1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên kết hôn với anh ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi magnolia78, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên kết hôn với anh ấy

    Bây giờ mình đang rất hoang mang và mỏi mệt, xin các bạn hãy giúp mình nhìn nhận lại thực tế vấn đề. Mặc dầu có nhiều bạn thân nhưng cái tôi ngu ngốc luôn đòi hỏi mình phải tỏ ra hạnh phúc nên mình không chắc khi nói ra tất cả những chuyện này thì bạn mình có hiểu được mình không.
    Mình là một cô gái không đẹp, không ăn diện nhưng bù lại theo nhận xét của mọi người thì mình khá duyên dáng và thông minh. Mình đã tốt nghiệp đại học, việc làm cũng tương đối. Vì yêu anh ấy ngày còn học phổ thông nên sau khi tốt nghiệp đại học mình vào Nam để được gần anh ấy. Tính đến thời điểm này thì mình đã yêu đơn phương năm năm và rồi anh ấy nhận ra tình cảm của mình nên hai đứa đến với nhau, mất thêm năm năm tìm hiểu nữa. Thật ra mình cũng không muốn kéo dài chuyện tình cảm quá lâu như vậy nhưng anh ấy nói cần thời gian để phát triển sự nghiệp. Cách đây một năm rưỡi chúng mình đã làm lễ đính hôn, gia đình anh ấy rất hài lòng với mình còn gia đình mình thì ngược lại, bởi vì ba me mình nói sự chênh lệch về trình độ sẽ khó khăn cho mình(anh ấy học trung cấp) và ba me mình muốn mình đi nước ngoài cùng chị gái. Tuy nhiên, với thái độ kiên quyết của mình, ba me mình cũng tỏ ra vui vẻ với quyết định đó. Mình đã giữ kín chuyện này nên anh ấy và gia đình không hề biết chuyện đó. Lúc ấy mình đã nghĩ là mình thật may mắn và hạnh phúc vì có một người chồng tương lai rất hiền lành, chăm chỉ, và kể cả một chút hãnh diện nữa vì anh có ngoại hình khá đẹp ?" tuy nhiên, điều này không thường xuyên lắm vì mình không chuộng hình thức.
    Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau lễ đính hôn, anh xin thôi việc vì phải đi lại bất tiện, sau đó anh bảo mình đưa tiền để anh kinh doanh quán ăn. Trước khi đính hôn, chuyện tình cảm của tụi mình rất lãng mạn, không khi nào để chuyện tiền nong xen vào cả cho nên mình cũng nghĩ đã đến lúc hai đứa phải bàn bạc đến chuyện đó. Thế là mình dọn về ngôi nhà nhỏ của anh ấy ở để tiết kiệm tiền thuê nhà, gom góp được kha khá, cộng thêm ba mình cho mượn, mình đưa cho anh ấy mở quán. Vì nhiều lý do nên anh làm ăn thua lỗ, mình vẫn động viên và tạo điều kiện để anh ấy tiếp tục đứng lên làm quán mới nhưng anh không nói năng gì đến việc làm ăn nữa. Hàng ngày, sau khi mình đi làm, anh ấy chỉ nằm xem tivi, sợ anh ấy bị ức chế, trầm uất, mình khuyên anh chăm sóc phong lan, hay làm những việc vặt để khỏi buồn nhưng anh ấy hầu như luôn tỏ ra vui vẻ và lơ đi. Suốt thời gian ấy, mình luôn cố gắng làm một người vợ tốt, chu đáo chăm sóc anh ấy từng miếng ăn, giấc ngủ. Có những chuyện không vui ở công ty, hay tin buồn từ gia đình, mình đều phải âm thầm chịu đựng vì mỗi khi mình vừa muốn tâm sự với anh thì anh lại im lặng và không nói gì cả, để rồi sau đó, khi hai đứa có bất cứ chuyện giận hờn nho nhỏ nào, anh lại đem ra nói rằng mình chỉ ?onuôi? anh có một năm mà đã kể khổ.Những lúc ấy mình đau lòng tưởng chết đi được, mình phải vào bệnh viện nhiều lần vì suy nhược thần kinh. Gần đây bố mình gặp khó khăn trong công việc làm ăn nên đã rút lại số tiền cho mình mượn, anh không ngớt lời oán trách bố mình. Anh luôn miệng nói bố mình