1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên kết hôn với anh ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi magnolia78, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không tham gia box HPGĐ, hôm nay đọc tâm sự của bạn mình chỉ muốn khuyên bạn vài câu:
    Bạn hãy sớm rời bỏ người con trai này trước khi quá muộn. Anh ta đã bộc lộ quá rỏ bản chất của 1 người đàn ông vô trách nhiệm. Một người chồng mà vô trách nhiệm thì kinh khủng lắm.
    Một điều tui cũng muốn nói là phụ nữ có trình độ mà có chồng thì kiếm người nào ngang ngữa trình độ một chút. Đàn ông mà học hành thấp thì thường văn hóa và trình độ suy nghĩ rất thấp.
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn về những lời khuyên của các bạn, bây giờ nghĩ lại mình mới thấy anh ấy chưa bao giờ làm một điều gì cho mình cả. À, cách đây hai năm, có lần mình phải nghỉ việc nửa năm vì lý do sức khoẻ, thời gian đó anh đã đưa tiền cho mình hàng tháng, một số tiền rất ít ỏi so với khả năng của anh, và mình đã rất khó khăn nhưng cho đến tận bây giờ, bất cứ khi nào có giận hờn gì (không phải vì lý do tiền bạc) anh cũng đều đem chuyện tiền bạc ra nói và kể lể ngày xưa chu toàn cho mình.
    Thật ra cho đến tận bây giờ mình cũng không đủ mạnh mẽ để quyết định được ngay, thời gian bên anh ấy quá lâu làm mình trở thành một kẻ yếu đuối và mê muội. Hơn nữa, gần đây ở cơ quan có một người nước ngoài thích mình, mình có kể lại với anh ấy để thăm dò thì anh bảo nếu mình phản bội, anh ấy sẽ không để yên cho mình.
    Mình đã từng nghĩ đến chuyện về quê nhưng nhà anh ấy ở quê gần nhà mình(10km), chắc chắn sẽ làm lớn chuyện hơn, vả lại quê mình là một phố cổ có nhiều định kiến, nếu mình đã đính hôn với anh ấy thì chẳng ai dám đến với mình nữa. Mà sống một mình giữa thành phố này thì mình không biết có yên ổn với anh không khi anh đã có sẵn những ý nghĩ như vậy?
    Đã nhiều lần mình muốn ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng nhất, nhưng mình rất yêu thương các em mình, mình luyến tiếc...
  3. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To: anhtranglanhlung
    Mình đã từng "làm ăn chung với anh ấy" chứ không phải chỉ biết đưa tiền cho anh làm ăn.Khi mở quán ra, anh phó mặc tất cả việc nấu nướng, quản lý cho mình...mỗi buổi sáng mình phải dậy từ 4h30, xong việc lại đến công sở, chiều về mới chợ búa nấu nướng, anh chỉ ngồi nhà thu tiền và phó mặc cho nhân viên làm gì thì làm.Hàng đêm mình phải thức tới 1h sáng, kiệt quệ luôn. Mình cảm thấy đối với người khác, anh ấy rất vị nể, không có bản lĩnh, ai nói gì cũng theo- không như đối với mình và ba me anh ấy.
  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Phải "tự cứu mình trước khi trời cứu" bạn ạ vì nếu chẳng may bạn kết hôn với người như vậy thì không chỉ bạn mà gia đình bố mẹ bạn rồi đến con cháu bạn sau này cũng khổ mà thôi. "Một ngày nên nghĩa" nhưng không phải vì thế mà không thoát ra khỏi lưới tình quái ác đến vậy. Cảm giác yêu thương trong bạn thực chất đã chết từ lâu rồi; bạn dính vào anh ta hiện nay như một thói quen và mê muội mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết vì chết cho mình thì quá dễ nhưng những người ở lại mới là khó khăn. Mà tội dek gì phải chết vì một thằng "Chí Phèo ăn cám lợn" như vậy (xin lỗi nếu ăn nói có khó nghe một chút nhưng thật sự người yêu bạn cóc xứng đáng là đàn ông). 26 tuổi không phải là trẻ nhưng vẫn còn nhiều thời gian để làm lại cuộc đời nhưng với những người "họ Chí" như người yêu bạn thì phải cẩn thận hơn; hãy kiếm tìm xung quanh những người bạn thân thiết mà có thể nhờ vả được; phải tìm được đường rút lui khôn khéo kẻo không lường trước được "ý tưởng quái đản" của "những thằng tâm thần không ổn định" lắm đâu. Tớ nói có phần hơi nặng nề nhưng muốn bạn tỉnh ngộ ra rằng "mình chỉ có một cuộc đời; phải sống cho ra sống chứ không chỉ là tồn tại". Mong bạn sáng suốt tìm đúng con đường thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Cố gắng lên nhé!
  5. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mag ạ,
    Có lẽ ý kiến của tôi không giống với tất cả các ý kiến ở trên nhưng tôi cũng muốn nói vài câu với mong muốn được chia sẻ với chị. Không hiểu sao nhưng tôi thấy rất đau lòng khi nhìn thấy 2 người yêu nhau lại phải chia tay nhau vì bất cứ lý do gì. Tôi nghĩ, chuyện giữa chị và anh ấy chỉ có 2 người là hiểu rõ nhất thật sự nó như thế nào. Những gì chị kể ra đây dù gì nó cũng mang tính chủ quan, do cái nhìn một phía từ chị về những việc xảy ra trong quan hệ của 2 người. Vì thế mà những ý kiến đưa ra trên đây cũng hoàn toàn dựa vào lời chị kể. Tất nhiên nếu thật đúng như vậy thì không ai đồng ý rồi. Nhưng tôi tin nếu vấn đề được nhìn nhận theo một cách khách quan hơn thì tôi cho rằng cả hai đều phải chịu trách nhiệm cho sự rạn nứt này chứ không riêng một người nào đấy.
