1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 góc độ nào đó bạn giống với mình, yêu thương chồng và sẵn lòng làm từ A-Z cho chồng vui, chỉ để cảm thấy mình đc HP. nhưng rồi cuộc sống cũng làm mình chán nản, vì nhiều lý do, cũng có những ng đàn ông để ý mình nhưng mình từ chối vì mình hình dung ra đuwọc đằng sau cái quan hệ ngoài hôn nhân là gì, tình cảm đối với ng đàn ông chỉ là 1 phần chứ k phải là tất cả, để quyết định 1 cái gì quan trọng ng đàn ông thường dùng lý trí còn phụ nữ thiên về tình cảm. Quan hệ ngoài hôn nhân, e rằng là k nên dẫu chỉ là thử 1 lần, vì chả ai yêu ng phụ nữ đã có gia đình và con cái rồi đâu, yêu thực lòng ý, k có đâu bạn ơi nên hãy suy nghĩ cho chín chắn trước khi quyết định làm việc gì đó, cái ở người đàn ông mà mình tìm thấy ngoài ox là cái cảm thông, họ có thể cảm thông cho mình, có thể chiều chuộng mình, làm mình nhớ lại những phút giây thời son trẻ nhưng vì họ k gặp mình thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi nên họ vẫn có thể chiều mình đc. nhưng đừng lầm tưởng sự chiều chuộng đó là tình yêu, họ có thể nói yêu mình đấy nhưng trong lòng họ nghĩ khác cơ, k như những gì họ nói, vậy nên hãy tỉnh táo nhé, nếu k còn tc với chồng nữa thì thôi, nếu muốn ta có thể li dị, ngày nay chuyện đó k quan trọng nữa, kể cả với mình, thực sự cũng yêu chồng yêu con, nhưng vì 1 lí do nào đó cần phải ra đi(k phải vì mình ngoại tình), mình cũng sẵn lòng ra đi, thực ra nói thì dễ, nhưng làm đc thì là cả 1 vấn đề, mau thua^~n qu''a nhi?
    trong cuộc sống gia đình, có ai không có lúc cảm thấy rung động trước người khác ngoài chồng (vợ) mình, mình cũng có lúc cảm thấy hơi chếnh chóáng, nhưng sau đó phải tự trấn tĩnh và tĩnh tâm ngay, phải hiểu đc cái gì nên làm và k nên làm, phải hiểu việc làm đó sẽ mang đến kết cục là gì, phải hiểu ta được và mất gì nếu làm như vậy. Nếu buồn, hãy tìm những ng bạn thân chia xẻ, họ sẽ giúp ta đc nhiều đó bạn à, ta cần chia xẻ, ta cần 1 ng bạn, mình nghĩ, trút đc tâm sự trên này và đc nghe lời khuyên của nhiều ng, bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn đó, chúc bạn sớm vui trở lại
  2. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nên cặp bồ đi em ạ, vì rồi thế nào e cũng làm thế, mà vì rồi thế nào e cũng ly thân, mà ly thân và cặp bồ rồi thì thế nào e cũng li dị. Và rồi thế nào người ta cũng nói e bị chồng bỏ vì cặp bồ. Họ chẳng cần biết là ai sai ai đúng.
    Có cần một lần cho biết thì pm cho anh nhá.
  3. linhchi1010

    linhchi1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cool nhé, mình nghĩ tâm sự của mình có lẽ cũng giống nhiều phụ nữ khác, cái vụ ?otự trấn tĩnh? mình cũng phải đối mặt với nó rồi. Thực ra sau mỗi lần chếnh choáng mình lại càng gắng ?onghĩ cho chồng?, càng nhún mình hơn để níu kéo anh ấy, giúp anh ấy hiểu 1 phần nào cảm nhận của mình.
    Mình cũng đã tìm những người bạn thân để sẻ chia, mỗi khi tâm sự được với những người bạn xong tâm trạng của mình lại tốt lên rất nhiều. Ngay cả anh bạn mà mình nói, đã quen k 3năm, chưa 1 lần gặp, mình biết rõ thông tin về nơi làm việc, nhà riêng, gia đình đầm ấm 1 vợ 2 con, và anh ấy cũng biết về mình như vậy, bọn mình chỉ coi nhau là bạn thôi, chưa bao giờ gặp mặt, bọn mình đều tôn trọng gia đình 2 bên, ?otình bạn khác phái? (rất dễ dẫn đến ngoại tình).