không lo làm ăn, và coi trọng em rể mình hơn vì cậu ấy biết ?onịnh? còn anh thì không. Mình cảm thấy anh đối với bố mình không được tốt lắm. Gần đây, anh có cãi vả với bố mẹ anh, sau đó ba anh đổ bệnh, mặc dầu lỗi thuộc về ba mẹ anh nhưng mình khuyên anh gặp ba mẹ anh xin lỗi và hàn gắn tình cảm vì ba anh ấy đã già. Anh không nghe mà còn nổi giận với mình, trong cơn giận dữ, anh ấy đã siết mình thật mạnh, mình lại vào bệnh viện vì tổn thương cơ ngực.Sau khi làm hoà với mình và với ba anh, anh bảo vì không thể đánh mình nên anh ấy đã làm vậy cho đỡ tức. Rồi tiếp sau đó, mình và anh cũng hay giận nhau vì anh ấy bất chấp sự can ngăn của ba mẹ và mình, thường xuyên tiếp xúc với một người anh họ có bản chất xấu. Hắn đã từng làm nhiều chuyện xấu xa với nhiều người và mọi người đều ngại khi tiếp xúc hắn, nhưng anh thì ngược lại, mình và gia đình có đề xuất ý kiến gì thì anh cũng chọn ý kiến của hắn mà quyết định. Mình rất khổ sở chuyện này vì mình không biết được anh đang suy tính điều gì, cứ im lặng với mình rồi đem mọi chuyện ra hỏi ý kiến người đó, rồi lại trở về đối đầu với mình. Mình cũng nói thêm là hắn rất ghét mình, hắn còn nói thẳng với mình là anh trở thành ?okẻ khó sai bảo? kể từ sau khi quen mình. Mình cố tìm cách thân thiện với hắn, để mong hắn buông tha anh thì hắn lại bịa đặt với mình là anh đã từng có con rơi. Mình đã phải dùng tới biện pháp mạnh nhất là buộc anh chọn lựa giữa mình và hắn, nhưng anh đã kiên quyết từ chối ngưng quan hệ với hắn. Mình đã quá mỏi mệt với những rối rắm như thế này, mình có cảm giác đang đi vào một vùng mênh mông sương khói không định hướng được.
    Hai ngày gần đây, anh đột ngột tuyên bố sẽ đám cưới trước tết, mình có ý kiến hoãn lại vì thời gian quá gấp, khi đó, anh nói riêng với mình là anh lo cho bệnh tình của ba anh khó qua. Đến chừng ba anh nói gấp quá chuẩn bị không kịp, mình cũng bảo anh hãy mở quán bán tiếp, đến giữa năm sau cưới cũng được thì anh bảo thật ra ý của anh đám cưới sớm là để lấy tiền mừng cưới làm ăn. Mình đã khá choáng váng vì những suy nghĩ thầm kín đó của anh. Như vậy chẳng phải đám cưới cũng là một dịp để anh ấy kinh doanh? Có bao giờ anh ấy cũng nghĩ mình là một món hàng để kinh doanh? Anh ấy là người hiền lành, không biết tính toán, bị chỉ đạo bởi người khác? Hay đó chính là bản chất của anh? Nếu sau khi đám cưới, làm ăn lỗ tiếp thì anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy có yêu mình thật sự không hay chỉ cần mình? Câu này thì mình cũng mù mờ nhận ra, anh chỉ cần chứ không có những biểu hiện của tình yêu, như những người theo đuổi mình. Cũng nói thêm một chút, ba me anh ấy đã có lần mượn mình một số tiền lớn, và khi trả thì trừ đi số tiền anh mượn của ba anh, chỉ còn một ít, mình cũng chưa dám nhận lại và hỏi ý kiến anh thì anh bảo để đấy cho ba me anh dùng chứ đừng lấy lại. Trong suốt mấy năm gần đây, mình hầu như không mua sắm quần áo hay thứ gì khác, cuộc sống rất khó khăn vì chỉ dồn tiền đưa cho anh và gia đình. Mình không biết có phải anh ấy chọn mình vì nhận thấy năm năm yêu đơn phương chứng tỏ mình là một người chỉ biết sống vì anh ấy? Giờ đây, mình rất muốn bỏ đi thật xa, cảm giác bị lợi dụng, mà lại chính là người mình yêu thương nhất thật là kinh khủng. Mình đã 26 tuổi, liệu có nên chia tay và về với gia đình? Hay mình quá đa nghi? Hãy cứu mình với!
