1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn thử ruì nên mơí biết cảm giác âý nhỉ ? Theo em thì ko nên cặp bồ khi con đường đường chính chính là vợ chồng vơí nhau, trong cuộc sống ai cũng có những ức chế nếu không giải quyết được em thấm thì đường ai lâý đi ruì muốn làm gì thì làm
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đây là những suy nghĩ và cảm xúc của chị. Nhưng em ko thấy chị đề cập nhiều đến chồng. Vô tâm, ích kỷ, tính tình khó chịu <<< anh ấy thường xuyên như thế hay bây h mới thế ? Và khi chị thấy thất vọng về cs hôn nhân, thấy bất đồng quan điểm sống và ko hoà hợp trong quan hệ, chị nghĩ anh ấy cảm thấy thế nào?
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang muốn kiếm bồ mà ko được :) bạn này nói kiểu như bồ đang đứng sẵn đâu đó đợi chờ rồi.
    Sướng!
  4. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    hôm nào thử mặc bộ váy ngủ thật ***y xem chồng còn vô tâm được nữa k :D
    nên làm mới mình để hấp dẫn lại chồng :D như hồi mới gặp nhau ý :D
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xin số phone
  6. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thử những điều mà mọi người nói chưa vậy? Chúc bạn hp
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi! Rơi vào hoàn cảnh như thề này thì khổ lắm!
  8. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    mình cũng lấy chồng đc 2 năm như bạn , không biết bạn có em bé chưa nhưng theo tớ cặp bồ là điều tối kị ở phụ nữ bởi phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông nhiều lắm bởi định kiến xã hội bạn ạh , tại sao bạn không thử có 1 hôm 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau , giải toả hết những điều chán ghét trong lòng , nếu chồng bạn là 1 ng đàn ông thì chồng bạn sẽ biết cách cùng bạn nhen nhóm lại ngọn lửa hôn nhân
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình chệch choạc như chủ topic thì nên cặp bồ, ít ra thì cũng giải quyết được vấn đề trước mắt, giải toả ức chế, chuyện bỏ nhau đâu phải dễ, nói là bỏ được ngay à, có nhiều cặp không muốn bỏ họ sống đời thực vật với nhau vì con cái chẳng hạn, tuổi thanh xuân trôi qua phụ nữ sẽ đuối nhanh còn đàn ông 70t vẫn có người còn dậy thì
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đã có cảm giác khó chịu thì dù là cái tính cách nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho nó to bằng con voi, dù hồi xưa yêu nhau vẫn nhận thấy sờ sờ ra đấy nhưng lại chẳng nghĩ nó hoá ra là vô tâm, ích kỷ hay cái gì gì đó. đừng nói là tìm hiểu quá nhanh, yêu nhau dù lâu lắc nhưng đến khi sống chung mới thực sự bộc lộ hết tính tình, cho nên đã là vợ chồng thì nhường nhau một tí đi. có khi chồng mình cũng không bằng lòng về mình nhiều mặt, cũng cảm thấy chán nản về một số điều mà trước đó anh ấy không để ý. có thể trao đổi thẳng thắn với nhau thì tốt, bằng ko cảm thấy hết tình cảm rồi mà chưa vướng bận con cái thì tốt hơn là ai đi đường nấy. đàng hoàng mà tìm người đáp ứng được các đòi hỏi của mình. còn cặp bồ thì cuối cùng cũng dẫn đến kết quả là chia tay, lại còn mang tiếng xấu vào thân. quả này chắc là tức chồng quá nên nghĩ quẩn. mà tại sao cưới tận 2 năm mới nhận thấy chồng mình ko tốt như mình tưởng nhỉ.

Chia sẻ trang này