1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    suy nghi on dinh v lấy một anh nào đó cho xong việc, theo ý của gia dinh that la sai lam, bây h có rất nhiều suy nghĩ như vậy, co ngi may măn hanhj phúc, còn phần đôbg là bất hạnh. Nhưng định kiến xã hoịo cũng thật khó chống lại, con gái đến tuổi phải đi lấy chồng chứ, ko hàng xóm họ cwời cho, làm xấyu hổ bố mẹ, sọ thật cái xã hội này.
    Theo mình ban nên chờ cho em bé lơn thêm nữa, 2 tuổi, để cho 2 bạn có thêm thời gian suy nghĩ về nhau rồi hãy quyết đinmhj nhé, cũng ko myuộn mà, hãy tạm quên nhau đi mà sống.
  2. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình khong biết rõ hoàn cảnh của bạn như thế nào nhưng cách giải quyết tình huống của bạn không đc minh bạch cho lắm
    Phải nói là quá kém:D
    Nếu trong cuộc sốg hôn nhân không thẻ tiếp tục với nhau thì nên thẳng thắn chia tay nhau trong em đẹp đừng gây đau khổ tổn thương tình cảm lẫn nhau có thẻ bạn không còn tình cảm
    Nhưng chồng bạn vẫn yêu bạn thì sau
    Quả thật là nguời vợ rất tàn nhẫn ?
    Nếu mình mà là người chồng bạn thì có lẽ lót lá tiễn bạn ra cửa từ lâu rồi
  3. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    có lẽ phải chia tay thôi, HP đã không có rồi thì cuộc tẻ nhạt lắm, bây giờ bạn cứ nói thẳng suy nghĩ của mình ra với anh ấy hoặc là ly thân nhau một thời gian đi, nếu còn tình cảm thì quay lại, nếu không còn gì thì chia tay cũng chưa muộn
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ly thân là con dao hai lưỡi, đa số là không về được đâu, nhưng có cái lợi là cả hai tự do quan hệ với người khác không kiểm soát nhau nữa. Bạn chấp nhận như một bước trước khi ly hôn thì cứ làm.
  5. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải chia tay thôi, HP đã không có rồi thì cuộc tẻ nhạt lắm, bây giờ bạn cứ nói thẳng suy nghĩ của mình ra với anh ấy hoặc là ly thân nhau một thời gian đi, nếu còn tình cảm thì quay lại, nếu không còn gì thì chia tay cũng chưa muộn
    Ly thân là con dao hai lưỡi, đa số là không về được đâu, nhưng có cái lợi là cả hai tự do quan hệ với người khác không kiểm soát nhau nữa. Bạn chấp nhận như một bước trước khi ly hôn thì cứ làm.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hiện nay bạn Blue-eye79 đang không hạnh phúc, như vậy thì tìm kiếm một người bạn mới để chia sẻ tình cảm thì có gì mà ngại. Phụ nữ chán chồng có lẽ không thể cứu vãn được gia đình-ly hôn thôi
  6. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nếu chấp nhận sống một minh thì nên ly hôn, còn ly hôn mà lại tái hôn thì vẫn thế thôi
    Ý kiến cá nhân : ủng hộ bạn có ******** nhưng mức độ và giới hạn đến đâu thì tuỳ vào sự lựa chọn của bạn
  7. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai ko yêu nhau mà vẫn lấy nhau thì quả là địa ngục trần gian, khi yêu còn thông cảm đc chứ ko có tình cảm thì sống với nhau chẳng mấy lại bỏ nhau thôi.
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ lỗi đầu tiên do em.
    Thứ nhất em ko yêu anh ấy thực sự và lại cả nể....nữa
    Đã bao giờ em nhìn anh ấy với ánh mắt của 1 người yêu chưa nhỉ,anh nghi ngờ điều này lắm.
    Có thể 6 tháng sau khi cưới,khi đó men say đã tạm lắng lại,anh ấy bỗng nhận thấy như vậy đó và sinh ra chán trường...nên vốn tính vô tâm lại vô tâm hơn.ích kỷ lại ích kỷ hơn,...
    Em là nữ,anh ko có liên hệ gì với em, tuy nhiên nói chân tình này:Nếu anh mà có người vợ như em,thì anh nếu biết vợ ko yêu anh thì anh chắc chắn bỏ,ko cần em đòi bỏ anh đâu.