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này choáng quá, lại còn mới "mù mờ nhận ra" nữa chứ. Tôi chưa thấy thằng con trai nào lại như cậu này. Bạn mà không bỏ cậu này thì khổ cả đời thôi. Tôi ít thời gian quá nên không nói kỹ được
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat mà là bạn thì sẽ không cưới anh bạn trai đấy đâu cho dù tình yêu có thắm thiết lãng mạn đến mấy vì chưa kết hôn mà anh ta đã sống ích kỷ và không có chí rồi, dù có thất nghiệp hay làm kinh doanh mà không đạt thì cũng phải lo đi tìm việc hay làm một cái gì đó chứ không thể ở nhà không thế được mà khi ở nhà rồi, vợ chưa cưới đã có ý giúp thì cũng nên đây đằng này chỉ ừ rồi lờ đi, con trai thế đâu có được. Mà choupat thấy bạn là người con gái biết cách đối xử nhẹ nhàng và dễ thương lắm và nhường nhịn nữa nhưng ở một phía bạn thì điều kiện chưa đủ để có một hạnh phúc gia đình. Có thể khi bạn yêu thì bạn nghĩ mọi thứ sẽ có thể sửa được, choupat nghĩ là bạn đã may mắn là đã sống với anh ta một thời gian và cũng biết phần nào tính cách của anh ta rồi. Không biết anh ta hiền lành đến đâu nhưng mà choupat cảm thấy anh ý là một người không có lòng tự tin và cả tự ti nữa, nếu mà tự ti như thế thì khi lấy làm chồng rồi sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm như bạn nói là học vấn rồi gia cảnh của 2 bên gia đình khác nhau thì lại càng khó, bạn thấy chưa, bạn chưa kết hôn với anh ta mà anh ta đã thường so sánh thế nọ thế kia rồi và nhất là theo choupat biết con gái VN khi lấy chồng rồi thì hay nhường nhịn và cả nhĩn nhục nữa nhưng thế sẽ không làm cho gia đình hạnh phúc đâu mà chỉ làm tổn thương đến hạnh phúc của chính bản thân bạn thôi.
    Bạn mới có 26 tuổi thì vẫn còn trẻ mà, vẫn có nhiều cơ hội với những người đàn ông khác. Choupat khuyên thật lòng là bạn đừng kết hôn với anh ý.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau lễ đính hôn, anh xin thôi việc vì phải đi lại bất tiện, sau đó anh bảo mình đưa tiền để anh kinh doanh quán ăn. Trước khi đính hôn, chuyện tình cảm của tụi mình rất lãng mạn, không khi nào để chuyện tiền nong xen vào cả cho nên mình cũng nghĩ đã đến lúc hai đứa phải bàn bạc đến chuyện đó. Thế là mình dọn về ngôi nhà nhỏ của anh ấy ở để tiết kiệm tiền thuê nhà, gom góp được kha khá, cộng thêm ba mình cho mượn, mình đưa cho anh ấy mở quán. Vì nhiều lý do nên anh làm ăn thua lỗ, mình vẫn động viên và tạo điều kiện để anh ấy tiếp tục đứng lên làm quán mới nhưng anh không nói năng gì đến việc làm ăn nữa. Hàng ngày, sau khi mình đi làm, anh ấy chỉ nằm xem tivi, sợ anh ấy bị ức chế, trầm uất, mình khuyên anh chăm sóc phong lan, hay làm những việc vặt để khỏi buồn nhưng anh ấy hầu như luôn tỏ ra vui vẻ và lơ đi. Suốt thời gian ấy, mình luôn cố gắng làm một người vợ tốt, chu đáo chăm sóc anh ấy từng miếng ăn, giấc ngủ. Có những chuyện không vui ở công ty, hay tin buồn từ gia đình, mình đều phải âm thầm chịu đựng vì mỗi khi mình vừa muốn tâm sự với anh thì anh lại im lặng và không nói gì cả, để rồi sau đó, khi hai đứa có bất cứ chuyện giận hờn nho nhỏ nào, anh lại đem ra nói rằng mình chỉ ?onuôi? anh có một năm mà đã kể khổ.Những lúc ấy mình đau lòng tưởng chết đi được, mình phải vào bệnh viện nhiều lần vì suy nhược thần kinh. Gần đây bố mình gặp khó khăn trong công việc làm ăn nên đã rút lại số tiền cho mình mượn, anh không ngớt lời oán trách bố mình. Anh luôn miệng nói bố mình không lo làm ăn, và coi trọng em rể mình hơn vì cậu ấy biết ?onịnh? còn anh thì không. Mình cảm thấy anh đối với bố mình không được tốt lắm. Gần đây, anh có cãi vả với bố mẹ anh, sau đó ba anh đổ bệnh, mặc dầu lỗi thuộc về ba mẹ anh nhưng mình khuyên anh gặp ba mẹ anh xin lỗi và hàn gắn tình cảm vì ba anh ấy đã già. Anh không nghe mà còn nổi giận với mình, trong cơn