1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã cho mình nhiều ý kiến rất sâu sắc và chân tình. Mình đã suy nghĩ nhiều trong những ngày vừa qua, và nhận thấy rằng mình không còn cần chồng nữa, kể cả về mặt tinh thần cũng như thể xác. Và chắc chồng mình cũng vậy. Một số bạn có ý trách mình, như thể mình có những suy nghĩ thật tội lỗi, nhưng phải trong hòan cảnh mình mới hiểu được. Ngày trước mình cũng rất ghét và coi thường những người đàn bà lăng nhăng bồ bịch. Đối với mình, ngay cả bây giờ, thì phải cặp bồ mới thực sự là 1 điều bất hạnh lớn, vì điều đó có nghĩa là gia đình không hạnh phúc, trong khi từ xưa đến giờ mình luôn khao khát được hết lòng vì chồng con, chỉ muốn lấy được 1 người chồng mà suốt đời mình yêu thương, và duy nhất, và người ấy cũng yêu thương mình mãi mãi, liệu như vậy có phải là cầu toàn quá không...
    Nhưng giờ đây sống với chồng, mình thấy ngột ngạt và không thể chịu nổi, nếu sống cách ly khỏi anh ta thì mình còn cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù rất thương con nhưng mình nghĩ chẳng nên tiếp cuộc sống vợ chồng như thế này, vì nếu không ly dị mà có cặp bồ chẳng qua cũng chỉ là giải pháp nhất thời, vì cả đời chủ yếu sống với chồng chứ có phải sống với bồ đâu, hơn nữa, sống như vậy sẽ đau khổ lắm, và trên thực tế, đa phần những người đàn ông đã có gia đình đều không muốn bỏ vợ, thậm chí nhiều người vẫn yêu vợ, mà vẫn luôn muốn có các "em gái" bên cạnh, cũng nhiều người chỉ muốn cặp bồ để "giải trí" hoặc thêm chút '' thi vị'' cho cuộc sống, mình rất sợ gặp phải những người đàn ông như vậy, vì nếu thế thì còn trớ trêu và đau khổ hơn nhiều.
    Giờ mình chỉ muốn ly dị, có thể trước mắt là ly thân thôi đã. Rồi nếu may mắn gặp được 1 người mình thực sự yêu thương mình và họ cũng yêu mình và thương con mình, mình sẽ tính chuyện lập gia đình mới. Chồng mình thì hình thức và các điều kiện đều tốt, muốn lấy vợ mới lúc nào chẳng được, có điều nếu anh ta không nhận thức và thay đổi thì chẳng hiểu hạnh phúc sau sẽ thế nào.
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người rất tốt, thuộc tuýp phụ nữ truyền thống. Còn chuyện anh ta lấy vợ khác ấy hả: chuẩn bị tinh thần là đàn ông họ quên nhanh lắm, và khi họ lấy ai khác đừng nghĩ rằng cô ta hơn mình cái gì, bởi vì đàn ông dù tốt hay xấu về cơ bản là không thay đổi, họ chỉ tìm người nào chấp nhận họ thôi.
    Nói một cách hình ảnh: Bạn là nho, bạn hãy tìm người thích ăn nho. Anh ta thích ăn cam thì để anh ta đi tìm cam cho mình. Chúc bạn vui vẻ.
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có ác cảm gì về giới tính mà phân biệt giới vậy?
    Việt Nam và các nước khác đang tìm cách bình đẳn giới đấy,cô bé nghĩ thế này thì bao giờ Nam Giới mới có thể được bình đẳng và có cuộc sống dễ chịu như Nữ Giới đây?
    @Chủ topic:
    Dù sao anh nghĩ,trong quá khứ anh ấy yêu em.Còn hiện tại thì có lẽ là hết rồi(có thể thôi nhé).
    Khi em nói ngày con gái em luôn xếp anh chồng em bây giờ xuống cuối sổ vệ tinh và từng từ chối tình cảm của anh ấy thì anh đã nghĩ là em ko hể có chút tình cảm nào với chồng,hiểu theo nghĩa tình cảm nam nữ,tình cảm lứa đôi.Và rồi bỗng nhiên em thay đổi,nhận lời yêu anh ấy,....,và cưới nhanh khi chịu sức ép của gia đình.