    Mình đang thấy bế tắc với chính cảm xúc của mình, vì mình ko hạnh phúc thì ox cũng làm sao hạnh phúc được (trừ khi mình vẫn cố giả tạo như thời gian trước). Mình thương ox và thương cho chính mình. Mình bị lãnh cảm chứ ông ấy có bị gì đâu.
    Vậy theo bạn mình có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về tất cả suy nghĩ của mình ko?
    Từ trước đến nay mình chỉ dám nói một cách ?ogián tiếp? thôi, mình sợ anh ấy sẽ bị ?otổn thương? khi biết mình buồn nhiều như vậy về anh _ trụ cột của gia đình. khi tâm sự, mình mới chỉ dám nói đến đoạn ?oanh thử nhìn lại những gì anh đã dự định làm, những gì anh đã quyết làm và những gì anh đã làm, đến ngày hôm nay anh được gì và mất gì. Em ko áp đặt và cũng ko thể áp đặt anh phải làm theo ý của em, con đường của anh thì tự bản thân anh phải lựa chọn?. Nhìn thấy chồng thất bại trên con đường sự nghiệp là một người vợ mình buồn lắm, nhưng ko biết phải giúp chồng như thế nào nữa, những gì có thể và nên làm (theo mình nghĩ) thì mình đã làm rồi.
    Cứ tâm sự mãi với những người bạn thân, sợ rằng đến 1 lúc nào đó mình laị ngoại tình mất thôi, mình nghĩ mình đã đang ngoại tình tư tưởng rồi. Sống với nhau 5 năm, nói đến tình yêu có lẽ là điều hơi xa xỉ, nhưng thực sự mình thấy mình còn yêu ox nhiều lăm, tất nhiêu như bạn nói nếu phải ly dị mình cũng sẽ ko níu kéo, nếu việc đó tốt cho cả gia đình mình.
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nào có ý định ăn phở ư ? Mình đó là chuyện tế nhị mọi thứ đều có giới hạn cả mà !!!
    Là đàn ông câu chuyên "Năm thê bảy thiếp "'' đó là chuyện các cụ nhưng bây giờ tất cả đều có con đường về LA mã mà thôi(Đàn ông dù có trăng hoa bóc bánh trả tiền nhưng mọi hướng đều về vợ và con cả >90% như thế )
    -Bạn ngoại tình? Nguời phụ nữ ? Đó là một cái khó trong quan điểm phương đông mình !!! Tự hỏi tại sao VÌ : Người đàn ông cùng người vợ gánh vác gia đình con cái kinh tế,chăn gối.......1 trong nhưng điều đó người đàn ông yêu kém người phụ nữ hơn chút hơn nhiều fải kô?
    Tự hỏi :
    -Thằng đàn ông nào mà chẳng muốn làm ra kinh tế rủng rỉnh để chi phối cho vợ cho con cho gia đình cho quan hệ.Nhưng một lý do nào đó chưa và kô thể fát huy đc các bạn hiểu về phía đàn ông bị ức chê bị căng thẳng như thế nào?
    -Về chăn gối : Đông tây có câu " Quan hệ với bồ thắm thiêt mặn mà hơn quan hệ với u nó " vì sao là ăn vụng phút bộp chộp lúc nào chẳng ngon vì yêu vì tâm lý các đấng nam nhi tỏ ra yêu thương tỏ ra trách nhiệm lên tâm lý đè nặng cái thần kinh bị chi phối lên cái chuyện ấy kô bao giờ đạt mục đích trừ khi vì sự yếu kém fải dùng đến y học của công đồng của xã hội(đó là loại kích thích của Hàng chiếu ....) Các bạn có biết đc những lần như thế đàn ông tủi ném kô?Tại sao? Nếu cho đi ăn phở họ tự tin hơn nhiều vì đó là bóc bánh trả tiền mà.Nhưng nhưng lần như thế các bạn kô hiểu dù chỉ bằng một câu người đàn ông càng tỏ ra bất lực.
