1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên kết hôn với anh ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi magnolia78, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mag đã mất 10 năm(1/6, 1/7 cuộc đời và 1/3 tuổi thanh xuân để chịu đủ cay đắng với người đàn ông đó rồi. Với lại với tính cách quá cam chịu như của Magnolia78 thì tớ tin là những gì bạn ấy kể vẫn chỉ là 1 phần thôi, vì sự thực với người đàn ông suy nghĩ kém, tự ti, thiếu trách nhiệm, hèn nhát, cái loại người(chứ cũng chả đáng gọi là đàn ông đâu) mà bám váy đàn bà nhưng vẫn lại cố thủ cái gia trưởng để chứng minh đó là đàn ông ấy mà thì không ra cái thể thống gì. 10 năm, 1 quãng đời quá dài cho 1 sự hi sinh vô nghĩa. Thực lòng khuyên bạn càng sớm thoát khỏi anh ta càng tốt. Với tính cách chịu đựng như bạn và với thói quen 10 năm qua, bạn lại đang thân cô thế cô, xa gia đình, việc đó rất khó, nhưng bạn cần phải vừa cứng rắn từng bước, vừa phải thận trọng để tránh những loại Chí Phèo này. Lập kế hoạch cẩn thận, tìm 1 vài người tốt bảo vệ và sáng suốt bên cạnh bạn, liệt kê làm nổi bật những điều mà bạn ghê tởm anh ta, liệt kê những tình huống xấu nhất nếu lấy anh ta làm chồng, nói tóm lại đưa ra nhiều bẳng chứng thuyết phục chính bản thân bạn để bạn càng đủ bản lĩnh và nghị lực để xa rời được anh ta, dù cho anh ta có đe doạ hay quay lại ngon ngọt thì bạn vẫn phải vững vàng, vì đừng hi vọng thay đổi bản tính của 1 con người, bạn biết anh ta 10 năm bạn quá rõ rồi. Hãy nghĩ tới 1 tuơng lai tuơi sáng đón chờ khi bạn bỏ được anh ta. Lùi 1 bước để tiến nhiều bước, hãy tưng bước hi sinh thói quen tình thần, sự cam chịu và cả thói quen thể xác nhiều năm qua để đủ sức giải phóng cho mình. Thà chịu cực 1 năm còn hơn sống day dứt cả đời (đã nhìn thấy trước), không chỉ cho bạn mà cho cả gia đình, cho con cái bạn nữa.
    Bây giờ anh ta đang giục cưới, hãy mềm mỏng để trì hoãn và trong lúc đó nghĩ ra các phương án để rút lui. Nhớ tìm vài người bảo vệ và làm chỗ dựa bên cạnh. Trong thời gian này, đừng tìm người đàn ông khác thay thế vội hoặc làm điều gì đột ngột, không anh ta khùng lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
    Anyway, quyết tâm cao, coi như đây là trận chiến để giải thoát cuộc sống của mình.
    Hi fhì, còn nếu bạn có nhiều tiền thì ...xin phép bố mẹ, trốn ra nước ngoài để trốn biệt tăm anh ta cũng được, cho đỡ sợ hàng tấn quan niệm đang bó buộc chân bạn, để thấy rằng cuộc sống của bạn đáng giá đến thế nào và bạn cần trân trọng nó ra sao
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất yếu đuối và cô đơn, bây giờ có hối thì cũng quá muộn vì hầu như tất cả những người bạn thân thiết của mình đều không có ở miền Nam này, sau năm năm vào SG, giờ mình mới nhận ra mình thật sự cô độc như thế nào. Mình lại không muốn làm phiền lòng gia đình.Điều đau đớn nhất là mình phải giải quyết tất cả những chuyện này một mình, bởi vì những kỷ niệm cùng anh ấy ở quê sẽ làm mình không sống nổi, mình bắt buộc phải ở lại thành phố.
    Một điều nữa, năm năm yêu đơn phương anh ấy, mặc dầu có rất nhiều người theo đuổi nhưng mình không bao giờ rung động. Bây giờ, nếu có kết thúc với anh ấy, vết thương và bản tính khó thay đổi của mình sẽ giữ chân mình mãi mãi trong sự cô độc,mình sẽ ôm ấp những chuyện này suốt đời. Vậy đâu là cứu cánh? Mình chỉ là một người yếu đuối...
