1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có nên cưới không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 29/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đời chú kia hãm rồi, không phải là gặp 1 em già mót chồng nhưng không yêu chú ý, mà là gặp 1 em 28 rồi mà đầu óc thế này thì làm vợ thế đek nào được.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ng bẩu cưới phết nhờ
    Thế nhỡ cưới xong rùi thì bạn lại gặp ng bạn có cảm giác thì làm sao???
    Lại 1 2pic mới ra đời chăng?
  3. libra123456

    libra123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu những người như bạn chờ đợi gì ở hôn nhân nhỉ? Một hoàng tử bạch mã hay một tình yêu đích thực. Hoàng tử thì bây giờ chả có nữa đâu. Còn cái mà gọi là tình yêu đích thực của cuộc đời ấy thì mình nghĩ là phải có sự cố gắng từ cả hai phía. Chứ cứ lửng lơ con cá vàng thì chả bao giờ có được đâu.
  4. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sao cái thằng kia nó ngu thế nhở, yêu phải một bà vừa già lại vừa lãnh cảm mà vẫn cắm đầu vào. Em mà là nó thì có cho kẹo em cũng đếch cưới, để cho bà này chết già.
  5. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho những thằng đàn ông yêu phải đối tượng như thế này . Dễ hiểu tại sao cô ta phải gặp trắc trở trong tình yêu . Có lẽ phải yêu cô ta lắm thì anh chàng kia mới tính đến việc chọn một người lãnh cảm như vậy làm vợ , Có thể biết được trong lúc yêu cô ấy thì anh ta phải chịu một núi những hững hờ , lạnh nhạt (với đối tượng như thế thì làm sao có nhiệt được trong tình yêu) . Chưa nói chuyện xyz vội nhé , Ôm ấp hôn hít (là những phút thăng hoa của các đôi các cặp) mà còn bị từ chối như vậy có lẽ anh ta cảm thấy có gì đó bất ổn rồi .
    Nhiều người nói với điều kiện như thế mà lại chọn người vừa già vừa lãnh cảm như vậy làm vợ thì thằng chả điên rồi , nhưng biết sao được tình yêu mà . Trước tôi có thằng bạn cũng yêu một em 27 ,28 tuổi gì đó hệt như chủ top cũng chẳng thích hôn hít (cô kia thường hỏi tại sao mọi người lại cứ thích hôn ? khổ thân thằng bé nó chẳng nói thêm được câu nào ? ) mình nghe nó kể mà chết cười với mấy trinh nữ tuổi sồn sồn .Lúc đó nghĩ trong bụng là cho nó chết bỏ mấy em trẻ đẹp (mà cô nào nhìn cũng ngon hơn , gia đình khá hơn có chăng là học vấn kém hơn ) mà đi đâm đầu vào yêu một khúc gỗ như bị bỏ bùa .
    Nhắn riêng với chủ top : thôi em làm phước tha cho nó đi cố gắng đợi 10 , 20 năm nữa biết đâu có người nào đó làm em rung động cưới cũng có muộn đâu ,chứ em làm thế thật khổ cho nó
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho những thằng đàn ông yêu phải đối tượng như thế này . Dễ hiểu tại sao cô ta phải gặp trắc trở trong tình yêu . Có lẽ phải yêu cô ta lắm thì anh chàng kia mới tính đến việc chọn một người lãnh cảm như vậy làm vợ , Có thể biết được trong lúc yêu cô ấy thì anh ta phải chịu một núi những hững hờ , lạnh nhạt (với đối tượng như thế thì làm sao có nhiệt được trong tình yêu) . Chưa nói chuyện xyz vội nhé , Ôm ấp hôn hít (là những phút thăng hoa của các đôi các cặp) mà còn bị từ chối như vậy có lẽ anh ta cảm thấy có gì đó bất ổn rồi .
    Nhiều người nói với điều kiện như thế mà lại chọn người vừa già vừa lãnh cảm như vậy làm vợ thì thằng chả điên rồi , nhưng biết sao được tình yêu mà . Trước tôi có thằng bạn cũng yêu một em 27 ,28 tuổi gì đó hệt như chủ top cũng chẳng thích hôn hít (cô kia thường hỏi tại sao mọi người lại cứ thích hôn ? khổ thân thằng bé nó chẳng nói thêm được câu nào ? ) mình nghe nó kể mà chết cười với mấy trinh nữ tuổi sồn sồn .Lúc đó nghĩ trong bụng là cho nó chết bỏ mấy em trẻ đẹp (mà cô nào nhìn cũng ngon hơn , gia đình khá hơn có chăng là học vấn kém hơn ) mà đi đâm đầu vào yêu một khúc gỗ như bị bỏ bùa .
    Nhắn riêng với chủ top : thôi em làm phước tha cho nó đi cố gắng đợi 10 , 20 năm nữa biết đâu có người nào đó làm em rung động cưới cũng có muộn đâu ,chứ em làm thế thật khổ cho nó
    [/quote]
    hu hu, các bác nào nói em không thích hôn là hoàn toàn sai rồi, em rất thích hôn là đằng khác, nhưng có lẽ vì chưa hợp người thôi.
    Cậu bạn này là người hoàn toàn hiền và tốt nhưng tình yêu có lý lẽ riêng mà, đâu phải cư tốt là yêu được chứ. Em nghĩ lấy được người mình yêu là tốt rồi chứ quan trọng gì tuổi tác chứ, không biết em đang là người bất hạnh hay là bạn em nữa
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cũng đợi tin nàng.
    Nhưng nàng khoan post ảnh của người đó vội, post thử ảnh nàng lên đây cho các mợ xem sao, sau đó sẽ giúp nàng xem dư lào
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chúng tớ và các mợ ở đây đợi tin nàng, vote 1 fiếu cho up ảnh zai và số đt anh ý lên, hehêh
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cưới làm gì. Bây giờ bạn chả có cảm xúc gì khi hôn... Cưới xong đến đoạn xyz cũng không cảm xúc gì thì đúng là khổ thân bác kia.
    Bởi vì sau này biết đâu...trên đường đời bạn lại gặp ai đó đem lại cho bạn cảm xúc yêu, yêu mãnh liệt nữa là đằng khác. Thì lúc đấy lại có thêm topic "Liệu tôi có nên bỏ chồng theo giai không...?" à...
    Nói thực cuộc sống vợ chồng chả nói trước được điều gì cả. Đến người khi lấy nhau yêu nhau lắm đấy nhưng sau một thời gian hết cái giai đoạn mặn nồng rồi thì lại có rung động với người khác và thế là...
    Tất nhiên không phải tất cả những đôi ko yêu nhau mà lấy nhau là không hạnh phúc. Có những đôi lấy nhau rồi mới nhận ra rất hợp với nhau chẳng hạn...
    Mà kiểu hờ hững như bạn thì chỉ khổ bác giai kia thôi.
    Dứt khẩn trương đi cho bạn kia đỡ khổ (nếu bạn là người tốt )
    Mà tớ ghét nhất kiểu người cứ yêu kiểu hờ hững thế. Đã yêu là yêu thật mãnh liệt vào mà không yêu thì thôi, giải tán khẩn trương.
    Ngay cả sống cũng thế, cuộc sống phải đa dạng, mầu sắc vào chứ cứ nhàn nhạt, lờ đờ trôi...không thể nào chịu nổi...
  10. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Khổ zai nhà này rồi, bị mấy mụ sồn sồn này oánh hội đồng thì chỉ có đường đứt cước

Chia sẻ trang này