1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại té nước theo mưa òy
    HP làm rì có người như nài nhể?
    @ chủ topic : Người ta nói xấu chàng thì hổ ai?Thôi về nhà đóng cửa ra đường bảo nhau đi
    Tớ đùa thôi, sao bạn không dành nhiều thời gian cho anh ấy để hiểu nhau hơn nhỉ?Có thể khi yêu mình vội vàng cưới nhưng khi lấy nhau rồi là nghĩa vợ chồng, không thể nói bỏ là bỏ ngay được
    Trái tim đàn ông có 3 ngăn : 1 ngăn cho sự nghiệp, 1 ngăn cho giải trí & 1 ngăn cho gia đình.
    Người vợ hãy khéo léo gõ vào từng ngăn ấy, ví như hôm nay thấy chồng đi làm về mệt mỏi thì mình có thể chia sẻ công việc của anh ấy.
    Một vài ngày sau mình lại gõ vào ngăn giải trí, 2 vợ chồng có thể cùng đọc 1 quyển truyện và trao đổi ý kiến, cùng xem 1 bộ film, hay anh ấy thích xem bóng đá mình cũng có thể nhường ti vi cho anh ấy hoặc là thích thì xem cùng, ra sân cổ vũ (nếu anh ấy là cầu thủ )
    Một vài ngày sau đó 2 vợ chồng có thể trao đổi về kinh nghiệm nuôi dạy con, về các mối quan hệ trong cuộc sống gia đình.........
    Lý thuyết là như thế nhưng mình nghĩ ko phải là khó thực hiện, đừng thấy chán nản 1 chút là đã đầu hàng nhanh đến vậy bạn ạ ! Mình chỉ có 1 vài lời nhỏ chia sẻ nơi bạn, chúc gia đình bạn hạnh phúc
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    cưa đứt đục suốt rùi thì thích cặp hay thích kẹp đều ok cả ?
    cán ko cầm cứ cằm đằng lưỡi !
  4. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy nếu muốn cặp bồ thì thà bỏ chồng đi lấy anh khác cho nhanh, thời bây h rùi, fải gạt bỏ hết mọi thành kiến mà sống, chứ sống sao cho đẹp lòng người khác thì khó sống lắm, cứ đẹp lòng ta là được mà, bố mẹ fản đối mãi thì chỉ cần nói rõ hoàn cảnh, nỗi khổ của mình, chứ bố mẹ nào chẳng thương con. Chúc chị mau tìm đc câu trả lời vừa ý chị nhất
  5. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ thì tớ thấy nên chấm dứt để giải thoát cho chính mình... kéo dài đâu có đem đến HP... còn chuyện bồ bịch ư? đúng là cảm giác khác... nhưng liệu đó có fải là giải pháp? sau những lần đi chơi với bồ về nhà còn buồn hơn...
    là con ng đâu có sống được lâu, đâu có nhiều thời gian dành cho HP... nên tớ nghĩ kiếm tìm cho mình HP mới đó là điều dễ hỉu mà thôi
    thân!
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cặp bồ chẳng qua chỉ là giải pháp nhất thời khi có suy nghĩ lệch lạc,nó làm cho mình quên đi những cái khó trước mắt,để rồi ngẫm lại thì thành dở hơi,tôi không biết bạn đã có baby chưa,nếu có rồi thì hãy nghĩ đến con bạn trước,vì dù sao chuyện vợ chồng chia tay thì chỉ làm khổ đứa bé,vì sự ích kỷ của người lớn chỉ biết lo cho hạnh phúc của chính bản thân mình.
  7. money_talk

    money_talk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có Voi lại sắp đòi Hai Bà Trưng . Đẻ oạch cho vài đứa xem anh Yeu còn "vô tâm, ích kỉ" đc nữa không. Khi có con bản thân cô cũng sẽ bớt " nội tâm, lãng mạn, nhạy cảm" quá muc cần thiêt. Bớt đi nhu cầu đc quan tâm quá , không yêu mình nhất thì sẽ ổn thôi. Đàn bà lắm chuyện quá , kiếm việc mà bận rộn thêm di, lời khuyên chân thành đó .
  8. money_talk

    money_talk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cặp bồ đã, có bầu rồi ly dị ......khối thằng ngẩn ngơ
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trừu tượng nên nó tự đến và tự biến đi, tìm kiếm mất thời gian, cặp bồ đi, nó là thứ hạnh phúc vớ vỉn, đôi khi giả tạo có mầu hơi bàng bạc nhưng công nhận là 1 giải pháp tinh thần trong lúc đớn đau dù sao có còn hơn không
  10. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào chia sẻ và cho mình nhiều lời khuyên. Thực tình mình cũng biết cặp bồ thì chẳng hay ho chút nào và tất nhiên cũng không được xã hội ủng hộ. Bọn mình đã có 1 bé con mới chưa được 1 tuổi nên nói đến ly dị cũng thấy thương con lắm, nhưng mình phải sống với người chồng thế này có ngày mình phát điên lên mất, thực ra bọn mình chỉ hạnh phúc khoảng 6 tháng đầu chung sống còn sau đó thì cãi vã hoặc chiến tranh lạnh triền miên. Giờ đây mình đang tự thử thách một thời gian ngắn nữa, nếu tình hình không cải thiện mình sẽ chính thức đề nghị chia tay với anh ta.

Chia sẻ trang này