1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên kết hôn với anh ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi magnolia78, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    Chị, tuyệt vời thế, xứng đáng để có cuộc sống hạnh phúc lắm chứ. Chị thanh thản được như vậy là em vui rồi, bởi chị còn uất giận nghĩa là chị vẫn còn bị lệ thuộc anh ấy. Bây giờ đã đến lúc chị sống cho cuộc sống mới, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Hoan hô chị , khi nào dọn nhà, em ghé qua dọn phụ chị nha
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hector mến! Chị vẫn đang tìm chỗ ở gần công ty để thuận tiện cho việc đi lại, chị không tuyệt vời như em vẫn nghĩ đâu. Có buồn anh ấy thật nhưng nhiều khi chị nghĩ lại, giá ngày trước chị không quá yếu đuối, chị kiên quyết với anh ấy ngay từ đầu thì có lẽ chuyện không kết cuộc như thế này. Bây giờ, mặc dù chuẩn bị ra đi nhưng chị vẫn mong một ngày nào đó anh ấy hiểu được lòng chị và trở lại như anh ấy của ngày xưa...Có thể anh ấy sẽ thành người thành đạt, sẽ giữ mối hận trong lòng với chị - nhưng chị vẫn thanh thản hơn ...
    Tết này chị sẽ phone cho em, nhé!
  3. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thích thuê nhà ở chung cư Hùng Vương (Q5) thì mình hỏi cho nhé. Mình bằng tuổi bạn đó (nếu bạn sinh 78), thầy bói nào cũng nói tình duyên lận đận, cuộc đời hay bị ảnh hưởng bởi tiền bạc... nhưng là người thông minh à nhe, và có duyên nữa hehe
  4. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Chị nhớ đấy nhé, nếu không là em ăn tết không vui tí nào đâu nhé.
    À, cái điện thoại, chị quăng luôn cái sim cũ đi. Mua sim mới mà xài, đỡ phiền.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu của chị....rồi cũng sẽ đẹp sao,
  5. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ladidas nhé, mình làm việc và đi học khá xa Q5 nên chắc không ở đó được. Có duyên thì chắc cũng được chút ít nhưng thông minh ...chỉ trong công việc, trong chuyện tình cảm thì....
    hector ơi! chị sẽ giữ lời hứa mà.Đợi nhé!
  6. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mới chúc mọi người trong box mình thật sự có một gia đình hạnh phúc và thành đạt.
    Trước kia mình rất rụt rè khi thố lộ cuộc sống riêng với mọi người, từ khi "đánh liều" post tâm sự lên box, thấy cuộc sống còn nhiều điều thật đáng quý.
    Sau khi tổng hợp các lời khuyên và xem xét lại thực tại, mình đã cứng rắn nói chuyện với anh ấy và cuối cùng mình cũng cải hoá được, anh ấy đã xin đi làm, đối xử với mình cũng tốt hơn, lại chịu chơi thể thao. Mình không biết tương lai anh ấy như thế nào, nhưng trong hiện tại, với mình như vậy là hạnh phúc. Và mình quyết định sẽ làm đám cưới vào hè này. Cảm ơn mọi người rất nhiều
  7. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng magnolia78 nhé. Dù sao em cũng có quyết định cuối cùng và không còn dằn vặt, ưu tư nữa. Chúc em luôn luôn hạnh phúc!!!!!
  8. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì cuối cùng bạn cũng đưa ra được lựa chọn cho mình. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với bạn
  9. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp
    Chúc mọi người trong box cũng hạnh phúc như mình
  10. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chào magnolia78
    hôm nay mình mới vào đọc được tâm sự cũng như những lời khuyên rất chân thành của bạn bên topic kia. Rất vui và cảm động về sự chia sẻ bạn dành cho mình.
    Chuyện của bạn cũng éo le thật đấy nhưng bạn đã tìm dược dường đi của mình rồi phải ko. chúc mừng bạn nhé và mong bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình. hoa nè , cả bia nữa tặng cho bạn đấy
    mình thì vẫn đang vật lộn lắm, nhiều khi tưởng như kiệt sức ấy, nhưng phải cố gắng quen với cuộc sống ko có anh ấy chia sẻ mọi điều. mình ko thể nghĩ xấu về anh ấy được magnolia78 à, vì anh ấy mãi mãi ở trong mình với những kỉ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào nhất. mình sẽ ko cố gắng quên mà học cách thích nghi với nỗi nhớ và làm sao mỗi khi nghĩ đến ko khóc nhiều nữa ( đợt trước khóc nhiều mắt mũi sưng vù xấu xí lắm ), mục tiêu trước mắt là thế đã, dần dần sẽ nâng lên chứ ko quán triệt ngay được
    mong nhận được nhiều tin vui của bạn và tất cả mọi người ở đây để thấy yêu đời hơn và giữ vững niềm tin vào hạnh phúc.
    hoa hồng cho 1 ngày mới này bạn

Chia sẻ trang này