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể cứu được bạn ngoại trừ bản thân bạn. Mình nói thật sơ sểnh chân là cả cuộc đời bạn sẽ bị chôn vùi đó; khi đó sống còn khổ hơn là chết, cảm giác tồn tại có hít thở đó, có ăn, có uống đó nhưng không được tận hưởng cái đẹp của cuộc sống; không được sẻ chia, không được yêu thương thì thật là chán lắm. Chẳng biết cách nào giúp bạn cả nhưng chỉ muốn nói là đừng bao giờ tự cho mình là yếu đuối bởi vì chính lúc này mới cần bạn can đảm nhất đó. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu mọi nỗi đau, cứ tin vậy đi bạn ơi.
  4. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào Mag, mình thấy sốc khi đọc bài của Mag đấy. Đúng là Mag đã mê muội thật mất rồi. Rõ ràng Mag thấy toàn những tính xấu của anh chàng này thế mà vẫn không dứt nổi. Rõ ràng là Mag tiếc 10 năm bên anh ta chứ không phải tiếc tình yêu với anh ta. Mag lo sợ đã quá già để làm lại từ đầu? Thế Mag không thấy người ta nói "muộn còn hơn không" à? Như mình, 27 tuổi mới yêu, 29 tuổi cưới, nhưng lấy một người làm cho mình hạnh phúc chứ không lấy một người làm cho mình bất hạnh. 26 tuổi vẫn còn thoải mái thời gian Mag ơi.
    Mình hiểu từ bỏ một gã đẹp trai là rất khó, nhất là khi Mag lại đã từng yêu hắn mãnh liệt đến thế. Nhưng cố lên Mag ạ. Mình có cô bạn khi bị người yêu bỏ (mối tình đầu, cũng phải đến 5 năm ấy, cũng ra mắt 2 họ rồi, cũng đã mua nhà chung, cô ấy còn đi học Đạo theo tay kia để chuẩn bị cưới) đã rũ rượi hết cả ra và than rằng " trên đời này không thể yêu ai được nữa". Cô ấy có lẽ cũng giống Mag, yếu đuối và mê muội với tay kia. Thế nhưng sau khi tìm được 1 công việc mới, 1 năm sau cô ấy đã tìm được cho mình một người còn tuyệt vời hơn tay kia nhiều. Cô ấy cảm thấy lần này mới thực sự được yêu.
    Mình nghĩ với những người thích Mag trước kia Mag không có cảm xúc vì Mag đang có người yêu. Còn khi không có anh ta bên cạnh nữa, biết đâu bạn lại mở rộng lòng để đón nhận tình cảm của những người khác. Hãy dũng cảm lên Mag nhé, thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời.
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên nào Mag. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà (Nhái lại quảng cáo của bia Tiger).
    Đúng, chỉ có bạn mới cứu được cuộc đời của bạn thôi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đừng tự trói cuộc đời của bạn vào một người đàn ông như vậy. Bạn có trình độ, có tuổi trẻ và đặc biệt có 1 tâm hồn đẹp.
    Trước tiên phải tìm cách trì hoãn đám cưới lại. Sau đó là tìm 1 con đuờng để ra đi. Bạn phải hết sức cẩn thận vì với một con người như thế nó có thể làm càn. Hãy chọn một nơi nào đó thật xa sống và làm việc một thời gian để tránh xa con người đó và đủ thời gian để him quên bạn đi. Ra đi thì phải cắt dấu vết.
    Hoặc, tui xin mạo muội khuyên bạn dùng kế "Tôn Tẩn giả điên" để anh ta tự xa rời bạn. Bạn có thể giả bị bịnh hiểm nghèo và cần về quê để trị bịnh lâu dài. Hãy chuẩn bị cho thật tốt và không để sơ hở.
    Hãy mạnh mẽ và tự tin lên, mọi người trong box Hạnh Phúc Gia Đình luôn ở bên cạnh bạn. Nếu có thể bạn hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi về Yahoo Messenger của bạn, chúng tôi sẽ hổ trợ cả về mặt tinh thần và tài chính nếu bạn có khó khăn.