    Vậy là ít nhất em có 2 sai lầm.
    Còn về phía em:Từ chính những điều em kể mà anh vừa viết lại bên trên thì anh cũng nghi ngờ tình yêu em dành cho anh ấy.
    Thật đáng tiếc khi bây giờ em đang bất hạnh mà anh phải nói câu đó với em.Nhưng anh thà nói câu chân thành, theo cách anh nghĩ để có thể em nhìn thấy người bên ngoài,người bên ngoài đó ko phải là anh,mà họ là những người có thể tác động vào cuộc sống của em,để em biết họ nghĩ gì và nhìn nhận vấn đề về em có đúng không.Như thế em mới góp phần cải thiện được cuộc sống sắp tới.
    Bây giờ em đang bất hạnh,và anh xin chia buồn cùng em.Mong em sẽ tìm được hạnh phúc mới.
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn hài lắm
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0

  6. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.765
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoàn cảnh thấy thương quá để Mình cho diệu kế nhé
    Hãy sưu tầm lấy vài bình rượu nào là Bìm Bịp ,Tắc kè ,cá ngựa này và Cà Dê ngâm thật ngon dẫu kỹ bao giờ thật ngẫu đã mỗi bữa chần cho Lão ta 1 ít Giá Đỗ, hành củ,,,, ăn đều đều
    ban ngày đi làm thì thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi (ngắn thôi)
    Tối về thuê cho vài đĩa phim tình cảm nhè nhẹ để lão xem 1 mình Rồi mặc bộ Váy Ngủ ***y 1tí , nước hoa tìm loại gợi tình 1chút ,,, nhưng khi hắn nổi cơn thèm xơi Tái thì cố tình lảng tránh ,,, Đảm bảo trong thời gian ngắn Bạn sẽ làm cho kẻ VÔ tâm kia sẽ Nóng Chảy máu Cam Mà chết thôi
    Rồi HÃY NGOAN ĐI RỒI EM THƯƠNG
  7. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh WarrenBuffetWTO rất nhiều. Mà chắc anh ngày trước chơi "cổ cánh" nhiều lắm ạ? Vợ chồng em cũng đang mắc kẹt vụ chứng khoán đây. Thành thực chia sẻ với anh.
    Trở lại câu chuyện của em, thì đúng là ngày xưa em đã sai lầm, nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả, một phần vì cả nể, một phần vì cũng muốn xác định 1 người để ổn định, trong khi mình chưa thực sự yêu. Nhưng sau khi nhận lời yêu anh ấy, em lại cảm thấy rất happy và hài lòng, vì lúc đó anh ấy thể hiện là 1 người đàn ông cực kỳ tình cảm và rất dễ thương, vì thế mà em đồng ý cưới cũng khá nhanh. Đến khi cưới xong thì mới bộc lộ dần bản chất, và những dự cảm ban đầu của em về anh ấy mới thực sự hiện rõ.
    Đúng là trước đó em luôn xếp anh này vào diện cuối sổ, luôn từ chối những lời mời đi chơi, đi ăn, uống cà fê với anh ấy, thậm chí cứ nhìn thấy mặt đã ghét, mọi người hầu như ai cũng khen anh ấy đẹp trai mà em thì lại thấy không đẹp, thậm chí là xấu nữa, chẳng hiểu sao lại như vậy....
    Và quan trọng là ngay lúc mới quen, em đã cảm thấy anh ấy có vẻ thiếu chiều sâu, tính tình bồng bột , cũng không biết cách giao tiếp ứng xử, trong khi em lại thích mẫu người đàn ông sâu sắc và điềm đạm. Mặc dù lúc tán tỉnh anh ấy rất yêu nhưng cũng chẳng biết "cưa", đại khái là rất vụng và "ngố" so với các anh khác bấy giờ. Nói chung chẳng có điểm gì hấp dẫn em, trừ việc anh ấy cũng là người giỏi giang, có chí tiến thủ, thế mà chẳng hiểu sao các cụ nhà em lại rất thích. Mà cũng chắc là do duyên số nữa.