    Điều tôi muốn nói ở đây là nếu còn tình cảm và muốn sống với nhau. Chị hãy cố gắng hết sức để nói rõ cho anh ấy biết những cảm nhận của chị về anh ấy trong suốt thời gian qua. Và chị cũng lắng nghe cảm nhận của anh ấy nữa. Tôi nghĩ, nếu còn yêu nhau anh chị sẽ cùng nhau cố gắng khắc phục tình trạng này để được sống bên nhau. Còn giả như chị đã cố gắng hết mình rồi mà anh ấy vẫn không tỏ ra có chút trách nhiệm gì với mối quan hệ của anh chị thì lúc ấy chị sẽ chia tay mà sẽ không còn day dứt nhiều nữa. Tôi biết thật khó để chia tay người mà mình yêu nhiều như vậy nhưng mục đích cuối cùng của việc kết hôn đối với phụ nữ là gì khi nó không có hạnh phúc.
    Còn những định kiến dư luận ở quê thì cũng thật kinh khủng. Tôi hiểu điều đó nhưng không vì thế mà mình sợ nó đến nỗi nhẫn nhục suốt cả cuộc đời được.
    Chúc chị tìm lại được hạnh phúc cho mình.
  6. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói như vậy được. Khi cô ấy là người trong cuộc mà còn nhận ra những điều như thế này thì sự thật mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều.
    Mình đọc thêm những post về sau của Magnolia78 càng nhận ra tình trạng tồi tệ hơn. Theo mình thì bạn không cải tạo được anh ấy đâu. Đó là kinh nghiệm từ những người thân của mình. Bây giờ mình rất thấm thía câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Và thêm nữa là bạn đừng để cuộc đời mình dấn sâu vào, gắn bó với một người mà bạn biết chắc không thể đem lại cho bạn hạnh phúc. Sau này sẽ khổ cho con cái nữa. Mẹ mình có nói một câu làm mình nhớ mãi "bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là chọn lầm chồng".
    26 tuổi còn trẻ lắm, tất cả còn ở phía trước. Bạn nên chia tay anh ấy, nhưng không nên quen ngay người khác. Đối với những người như thế này, cũng phải vừa cương vừa nhu. Còn cuộc đời là của mình bạn ạ, không nên vì định kiến xã hội mà tự làm khổ mình.
    Chúc bạn tìm được lối thoát
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đọc bai này mới thấy thấm thía câu " Cái gì không phải là của mình sẽ mãi không thuộc về mình, có muốn cũng chẳng được " Tình yêu đơn phương thường kết cục không có " hậu ". Ngay từ đầu, trái tim anh ta không thuộc về mình, thì mãi mãi tâm hồn anh ta cũng treo ngược cành cây khi đi với mình. Cho dù sau đó anh ta có thay đổi, có yêu bạn điên cuồng nhưng mình nghĩ đó cũng chỉ là những phút xao lòng của con người. Ở đây bạn đã đánh mất tuổi trẻ của mình, 10 năm trời cho 1 mối tình. Để cuối cùng anh ta vẫn ko toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng bây giờ chưa hẳn đã là muộn. 26 tuổi chưa hẳn đã kết thúc. Cũng như nhiều ng ở đây, mình nghĩ bạn nên chấm dứt với anh chàng này, ko nên kết hôn.
    Mình đã từng yêu đơn phương, đã từng đạt được mục đích của mình và cuối cùng cũng chính mình đơn phương quyết định chia tay.....Anh ta không phải là 1 nửa của cuộc đời mình, tại sao lại phải phí tuổi trẻ, phí thời gian để đắm chìm vào cuộc tình vô vọng đó
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy strong lên mà từ bỏ anh ta, và cũng đừng vì tiếng nói của làng xóm mọi người mà chịu cưới anh ta. Người ta có thể nói 1 tháng, 1 năm chứ không thể nói cả đời được còn bạn thì sẽ cưới một anh chồng tệ và chẳng có tính cách của một người đàn ông gì cả thì bạn sẽ khổ cả đời mà người chịu khổ là bạn trước tiên rồi đến gia đình. Choupat nghĩ rằng có thể thời gian đâu bạn sẽ thấy cô đơn vì đã quên có anh ta nhưng sau khoảng thời gian, bạn sẽ vui vẻ yêu đời hơn như tình trạng hiện nay của bạn. Hãy dứt tình với anh ta khi mà còn có thể bạn nhé . Anh ta có doạ bạn thì kệ anh ta thôi nhưng cũng nên cẩn thận với lời doạ đó, cố gắng để mọi người hiểu mình trước khi anh ta có hành động gì đó làm ảnh hưởng tới danh dự của bạn.Cố gắng lên
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Oa, nếu câu này của bạn có nghĩa xấu thì đứng có làm vậy nha. Đừng dại dột.
  10. NewBadEnglish

    NewBadEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nên bỏ vì mấy lí do này:
    - anh kia không yêu cậu đâu, thấy cậu nhiệt tình nên càng lấn tới
    - không có công ăn việc làm mà chỉ trông đợi giúp đỡ của bạn gái, vậy là không chăm chỉ
    - tất cả các chi tiết bạn kể mình thấy anh này giống một đứa trẻ hư hơn là một người đàn ông tử tế.
    Tuy nhiên nếu bỏ anh ta phải rất khéo léo. Người hư rồi hay phát khùng, bạn sẽ thiệt thòi.

Chia sẻ trang này