giận dữ, anh ấy đã siết mình thật mạnh, mình lại vào bệnh viện vì tổn thương cơ ngực.Sau khi làm hoà với mình và với ba anh, anh bảo vì không thể đánh mình nên anh ấy đã làm vậy cho đỡ tức. Rồi tiếp sau đó, mình và anh cũng hay giận nhau vì anh ấy bất chấp sự can ngăn của ba mẹ và mình, thường xuyên tiếp xúc với một người anh họ có bản chất xấu. Hắn đã từng làm nhiều chuyện xấu xa với nhiều người và mọi người đều ngại khi tiếp xúc hắn, nhưng anh thì ngược lại, mình và gia đình có đề xuất ý kiến gì thì anh cũng chọn ý kiến của hắn mà quyết định. Mình rất khổ sở chuyện này vì mình không biết được anh đang suy tính điều gì, cứ im lặng với mình rồi đem mọi chuyện ra hỏi ý kiến người đó, rồi lại trở về đối đầu với mình. Mình cũng nói thêm là hắn rất ghét mình, hắn còn nói thẳng với mình là anh trở thành ?okẻ khó sai bảo? kể từ sau khi quen mình. Mình cố tìm cách thân thiện với hắn, để mong hắn buông tha anh thì hắn lại bịa đặt với mình là anh đã từng có con rơi. Mình đã phải dùng tới biện pháp mạnh nhất là buộc anh chọn lựa giữa mình và hắn, nhưng anh đã kiên quyết từ chối ngưng quan hệ với hắn. Mình đã quá mỏi mệt với những rối rắm như thế này, mình có cảm giác đang đi vào một vùng mênh mông sương khói không định hướng được.
    Hai ngày gần đây, anh đột ngột tuyên bố sẽ đám cưới trước tết, mình có ý kiến hoãn lại vì thời gian quá gấp, khi đó, anh nói riêng với mình là anh lo cho bệnh tình của ba anh khó qua. Đến chừng ba anh nói gấp quá chuẩn bị không kịp, mình cũng bảo anh hãy mở quán bán tiếp, đến giữa năm sau cưới cũng được thì anh bảo thật ra ý của anh đám cưới sớm là để lấy tiền mừng cưới làm ăn. Mình đã khá choáng váng vì những suy nghĩ thầm kín đó của anh. Như vậy chẳng phải đám cưới cũng là một dịp để anh ấy kinh doanh? Có bao giờ anh ấy cũng nghĩ mình là một món hàng để kinh doanh? Anh ấy là người hiền lành, không biết tính toán, bị chỉ đạo bởi người khác? Hay đó chính là bản chất của anh? Nếu sau khi đám cưới, làm ăn lỗ tiếp thì anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy có yêu mình thật sự không hay chỉ cần mình? Câu này thì mình cũng mù mờ nhận ra, anh chỉ cần chứ không có những biểu hiện của tình yêu, như những người theo đuổi mình. Cũng nói thêm một chút, ba me anh ấy đã có lần mượn mình một số tiền lớn, và khi trả thì trừ đi số tiền anh mượn của ba anh, chỉ còn một ít, mình cũng chưa dám nhận lại và hỏi ý kiến anh thì anh bảo để đấy cho ba me anh dùng chứ đừng lấy lại. Trong suốt mấy năm gần đây, mình hầu như không mua sắm quần áo hay thứ gì khác, cuộc sống rất khó khăn vì chỉ dồn tiền đưa cho anh và gia đình. Mình không biết có phải anh ấy chọn mình vì nhận thấy năm năm yêu đơn phương chứng tỏ mình là một người chỉ biết sống vì anh ấy? Giờ đây, mình rất muốn bỏ đi thật xa, cảm giác bị lợi dụng, mà lại chính là người mình yêu thương nhất thật là kinh khủng. Mình đã 26 tuổi, liệu có nên chia tay và về với gia đình? Hay mình quá đa nghi? Hãy cứu mình với! "
    Trong trường hợp này nếu là L sẽ không chấp nhận cưới chừng nào anh ấy chưa thay đổi,anh ấy cần có một công việc ổn định,một tính cách độc lập và khả năng bảo vệ hạnh phúc gia đình sau này.Bạn nên dứt khoát với anh ấy trong mọi chuyện,bạn yêu anh ấy thì phải giúp anh ấy bằng mọi cách thay đổi để hai người có thể đến với nhau ,còn nếu đã cố hết sức mà anh ấy vẫn không thay đổi thì hãy từ bỏ tình yêu ấy bạn ạ ,bạn còn cả một tương lai phía trước ,còn cả tình thương và sự lo lắng của ba mẹ ngoài anh ấy.Nếu cứ lấy nhau chỉ vì những suy nghĩ kém cỏi của anh ấy ,những suy nghĩ giải quyết nhất thời ,không hoàn toàn chắc chắn cho tương lai như vậy ,cả hai sẽ đưa nhau tới ngõ cụt và làm nhưng người thân buồn và lo lắng.Chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt quyết định nhé.