    Em đã đề nghị chia tay chồng, và anh ấy chấp nhận là tạm xa một thời gian. Mặc dù chồng em vẫn nói yêu vợ, nhưng em không nghĩ yêu vợ mà lại cư xử như vậy. Tất nhiên chẳng ai toàn vẹn cả, ai cũng có ưu, nhược điểm, ngay cả bản thân em cũng vậy, nhưng quan trọng là vợ chồng sống với nhau phải có tình yêu, sự đồng cảm và tôn trọng. Chẳng thế mà tại sao bao nhiêu người đều là những người rất tốt nhưng họ vẫn không sống được với nhau là vì vậy.
  8. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. Mình nghĩ những cách đó cũng rất hay, nhưng quan trọng là phải giải quyết khâu tinh thần trước cơ bạn ạ.
  9. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu tiên mình cũng k thích ox mình vì tính tình hoàn toàn trái ngưọc với mình, ít nói, k biết chiều chuộng mình, cũng chả biết tán tỉnh gì mình đâu, lại còn bảo thủ nữa cơ, chỉ có 1 lần mình nói với ox mình ntn mà sau suy nghĩ lại mình cũng thấy đúng, mình bảo" anh chưa bao giờ quan tâm đến em, chưa bao giờ biết em thích ăn món gì, thích màu gì, yêu hoa gì, nói chung là k tâm lý...", ox trả lời: "hình như em nhầm anh là người khác, bản chất con người anh k màu mè, k khoa trương, k giả tạo, chiều em anh cũng có thể chiều nhưng đó chỉ là lúc yêu thôi, nếu lấy về anh k chiều em nữa hẳn em sẽ thất vọng lắm bởi lúc yêu nhau anh khác mà, nếu chấp nhận yêu anh thì anh nghĩ em nên làm quen dần với điều đó đi, sẽ tốt hơn cho em sau này đấy, đừng vì những cái giả tạo bên ngoài để rồi lầm tưởng........", vì thế mà yêu ox mình và quyết tâm lấy ox mình đó, cũng vì k thích sự khoa trương, k ồn ào, k giả tạo và sự chín chắn của 1 ng đàn ông mà đồng ý lấy ox mình dù rằng ox minh k đẹp trai, hihi, nhưng cũng chịu khó và hiền lành.
    Mọi ng cứ bảo thà lấy ng yêu mình còn hơn lấy ng mình yêu nhưng mình thấy sống với nhau phải có tình cảm, tất nhiên tình cảm rồi cũng nhạt phai mà thay vào đó là trách nhiệm gia đình, vợ chồng với nhau người ta nói đến chữ nghĩa nhiều hơn chữ tình mà bạn.
    Mình cũng đã có những lúc cãi nhau kịch liệt với ox, cũng xách vali về nhà, cũng thấy chán nản và muốn bỏ bởi mình vón là ng bất cần, nhưng suy cho cùng còn tình cảm với nhau nên chả bỏ đc.
    Còn như bạn, tạm thời về nhà bố mẹ vậy là đc rồi, nếu rảnh rang thì nên đi chơi xa đâu đó để giải khuây và nghỉ ngơi, khi tâm hồn thư thái, khi mọi thứ đã lắng lại, mình sẽ có quyết định đúng đắn hơn
    Còn chia tay là việc bất đắc dĩ, hy vọng lấy đc ng nào đó hơn ng chồng đầu tiên của mình là mong manh vì bản thân mình đã chứng kiến k ít bạn bè mình chia tay để rồi đi tiếp bước nữa mà hạnh phúc đâu k thấy, chỉ thấy khổ hơn và buồn hơn thôi.
    Hơn nữa theo mình, nếu đã có con rồi thì cũng k cần đi thêm bước nữa làm gì, sống với con sẽ thoải mái hơn đấy, lấy ng kia về liệu họ có thương yêu con mình k, rồi lại rơi vào cảnh con anh con tôi, con chúng ta.... mệt đầu óc lắm.
    Anyways, chúc bạn sớm tìm đc sự thanh thản tâm hồn, sớm vui vẻ trở lại và tìm đc hướng đi đúng đắn cho cuộc đời.
  10. zuczich

    zuczich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    6.100
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang bố warrrent sang đây cặp bồ

Chia sẻ trang này