    Mà nếu địa vị em,thì anh cũng bỏ chồng em.
    Nói chung 2 vợ chồng em từ cảm quan ban đầu của chính em,thì đã ko hợp nhau rồi.Và điều ko hợp đó,có thể được kích hoạt bởi tính cầu toàn và ánh mắt ko thương yêu thực sự của em...
    Nhiều lý do lắm.
    Nếu khi em yêu anh ấy chân tình,thì khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện về tương lai,về sửa đổi chính mình,về làm sao cho gia đình và nhất là em bé được hạnh phúc thì cách nói của em cũng thuyết phục hơn...Khi có tình yêu thì lời nói,cử chỉ,ánh mắt của em sẽ thuyết phục hơn rất nhiều,sẽ truyền cảm hơn để giúp anh ấy thay đổi.
    Còn về phía anh ấy,anh là nam giới nên anh cũng hiểu:Đa số NAM GIỚI ai cũng thích hình thức nhưng có những người rất thích hình thức đến nỗi họ ko thể vượt qua.Em có thể rất đẹp,và ngày anh ấy muốn chinh phục em,bị lý trí che mờ điều cần phân tích rằng:có hợp nhau ko,có thực sự yêu nhau ko,...và khi cưới 6 tháng xong xuôi,sự cố gắng ko còn nữa,anh ấy trở lại con đường với tính cách cũ:ích kỷ,vô tâm,...
  9. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
  10. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, khi chưa lấy ox bình bây giờ, mẹ mình nhắm cho mình 1 anh mà nếu theo đánh giá của mọi ng quen biết anh ý thì đạt 8/10 về hình thức, tính tình, gia đình, thế nhưng mình k yêu anh ý, lúc đó cũng chưa yêu ôx mình và chỉ coi 2 ng là bạn, nhưng bố mẹ mình thì rất muốn tác hợp mình với anh kia, trong khi mình thì chỉ thấy quý thôi, k iu, thế là mọi cuộc gặp gỡ với những ng bạn trai khác của mình bị bố mẹ can thiệp, hehe, bố mẹ mình nói rằng nếu iu ng khác, k láý anh ý thì bố mẹ mình từ mình, k nhận mình làm con nữa, và kết quả là mình vẫn theo ý mình, lúc đó mới quay ra yêu ox để chống đối, và mình nhất quyết lấy ox mình bi giờ.
    Thưc ra trong quan hệ vợ chồng có nhiều vấn đề lắm, yêu nhau rùi lấy nhau nhưng cũng có khi ko hạnh phúc, k thoải mái, nhưng cũng có đôi lấy nhau về rồi mới yêu nhau, suy cho cùng, yêu thì dễ cảm thông và bỏ qua cho nhau hơn, còn k thì.... sẽ thấy rất khó chịu.
    Cũng quên nữa là mình k hỏi bạn xem bạn đã có baby chưa và baby của bạn (nếu có rồi) đã đc bao lâu? Thông thường phụ nữ sau sinh cũng hay gặp vấn đề về quan hệ vợ chồng, tâm sinh lý thay đổi, lúc mình sinh baby xong cũng vậy, nhiều lúc nhìn thấy chồng chán .... chả buồn nói, chả thiết gì nữa, nếu tình trạng đó kéo dài thì sẽ dẫn đến cả 2 chán nhau đấy, may mà ox mình kịp làm vài quả ghen hâm nóng tình iu mới thấy vẫn iu chồng nhiều lắm, chứ k sinh xong, bị xì trét, k có ng chia xẻ là quan hệ dễ rạn nứt.
    Dù sao cũng thành thạt khuyên bạn, k nên cặp bồ, vì bạn nên nhớ, trong mọi trường hợp, người phụ nữ luôn gánh chịu mọi thiệt thòi, ng khổ hơn là mình đấy, đàn ông họ nhanh quên lắm, chỉ có phụ nữ là khổ thôi.
    còn nếu k thể sống chung thì tạm thời xin phép về nhà bố mẹ 1 thời gian để ở đi, xa nhau để tự trải nghiệm lại tình cảm của mình, xem mình còn thiết tha, lưu luyến ngta hay k, còn vẫn k thể cải thiện đc thì đành chia tay đi thôi, vì sống k hạnh phúc thì k nên tiếp tục sống chung nữa

Chia sẻ trang này