay ko thôi?. Các bạn đã có gđ thì chắc cũng hiểu. Tôi ko phải là người ?olẳng lơ? , nhưng đã đôi lần tôi thèm khát 1 người con trai khác, anh này có vẻ cũng rất qúi tôi (tât nhiên là trong sáng thôi). Nên tôi mới này ra ý định ở trên.
    Trước đây tôi rất tránh những cử chỉ, đụng chạm khác phái, never luôn các bạn ạ. Nhưng bây giờ nhiều khi tôi lại ko tránh nữa, có những lúc tôi còn thèm nó. Tôi đang dần hư hỏng hay sao ấy. có khi tôi thuộc loại ?olãnh cảm có chọn lọc? như bạn warren nói thật ấy chứ.
    Theo tôi 1 lần thôi cũng bị tính là ngoại tình, nên tôi vẫn bảo lưu câu hỏi của mình và tôi ko hề có ý định ly hôn đâu nhé, chỉ ly thân thì có.

Chia sẻ trang này