  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Oái, đừng nghe lời bé Linh này bạn ạ, đàn ông rất khó mà thay đổi (cả đàn ông và đàn bà đều vậy) đừng mất công sức và thời gian vào chuyện này, mà thực ra là bạn cũng đã cố gắng quá nhiều rồi mà. Riêng về cậu này lại càng không nên, vì như bạn gì (nói ở trên cùng) là đúng đó, cậu ta là một người bạn không thể tin tưởng được. Theo tớ nghĩ, 1 người còn chút ý chí và tự trọng, sẽ tự thay đổi bản thân nếu bị một cú shock. Bạn bỏ đi sẽ là cách tốt nhất giúp đỡ cậu ấy, còn không thì anh ta k thể biết được anh ta cần phải thay đổi đâu, lại càng không có đủ quyết tâm để thay đổi.
    Chúc bạn mạnh mẽ mà thực hiện quyết định.













    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 06/12/2004
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`... L lớn rùi không phải là "bé" đâu ,đọc bài của bạn buồn cười quá,thấy mình cũng hơi ngốc nghếch muốn thay đổi một người .Nhưng nói thật nhé ,nếu L gặp trường hợp như bạn gì đó ,chắc vẫn cố gắng một thời gian nữa nếu thấy không không thể cứu vãn được mới thôi .Yêu một người khó bỏ lắm.
  7. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã mơ hồ cảm thấy rằng tình yêu của mình bị lợi dụng, vậy thì bạn có muốn bị lợi dụng nữa ko?
    Tôi ko rõ lắm trong suốt bao nhiêu năm trời 2 người yêu nhau tình cảm anh ta dành cho bạn nó "tuyệt vời" đến mức nào mà có thể "giữ" được bạn lâu đến thế (tôi chỉ thấy bạn viết về những điều bạn vì anh ta chứ đâu có viết về những gì anh ta vì bạn!).
    Lúc này, điều quan trọng nhất là tình cảm của bạn thế nào? Nếu bạn còn yêu anh ta rất nhiều và cảm thấy ko thể từ bỏ được, thì tốt nhất là nên cưới đi thôi (vì trước sau gì bạn chả cưới anh ta), rồi cùng anh ta làm ăn (chứ ko fải chỉ biết lo tiền đưa cho anh ta làm). Khi là một người vợ, bạn sẽ ít nhiều có quyền can thiệp vào những việc anh ta làm, nhưng khi ấy bạn cần fải sống bằng lí trí nhiều hơn là chỉ biết fục tùng anh ta.
    Còn ngược lại, nếu bạn cảm thấy rằng tình cảm của bạn đang lung lay, bạn thất vọng về anh ta, bạn có những nghi ngờ, bạn cảm thấy mình bị lợi dụng, anh ta ít quan tâm yêu thương bạn, ko tôn trọng bạn và gia đình bạn, gđ anh ta...thì việc níu kéo sẽ trở thành nỗi bất hạnh cho bạn. C/s vợ chồng sau này sẽ chỉ là sự chịu đựng cay đắng mà thôi.
