1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên chờ đợi tình yêu ấy??????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieucongchua_hn, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieucongchua_hn

    tieucongchua_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên chờ đợi tình yêu ấy??????????????

    mình và anh ấy cùng ở trong đội điền kinh của trường . mình đã có cảm tình với anh ấy ngay ngày đầu tiên gặp gỡ . thực ramình không thích anh ấy vì vẻ bề ngoài mà mình thích anh ấy bởi hành động đẹp của anh ấy đối với mình . hôm đó đi thi ở quận , mình bị đối thủ đẩy trong lúc thi đấu . mình bị trẹo chân và gần như lết trên đường . trong khi có 6 người đi thi . 3 nam , 3 nữ thì chẳng có ai đỡ mình . ai cũng hoan hỉ vì nhận đươc giải . còn anh ấy thì khác . anh ấy cũng nhận được giải nhưng thay vì chú ý đến số tiền được nhận thì anh ấy lại để ý đến mình và dìu mình đi . sau hôm đó mình đã đến nhà rủ anh ấy đi chơi . trong buổi đi chơi đó mình đã hỏi tình cảm của anh ấy đối với mình . anh ấy đã nói tình cảm của anh ấy có trên mức tình bạn nhưng chưa đến mức tình yêu . sau hôm đó anh ấy luôn tránh mình . mình có nên chờ đợi tình cảm của anh ấy không hay là cố quên đi . coi nó như mối tình đơn phương . hãy giúp mình.

    meo den
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nên để mọi chuyện từ từ đã. Bạn làm anh ý sốc rồi đấy
    Em rất xa, cô ấy rất gần. Trời thì lạnh. Lòng anh thì mềm yếu...
  3. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn thật là vội vã nhưng mình hiểu được tình cảm của bạn dành cho anh ấy ,nhưng nêu như bạn không nói thì có lẽ là tôt hơn. Nhưng bạn hãy cứ đợi đi mình hy vọng một ngày gần đây anh ấy sẽ hiểu bạn .Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này