1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên nói cho anh hiểu .....?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi QuynhMay, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên nói cho anh hiểu .....?

    Mình thường được bạn bè tâm sự và hỏi ý kiến về những vấn đề tình cảm (mặc dù mình cũng không phải là kinh nghiệm gì) vì có thể nói là mình cũng khá tâm lý, biết suy nghĩ và cư xử. Nhưng giờ đây quả thực mình không giải quyết được chính vấn đề của mình, và muốn được các bạn cho ý kiến.

    Mình đang buồn và cảm thấy dằn vặt về chuyện tình yêu của mình. Mình đang học ở xa, nhưng chỉ một vài tháng nữa thôi là mình được về VN rồi, mình có người yêu ở nhà và anh đã chờ đợi và động viên mình nhiều trong suôt 2 năm mình đi học xa. Nhưng quả thực khi nhận lời yêu anh, mình cảm thấy chưa thực sự yêu, nhưng vì lúc đó, trong số những người bạn trai đến với mình, thì mình có tình cảm với anh hơn cả, và mình cũng rất yêu mến tính cách, con người anh, nói chung anh là một người con trai rất đáng mến, khá đẹp trai, chu đáo, biết cách cư xử, tình cảm, giỏi giang trong công việc và được mọi người quý mến, thêm vào đó là anh rất yêu mình, thương mình và thể hiện tình yêu của anh một cách mãnh liệt nên mình cũng khá yên tâm khi nhận lời yêu anh. Ngay sau đó một thời gian rất ngắn ngủi, mình lên đường đi học tiếp nhưng quả thực trong suốt thời gian đi học, mình chưa lúc nào tự khẳng định được với chính bản thân mình là mình có thực sự yêu anh hay không. Và mình luôn bị dằn vặt bởi điều đó. Mặc dù mình vẫn luôn nói yêu anh, quan tâm đến anh, dịu dàng với anh, và quả tình là mình cũng có những lúc nhớ anh và thèm được ở bên anh lắm. Nhưng những cảm xúc dâng trào thì không nhiều, mà thường cứ chỉ bình bình và đều đều thôi. Vì thế mà mình luôn khao khát và thèm có được những cảm xúc thật mãnh liệt, những nỗi nhớ điên cuồng, da diết dành cho anh, nhưng mình không thể, những cảm xúc và nỗi nhớ cứ đều đều, yên ả đến độ khiến mình cảm thấy khó chịu với ngay chính bản thân mình, đôi khi mình thấy ghen tị với những người con gái có thể yêu hết mình, yêu say đắm một người con trai nào đó, ngay cả đó có thể chỉ là 1 tình yêu đơn phương vô vọng thôi, nhưng mình vẫn thấy sao mà họ hạnh phúc thế vì đã yêu mãnh liệt được đến như vậy .Thậm chí có những lúc mình vẫn còn nghĩ đến việc tìm kiếm và hình dung đến một người khác (không cụ thể một ai đó) sẽ là chồng mình nhưng không phải là anh và người đó phải là người mà mình yêu tha thiết, yêu bằng cả tất cả trái tim cuồng nhiệt. Khao khát đó luôn luôn ám ảnh và dày vò mình. Nhưng mặc dù vậy, mình cũng chẳng yêu ai hơn anh được và cũng chẳng rung rinh với ai trong suốt thời gian xa anh mặc dù có rất nhiều người ngỏ ý với mình. Nhưng mình vẫn luôn dằn vặt bởi một câu hỏi, đó là mình có thực sự yêu anh không ? Nhất là gần đây, mình càng cảm thấy cảm xúc của mình vơi dần đi, và đôi khi không có cảm xúc nữa. Nhưng vì mình vẫn còn thấy gắn bó và còn tình cảm với anh, nên mình không muốn tâm sự điều đó với anh, hơn nữa mình sợ anh buồn và nghĩ ngợi. Thậm chí đôi khi mình còn nghĩ có thể về nhà mình sẽ chia tay anh, cho dù mình cũng hiểu rằng để tìm được người có nhiều phẩm chất tốt và yêu thương mình như vậy không phải là đơn giản, nhưng mình vẫn hoang mang quá....Mình có một đứa bạn gái thân, quan điểm của nó lại khác mình, nó chỉ cần yêu "nhàn nhạt" thôi, và người kia yêu nó nhiều mới là điều quan trọng, và nó quan niệm, con gái nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Vậy quan điểm của các bạn thế nào ?

    Cả anh và mình đều đã đến tuổi cần phải lập gia đình rồi, nhưng mình không cảm thấy thực sự ready chuyện đó, như vậy có phải là mình không yêu anh thực lòng không ? Nhất là khi nghe anh đề cập với mình về chuyện cuới xin mà mình chẳng thấy háo hức gì cả, mình không cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện cưới xin và dọn về chung sống cùng anh, hay là bởi vì chuyện đó đối với mình là điều tự nhiên nên mình cảm thấy như vậy chăng ? (Mặc dù mình vẫn luôn cảm thấy thích thú và dễ chịu mỗi khi ở bên anh). Anh thì lại tỏ ra rất mong chờ mình và muốn cưới lắm rồi. Nhưng anh càng nói thì mình càng dằn vặt vì mình sợ khi mình về nước sẽ chia tay anh thì sao, và mình làm anh đau khổ thất vọng thì sao...

