1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên kết hôn với anh ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi magnolia78, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ,bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định đến với anh ấy.Thứ nhất: bạn lấy chồng xa nhà,trong ấy phong tục tập quán mỗi nơi một khác,bạn có thể gặp nhiều khó khăn đấy, nhưng đó là cjuyện nhỏ thôi,quan trọng người đàn ông của bạn theo tôi,anh ấy chưa thể làm chủ gia đình,có khả năng chăm lo cho gia đình.Một người đàn ông trưởng thành,theo tôi,người ấy phải có công ăn việc làm,rồi có tư cách đạo đức và quan trọng là thực sự yêu bạn,để bạn gửi gắm cuộc đời bạn cho người ta.Chưa cưới đã thế...sau còn nhiều phức tạp lắm...mẹ chồng nàng dâu...rồi anh em họ hàng...Mong bạn hạnh phúc......
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình đã có cuộc nói chuyện thẳng thắng với anh ấy, mình đã nói tất cả những suy nghĩ của mình về anh ấy và mong anh một lần nữa nhìn nhận lại vấn đề. Mình đã nói tất cả những chuyện trong quá khứ mình sẽ không bàn đến nữa, chỉ cần anh ấy cố gắng làm ăn, có một phương hướng nhất định trong tương lai - hoặc anh ấy đi làm, mình sẽ giúp anh ấy học ngoại ngữ, học liên thông lên đại học; hoặc anh ấy muốn buôn bán thì phải có kế hoạch phát triển công việc kinh doanh như thế nào...Nhưng những cố gắng của mình đã gặp thái độ bất hợp tác của anh ấy, anh nổi nóng và đã xúc phạm mình nặng nề, rằng bản thân mình đi làm cũng chưa được làm "sếp" gì đâu mà lên mặt dạy đời, và cả những ngôn từ thô thiển nữa...
    Mình không còn cảm thấy đau đớn gì nữa cả, lòng mình bây giờ hụt hẫng và đầy oán hận...
    Mình đang tìm một nơi khác để ở trọ, sẽ trốn đi trong im lặng và nếu cần thiết có lẽ phải thay đổi chỗ làm...Mình làm như vậy có sai không? Mình sợ nhất là làm một điều sai lầm để sau này hối tiếc...
  3. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mag
    Mình rất khâm phụ bạn vì đã yêu và hy sinh cho tình yêu như thế. Nếu là mình, mình sẽ chẳng bao giờ rời bỏ quê hương để theo đuổi một mối tình đơn phương, mình sẽ không còn yêu nổi khi người mình yêu lại làm cho mình khổ sở đến như vậy.
    Mình rất tâm đắc câu: Hãy cố gắng hết sức mình, nếu không thành công cũng không hối hận. Nếu bạn đã cố nhiều như thế, hãy thanh thản ra đi. Anh ấy không hề trân trọng những gì anh đang có. Có cố nữa cũng không có kết quả gì đâu.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Mag à,
    6sense không bàn đến chuyện hiện tại của Mag nữa, vì ý kiến mọi người thì Mag cũng hiểu rồi. 6sense chỉ mong một điều, là từ kinh nghiệm lần này, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, cũng như đánh giá người đàn ông tốt hơn.
    Tình yêu không đau khổ vậy đâu, Mag à. Mà đã yêu, người ta nghĩ đến hy sinh cho mình (nhất là người đàn ông). Nói thật Mag không cần phải đi từ cố gắng này đến cố gắng khác vậy đâu. Phải biết điểm dừng, Mag ạ, để mà tự giải thoát cho chính mình. Đừng để mình lún sâu vào cái vòng đau khổ, lại méo mó cái nhìn của mình với những người đàn ông sau này.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/12/2004
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin chúc mừng vì Mag đã lựa chọn được cách xử lý mà tôi cho là đúng đắn nhất .
    Hãy cười lên ,hạnh phúc sẽ lại mỉm cười vời bạn
    Giá như bây giờ tôi ở VN nhỉ
    Tôi sẽ gặp bạn để chúng mình tâm tình (tui tin là bạn mà thấy tôi thì bạn sẽ thấy thằng trung cấp kia thật xấu trai hết chỗ nói )
    Có câu :Cao nhân tắc hữu cao nhân trị
    Núi này cao có núi khác còn cao hơn
    Nghĩa là bạn yêu tha thiết thằng cha kia ở những đặc điểm gì ,thì chắc chắn tồn tại một người có tất cả những đặc điểm đó,và còn tốt hơn nữa.Hy vọng rằng bạn sớm gặp được người đó .Và mình hy vọng rằng người đó sẽ không khốn nạn như thằng Trung Cấp kia
    Chúc hạnh phúc
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị thân
    Em đã đọc bài viết của chị từ khi chị gửi bài đầu tiên nhưng em cũng không dám đưa lời khuyên gì cho chị vì em còn quá nhỏ để hiểu thông nỗi đau và cuộc sống của chị. Nhưng thấy chị đã quyết định ra đi thì em chỉ thấy mừng, hắn nghĩ hắn có chị rồi thì chị sẽ chỉ cun cút theo hắn mà kô dám bỏ hắn, cái đồ ích kỷ, vũ phu và sống không có trách nhiệm đấy thì bao nhiêu năm trời của chị đúng là uổng phí , ( hì hì em tức quá), nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và chúng ta chẳng thể nào thay đổi được quá khứ, em mong chị hãy dũng cảm đứng lên và tự tạo lập cho mình một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn, chị đừng mất niềm tin và hi vọng nhé.
    Chúc chị sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ
    Mến.
  7. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì cuối cùng Mag cũng đã quyết định rời xa kẻ đó. Nhưng có một điều momizi thấy là dường như bạn vẫn đang lo sợ về một sự cô đơn nào đấy về sau này. Bạn nghĩ như vậy vì bạn đang bị ám ảnh bởi những nhận xét của người khác, sợ rằng bố mẹ, người thân sẽ trách bạn về những quyết định trước kia. Đừng lo thế Mag ah, là con người thì ai mà chẳng có lúc sai. Và nhất là bố mẹ, gia đình, nơi ấy bao giờ cũng là chốn bình yên nhất đối với mỗi người sau mỗi lần vấp váp. Sẽ ko có ai trách bạn vì sự chia tay này đâu. Tất cả sẽ ở bên bạn và mừng cho bạn đấy.
  8. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là thua kém người mình yêu, nỗi nhục lớn nhất của đàn ông là bị "vợ nuôi". Chưa thấy một người đàn ông nào rơi vào tình cảnh đó mà gượng được chị ạ. Ba mẹ chị đã đúng khi nói về chêng lệch trình độ giữa 2 người. Hi vọng chị tìm được 1người hợp với chị. , yêu chị và chị yêu. Không nen căm ghét hay hận thù bởi vì nó có hại cho sức khoẻ
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 12/12/2004
  10. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không hiểu sao lòng mình bỗng thanh thản lạ, mình đã có thể nói chuyện bình thường với anh ấy và thấy thất vọng ,hụt hẫng hay hận thù đều không tồn tại. Mình đã sắp xếp để có thể ra đi vào cuối tuần này, và mình cũng chuẩn bị một số tiền để anh ấy có thể kinh doanh khi không còn mình nữa.
    Các bạn đã giúp đỡ mình quá nhiều

Chia sẻ trang này