    -Về cặp bồ : Chị em phụ nữ đang tuổi đuơng thời có một người âu yếm có người quan tâm vỗ bề hơn người trăm năm chăn gối với mình đó là điều ngộ nhận cảm thấy đó là hạnh phúc nhưng chông bạn giả dụ cũng đi cặp với vợ của bồ mình cũng thế mà (Nhưng đó có tồn tại kô ?mới là dấu "?")Các bạn có cặp đc mấy người "Bồ"tồn tại bao lâu : 1+1+1........= Gì ?Cặp đc một bồ nếu chán + 1 bồ nữa xa hội nhìn các bạn như thế nào ?Chưa nói đến mọi dư âm cuối cùng cho con cái các bạn là gì ? Úi ui ra đường nó sẽ tủi nhục nó se nhục nhã và mang tiếng một mother nó là loại lăng nhăng là .....Vì thế cái tiếng của phương đông và tây chẳng khác gì nhau!!!Đàn ông ư cũng đi với gái cũng ngủ với gái nhưng điều tiếng sẽ kô bao giờ đc xã hội bị bạn bè lên án kịch liệt bằng các bạn!!!Chưa nói đến công việc đên cơ quan (tr ừ phi bạn là con người tự do là con người của xã hội đen)sẽ nhìn nhận và cảm nhận một cách tiêu cực kô thể chấp nhận đc!!!tự các bạn mới bị hát hủi bị xa lánh !!!"cái kim bọc rẻ có ngày nòi ra"
    Theo quan điểm của phía đàn ông mình cũng nghĩ kô fải mọi thứ đều hoàn hảo!!!Đàn ông cứ có quyền tự do thoải mái ?tại sao phụ nữ kô nhưng mọi thứ cuối cùng là gì ====> là sự băn khoăn là sự bột phát ======= > tan vỡ (số kiếp định đoạt đôi khi mình mê tín chút cái duyên cái số) vẫn về mà có về đc kô có sung sướng đc nữa kô?Một ngày nào đó tuổi cái để cho con cho cháu nhìn vào !!!Sẽ như thế nào??
    Qua đây là lời tâm sự của mình về phía đàn ông!!!
  5. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    nếu chị cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và thành địa ngục như thế thì hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng và giải thoát bản thân. Gia đình là nơi khi nghĩ về nó mình cảm thấy ấm áp và vui vẻ, nếu không còn những cảm giác đó thì sống khổ sở quá
  6. hongquanls

    hongquanls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân được xây dựng trên cơ sở của tình yêu, tôi chắc 2bạn cũng vậy. Nhưng khi kết hôn rồi thì mọi chuyện sẽ khắc đi: cơm, áo, gạo, tiền sẽ chi phối cuộc sống vợ chồng. Có những lúc không cùng quan điểm, những bất đồng ko được giải quyết ngay lâu ngày càng nhiều lên.....Nhưng bạn và người ấy phải trao đổi thẳng với nhau và đưa ra giải pháp tốt nhất. Hãy nhìn lại quá khứ để xây đắp tương lai ... ngày trươc 2 bạn cũng rất yêu nhau kia mà.
  7. linhchi1010

    linhchi1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @ kami: ko biet em lap gd chua, neu chua khi nao co gd em se biet, hii
    @ nguoibaove: minh nghi tam su cua ban ve phia dan ong chinh la thu'' minh dang can`.
    @hongquan: minh` dang lam dieu do''
    Thuc ra toi (cung~ nhu bao ban post tam su cua minh) da~ co'' su lua chon. cho rieng minh`, nhung lai post len day nhu* de? khang? dinh lai, nhu* de? do luong` do^ dung'' sai theo "thuoc do xa hoi" thoi.
    Minh van dang "nhin lai qua khu de xay dap tuong lai"
  8. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    del
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    lúc yêu ko tìm hiểu kỹ àh ?
    không chịu nổi thì kết thúc thôi ?

Chia sẻ trang này