    Bạn hãy tự đặt ra cho mình những giả thiết, nếu cưới thì sẽ xảy ra việc này, việc kia...bạn sẽ giải quyết thế nào, có chịu đựng được hay ko...Và nếu ko cưới thì thế nào...
    Mà anh chàng của bạn "ấn tượng" thật, siết người yêu gì mà đến mức bị tổn thương cơ ngực, thế mà lại còn nói là "vì ko thể đánh nên làm vậy cho đỡ tức". Thế khi anh ta đánh bạn thì chắc bạn chẳng còn có thể ngồi mà post bài ở trong cái box này rồi!
    Câu cuối cùng: Nếu là tôi, tôi dã say goodbye anh ta từ vài năm trước rồi.
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật cảm giác của mình khi đọc thấy tên topic của bạn nhé, mong bạn tham khảo mà không phật lòng. Ai đó đã đặt dấu hỏi trong lòng rằng mình có nên kết hôn với ai đó không, thì tức là bạn không nên, hoặc ít nhất chưa nên kết hôn với người ta đâu.
    Còn đây là ý kiến của cá nhân mình thôi nhé, mình cảm thấy, qua lời bạn kể, anh chàng này không tốt với bạn đâu, bỏ càng sớm càng tốt. Dũng cảm lên .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 06/12/2004
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, phải bỏ anh ta ngay, bỏ khẩn cấp. Nhím thành thật khuyên bạn như vậy. Rời xa anh ta và hãy quay về với gia đình đi. Nếu bạn còn tiếp tục gắn bó với anh ta thì chắc chắn sau này bạn sẽ không hạnh phúc đâu (đấy là Nhím chưa muốn dùng đến từ "bất hạnh" đấy). Anh ta không xứng đáng với những gì bạn dành cho anh ta. Không phải là bạn quá đa nghi đâu, mà là anh ta đang dần bộc lộ rõ bản chất của mình đấy. Anh ta không yêu bạn nhiều như bạn yêu anh ta đâu. Anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi. Thậm chí anh ta còn dùng vũ lực với bạn nữa. Bây giờ chưa phải là vợ chồng thì anh ta nói là không đánh bạn được, chứ khi đã lấy nhau rồi, đã thuộc về nhau thì anh ta sẽ chẳng ngần ngại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn đâu.
    Bạn còn trẻ, 26 tuổi chưa phải là già đâu (bằng tuổi Nhím mà), nhất là bạn lại có trình độ, công việc đàng hoàng, có thể sống tự lập. Sau này bạn sẽ gặp được người thực sự xứng đáng với bạn, một người thực sự yêu thương bạn, biết quan tâm chăm sóc bạn cũng như gia đình bạn, là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho bạn, đó cũng là người mà bạn sẽ thực sự yêu thương. Người đó sẽ xuất hiện, Nhím tin chắc như vậy, vì bạn là một cô gái tốt bụng, dễ thương, biết cách sống. Đừng lo lắng đến chuyện chia tay với anh ta mà bạn không thể kiếm được ai khác. Mà ngược lại, nếu bạn cứ dây dính với anh ta thì bạn sẽ mất đi cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Anh ta không phải là một nửa của bạn đâu. Bạn đang tìm nhầm người đấy. Đừng mắc sai lầm nữa. Hãy chia tay anh ta càng nhanh càng tốt. Quay về với gia đình và bắt đầu lại tất cả đi.

  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense mong bạn đủ mạnh mẽ để chấm dứt sự đau khổ này.
    26 tuổi, trưởng thành, có công việc ổn định, có thu nhập, sống một mình không sướng hơn, sao lại phải chịu đựng đau khổ như vậy. 6sense đang sống ở Mỹ, cũng sống một mình, tự lo được cho bản thân. 6sense chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một người làm chỗ dựa cho mình vật chất hay tinh thần cả. Đơn giản vì vật chất mình cũng tự lo được cho mình (mặc dù là cũng phải tiết kiệm nhiều). Tinh thần thì 6sense thấy vui rồi, đôi lúc cũng buồn, vì cuộc sống ở Mỹ này lạnh lùng quá, nhưng mà lại tìm cái gì đó để vui lên.
    6sense chỉ quan niệm một điều, khi mà mình tìm thấy một người đàn ông, mà mình cảm thấy hạnh phúc hơn, mặc dù nếu chỉ sống một mình mình đã cảm thấy vui, thì đó mới chính là người đàn ông mình cần.
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé.

Chia sẻ trang này