1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang bác zuczich đang nhòm ngó cách cặp bồ của bác buffet
  2. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CoolPC nhiều nhé, bạn cho mình nhiều lời khuyên thật hay. Tất nhiên mình cũng biết bỏ chồng mà lấy người khác chắc gì đã tốt đẹp hơn, có khi lại còn khổ hơn ấy chứ nhưng thực sự giờ đây mình thấy quá khó chịu với chồng mình đến độ không thể sống cùng anh ta thêm được nữa.
    Mà thật trớ trêu là trong cuộc sống xã hội cũng như với bạn bè và mọi người xung quanh, từ bé đến giờ mình hầu như chưa bao giờ cãi nhau hoặc thấy khó chịu với ai như với chồng mình cả. Trong cuộc sống thì mình luôn được đánh giá là cư xử rất nhường nhịn, biết điều và nền nã, nhưng riêng với chồng mình thì mình thấy không thể chịu đựng và nhẫn nhịn nổi. Thật là oái oăm phải không, mà thực sự thì nguyên nhân do chính tính cách, lời ăn tiếng nói và lối cư xử của chồng mình gây ra.
    Trường hợp của bạn thì dù sao vợ chồng bạn vẫn yêu thương nhau, nên cho dù có khó chịu, giận hờn nhưng vẫn không thể xa nhau được. Còn mình bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc không phải nhìn và nghĩ đến anh ta là đã thấy nhẹ nhàng và thoải mái lắm rồi, chỉ có điều cũng hơi tủi thân và thương con thôi.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa có gia đình nên mình cũng chẳng biết thế nào, lại là con trai nữa nên cũng khác tâm lý con gái. Có lẽ bạn đã rất băn khoăn và đau khổ khi đặt ra câu hỏi như thế... Nhưng mình hơi băn khoăn khi chủ đề bạn hỏi là :"mình có nên cặp bồ không???" thì trong nhưng bài viết của bạn trong này bạn lại tỏ ra không muốn quan hệ lăng nhăng với nhưng người đàn ông mà không yêu bạn thật lòng, và cho bạn 1 danh phận... mình thấy hơi mâu thuẫn giữa câu hỏi và điều bạn muốn ... nên mình nghĩ khó mà có câu trả lời chọn vẹn cho bạn được.
    Như bạn kể thì chồng bạn cũng là 1 người hiểu biết, ne^n mình thấy phương án ly thân bây giờ là phụ hơp với bạn nhất, và khi bạn đề cập vấn đề ly thân anh ý không phản đối, tức ở một khía cạnh nào đó anh ý có sự chuẩn bị cho mình rồi, tệ nhất là có thể cũng để ý một người con gái khác rồi, nhưng cũng chưa muốn mang tiếng là bỏ vợ nên để quyết định đó cho bạn... đó cũng là cái khôn của anh ý.
    Mình nghĩ nếu bạn không phải là người phụ nữ cam chịu, thì vấn đề ly dị chỉ là thời gian thôi, nên trước tiên cứ li tha^n trước... vì du sao cũng nên có nhưng chuẩn bị từ từ, cho con cái, gia đình 2 bên va` ca? cho ban. nua~. Ly thân thì bạn cũng có thể quan hệ, tìm hiểu những người khác mà không chiu sức ép quá lớn là: phản bội... có lẽ đó là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa lý trí và đạo đức của bạn.
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Này ku em, chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Vì chủ topic thấy hết tình cảm với chồng nhưng thương con nên cân nhắc giải pháp là không ly hôn nhưng cặp bồ, hiển nhiên khi đó không phải để kết hôn. Tuy nhiên, vì là người trọng những chuẩn mực đạo đức truyền thống nên mới đặt ra câu hỏi có nên không (chứ như mấy ku thế hệ mới bây giờ thì cứ làm luôn chứ lăn tăn gì, nhìn chữ ký của chính mình đi). Giờ người ta quyết định chọn giải pháp chia tay là để tìm duyên mới.
    Mà xem phim TQ ít thôi ku, cái chữ "danh phận" ấy là khái niệm phong kiến rồi, không cần phải có chồng thì mới có danh dự với vị trí trong xã hội tự do này.
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 26/05/2008
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ đây là chỗ mọi người vào để chia sẻ với chủ topic, chứ không phải chỗ tranh luận. Minh` viết vậy vì thấy chủ topic viết:
    Mặc dù rất thương con nhưng mình nghĩ chẳng nên tiếp cuộc sống vợ chồng như thế này, vì nếu không ly dị mà có cặp bồ chẳng qua cũng chỉ là giải pháp nhất thời, vì cả đời chủ yếu sống với chồng chứ có phải sống với bồ đâu, hơn nữa, sống như vậy sẽ đau khổ lắm, và trên thực tế, đa phần những người đàn ông đã có gia đình đều không muốn bỏ vợ, thậm chí nhiều người vẫn yêu vợ, mà vẫn luôn muốn có các "em gái" bên cạnh, cũng nhiều người chỉ muốn cặp bồ để "giải trí" hoặc thêm chút '''' thi vị'''' cho cuộc sống, mình rất sợ gặp phải những người đàn ông như vậy, vì nếu thế thì còn trớ trêu và đau khổ hơn nhiều.
    Nói được như thế thì chủ topic đã tìm được hướng đi cho mình, suy nghĩ này cũng không phải 1 sớm 1 chiều mà đúc kết được, nên mình nghĩ nó mâu thuẫn với câu hỏi ở tiêu đề topic.