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thân gửi Mag : Người đời có câu "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu "
    Một thằng trung cấp văn hoá lùn cũng chỉ đến vậy
    Hành động của hắn thật đáng hổ thẹn (cái chuyện siết bạn gái ấy mà) Một thằng ham an lười làm như nó thất đáng chết
    Nói tóm lại một thắng như vậy đáng phỉ nhổ vào mặt
    Anh có cảm giá cô mê thằng cha đó vì bề ngoài nhiều hơn là tâm hồn .Mặc dù cô khoái thú nhận là cô ko ưa vẻ đẹp bề ngoài lắm
    5 năm mà mới chỉ hiểu vậy thôi ,thì e rằng khả năng nhận thức của cô cũng có vấn đề đó Mag à
    Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà cô vấn vậy .Thiếu quyết đoán quá thụ động khi giải quyết 1 vấn đề hệ trọng như vậy
    Không lấy thằng này thì lấy người khác ,đàn ông trên đời này đã chết hết đâu
    Hãy chấm dứt mau khi mọi việc chưa quá muộn
    Đứng chết vì thiếu hiểu biết Mag à
    Chúc tự tin và may mắn
    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 08/12/2004
  7. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    to TVP: Vấn đề mình gặp chính là ở chỗ đó, mình rất băn khoăn không biết đâu là con người thật của anh ấy vì anh ấy là một người rất tốt với bà con, láng giềng, bạn bè...Ai ai cũng yêu mến anh ấy.Còn đối với bản thân mình, trong quá khứ, anh ấy yêu thương mình rất mực, tụi mình đã có những tháng ngày hạnh phúc làm mọi người ghen tị. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi anh ấy và mình đính hôn, cũng bắt đầu từ thời gian đó, mình nhận ra anh ấy chỉ tốt với "người ngoài" còn với ba mẹ anh thì không được như vậy.Có lẽ anh nghĩ mình đã là người của anh nên thay đổi chăng? Mình cảm giác anh ấy là người đa nhân cách..
    Còn về hình thức ư? Đã nhiều người theo đuổi mình có vẻ ngoài hơn hẳn anh ấy nhưng mình hầu như dửng dưng, còn chỉ cần nghe anh ấy thở dài một tiếng thì mình đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Mình sợ rằng thái độ buồn bã(dù có thật hay không) của anh ấy làm mình không dứt khoát được...
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như có rất nhiều cô gái giống Mag, trước tôi cũng có 1 bạn gái như vậy. Khi gặp vấn đề, cô ấy thường loanh quoanh cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thì mọi thứ đều rối tinh, cô ấy cảm thấy chẳng muốn bỏ qua được điều gì, hay nói cách khác là cái gì cũng muốn. Cuối cùng, chẳng biết giải quyết việc đó bắt đầu từ chỗ nào nữa.
    Cô ấy cũng cấm tôi không được kêu ca về cái tính đó .
    sorry Mag
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 08/12/2004
  9. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi mở ra chủ đề này, mình không nghĩ mọi người có thể giúp đỡ tận tình cho mình đến như vậy, một lần nữa mình cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Mình cảm thấy tất cả lời khuyên của các bạn đều đúng, nhưng bản thân mình là người thực hiện thì lại khó khăn vô cùng.Mình cũng phải tự trách bản thân không dứt khoát và quá mềm lòng,nếu mình có đầy đủ ý chí như các bạn thì có lẽ chuyện tình cảm của mình không kéo dài đến như vậy, đúng là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
    Hiện bây giờ, mình đang trì hoãn đám cưới và tìm cách nói chuyện với anh ấy, mình cũng đi học thêm buổi tối để tập xa anh ấy dần, phòng khi cần thiết thì không có cảm giác chống chếnh nhiều. Mình sẽ cố hết sức để cứu vãn bởi vì giữa mình và anh có quá nhiều kỷ niệm.Còn nếu mình không có khả năng làm anh khá hơn, thì đành ra đi vậy...Mình đã sắp xếp thời gian thực hiện những điều này trong hai tháng, qua năm mới,hoặc mình là một người vợ hạnh phúc, hoặc mình...Nhưng mình đã thấy hết cảm giác cô độc vì đã có các bạn, cảm ơn, cảm ơn thật nhiều...
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    To Mag: Rất vui vì bạn đã có những dự định như vậy. Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này