    Mình nghĩ OaksEstate hiểu sai về ý nghĩa của 2 từ "danh phận" trong trường hợp này rồi. Và cuối cùng thì không nên nhìn mặt mà bắt hình dong
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    chị cặp bồ chỉ để giải quyết sinh lý hay để tìm niềm vui giải toả nỗi buồn trong quan hệ vợ chồng . Nếu ko hợp thì nên ly hôn ko nên làm khổ nhau nữa
  7. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiep88, thắc mắc của bạn rất tinh và chứng tỏ là bạn hiểu những gì mình giãi bày.
    Mình hỏi mọi người là có nên cặp bồ không, nhưng đó là khi chưa nghĩ đến ly hôn. Nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ trong đầu mình có ý nghĩ cặp bồ nhưng mình lại cảm thấy chuyện cặp bồ chỉ là nhất thời và cũng phù phiếm lắm, có thể chỉ vì nhu cầu thể xác, hoặc tinh thần, hoặc cả hai, nhưng cuối cùng cuộc sống vẫn bế tắc, vì rốt cuộc, mỗi người chủ yếu vẫn phải sống với gia đình riêng của mình, và suốt đời mình, người mình phải tiếp xúc đối diện nhiều nhất vẫn là chồng mình, vẫn sẽ phải đối diện với những xung đột, khó chịu triền miên, còn tiếp xúc với bồ thì được là bao, mà cuộc sống như vậy cũng khó có thể duy trì và chấp nhận lâu dài, cũng mệt mỏi lắm. Mình tin là mình đủ sáng suốt nhưng nhỡ chẳng may mình thực sự yêu 1 người nào đấy nhưng cuối cùng họ chỉ muốn hoa nguyệt chơi bời, thì rốt cuộc mình vẫn là người đau khổ và cô đơn, và có khi lại còn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa.
    Nên mình nghĩ thà rằng chia tay luôn rồi tìm một người nào thực sự cũng muốn đi tìm hạnh phúc mới như mình, tất nhiên cuộc sống rổ rá cạp lại thì chắc cũng không phải đơn giản, nhưng theo mình như vậy có lẽ còn nhẹ nhàng hơn là cặp bồ.
    Còn việc chồng mình lần này chấp thuận xa nhau không phải là anh ấy đồng ý ngay đâu, đã mấy lần mình giận quá mang theo con bỏ về nhà ngoại nhưng chồng mình lại sang làm lành và đón về nên mình đã mủi lòng về theo. Nhưng lần này sau khi suy nghĩ kỹ càng, mình quyết tâm ra đi thật sự, có thể sẽ rất lâu, và cũng rất có thể mình sẽ không quay lại nữa.
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống!
    Chung quy cũng là bạn có những cảm giác tồi.
    Nó đánh lừa bạn khi bạn đồng ý kết hôn với anh ấy.
    Nó lại đánh lừa bạn khi bạn sống với anh ta: không có sự gắn kết
    Và nó sẽ lừa bạn tiếp khi bạn đang làm gia đình tan vỡ, thêm một đứa trẻ thiếu tình cảm.
    Mình cho rằng những thứ khác bạn có thừa, nhưng về tình cảm, bạn đang thiếu nhiều lắm.
    Mong rằng sau những gì đã qua, bạn có cái nhìn chín chắn hơn, và không để cái tình cảm đó cứ dẫn dắt bạn mãi thế.
    Tôi biết rằng, phụ nữ trong những năm đầu hôn nhân sẽ phải trải qua những thử thách ghê gớm. Nhưng cũng phải xây nhiều hơn.
    Nếu bạn nói: tôi đã cố gắng xây dựng, đã cố gắng giúp anh ấy, đã cố gắng ... nhưng anh ta luôn phá ... thì tôi không dám nói gì nữa.
    Nhưng đằng này ... dường như bạn muốn làm một tiểu thư cần được ...
    Anh ấy không có lỗi đâu, bạn nên xem lại mình. Thế giới này không có điều gì tốt đẹp hơn cho bạn khi bạn chối bỏ tình cảm gia đình đâu, dù đó là những điều rất nhỏ và có thể trái ngược ...
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mình không để ý bài viết của bạn bắt đầu từ 7/5 đến hôm nay đã là cuối tháng rồi nên suy nghĩ, nhận thức và tình cảm cũng khác nhiều, mình tưởng mới viết nên ...
    Bạn đã suy nghĩ thuyên suốt vậy thì cứ thế mà làm thôi, minh` nghi~ giờ ai có góp ý gì thì cũng khó có thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của bạn.
    Như nhiều người góp ý và có lẽ cũng là băn khoăn của bạn, sau khi ly hôn chưa chắc đã là tốt, nhưng không thử thì sao biết được... "chỉ biet'' đóng cửa để rủi ro không đến, thì may mắn sẽ vào bằng đường nào"...
    Cũng nhiều trường hợp sau khi ly thân hoặc ly dị rồi, nhưng cả 2 chẳng thấy ai bằng người cũ của mình, và lại quay lại với nhau, thì khi đó họ sẽ biết chân trọng nhau hơn. Còn không thì đường ai nấy đi.
    Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, rẽ rồi mới thấy con đường đó khó đi, một số người thì quay lại với hi vọng sẽ gặp may mắn hơn, cũng không ít người sẽ đi tiếp vì nghĩ con đường khác chắc gì đã tốt hơn, hoặc cũng có khi là đã quá mệt mỏi, nên chấp nhận an phận...
    Dù bạn quyết định thế nào cũng chúc bạn sẽ tim` thay'' hạnh phúc ban. theo duoi? trong phần còn lại của cuộc hành trình...
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    bỏ nó đi mà yêu - chọn thằng khác, sao phải cặp bồ

Chia sẻ trang này