    Mình đang phân vân không biết có nên nói thật cho anh hiểu rằng mình không yêu anh nhiều lắm và gần đây cảm xúc của mình nhạt dần đi không ? Liệu nói ra như vậy có làm ảnh hưởng đến tình yêu của bọn mình không ? Hay chỉ nên nói ra điều đó khi người ta quyết định chia tay nhau mà thôi ? Các bạn hãy cho mình lời khuyên và quan điểm của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.









    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 12/08/2004
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, bà chị cứ nói thẳng đi, ngại gì? cùng lắm là bà chị được FREE cứ nói đi nhé! hạnh phúc không thể quyết định 1 cách đơn giản như vậy được : )
  3. delta_3331

    delta_3331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn đừng nói gì vội, điều trước tiên ban hãy trở về gặp anh ấy trước rồi sau đó mình tin rằng tình cảm của bạn sẽ mách bảo bạn phải làm gì. Mình thấy có 2 câu này đang làm bạn phân tâm: "Xa mặt cách lòng", "đứng núi này,...." (xin lỗi bạn đừng giận mình nói thẳng nhé). Tình cảm của bạn đang được thử thách bằng thời gian, khoảng cách và những hình bóng mới, mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như bạn, sự xa cách và những người bạn mới cũng đã từng làm cho mình lung nay, nhưng khi gặp nhau rồi thì TY lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao gời hết.
    Theo bạn kể thì anh ấy là một người con trai thật tuyệt và một lời chân thành của mình là đừng để mất anh ấy. Vẫn biết rằng không nên tự bằng lòng với những gì mình đã có điều đó sẽ làm cho con người ta không có ước mơ. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm thì đôi khi ta cũng nên tự bằng lòng với những gì mình đang có, hãy để cho những ước mơ mãi mãi vẫn là những điều mà mình mơ ước có thể sẽ tốt hơn vì không phải giấc mơ nào cũng hoàn hảo như mơ.
  4. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tâm trạng của QuynhMay rất phổ biến. Bất cứ cô gái nào sống nội tâm và biết khao khát đều muốn được yêu một cách đam mê và hết mình.
    Cảm giác của QuynhMay là không thể dấn thân vào tình yêu, thấy tình yêu không phải một phần máu thịt của mình. Kết quả sẽ là thấy cô đơn ngay khi được yêu, được chiều chuộng.
    Mình đồng ý với bạn Delta_3331 là QuynhMay không nên nói chuyện này vội vã hoặc nói cho xong chuyện. Điều đó có thể làm bạn ân hận đấy. Đang xa nhau mà nói chuyện, không nhìn thấy mặt, dễ gây hiểu nhầm và làm anh ấy tổn thương nặng nề hơn.
    Nhưng khi về nước rồi, quan điểm của mình là cả QuynhMay và anh ấy cần đối mặt với chuyện này. Nếu đó là một người đàn ông nhạy cảm, anh ấy chắc cũng cảm thấy QuynhMay không thật say mê khi yêu. Khi QuynhMay trình bày, anh ấy sẽ buồn, nhưng không shocked đâu.
    Quynh Mây không nên suy nghĩ rằng vì anh ấy rất tuyệt vời, rất tử tế, chu đáo, yêu Quynh Mây cho nên không thể bỏ anh ấy. Chuyện tình yêu chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thôi, không thể lôi các khái niệm khác vào được. Thực sự đó là cách đánh tráo khái niệm của rất nhiều người. Không ăn thua đâu.
    Yêu thì phải là yêu, thuần tuý là yêu.
    Mình có câu này hỏi riêng QuynhMay: Bạn có thể giải thích được tại sao bạn không thể đam mê không? Có thể anh ấy tuyệt vời, nhưng bạn ghét 1 điều gì đó ở anh ấy (vô thức thôi), khiến bạn thấy không thể dấn thân và hết mình? Thực sự mình hơi ngạc nhiên vì một người con trai như vậy mà không chinh phục được QuynhMay. Nhất là anh ấy yêu May mãnh liệt, chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn.
    Còn điều này nữa. Nghe QuynhMay viết về chuyện hôn nhân mà giật mình. Yêu hay không yêu thì còn là chuyện đơn giản, có thể cứu vãn được. Nhưng cưới mà không có tình yêu thì ... toi hẳn, tuyệt đối không được, nhất là với một người con gái có nội tâm như QuynhMay.
    Mình chưa kết hôn, nhưng mình luôn cảm thấy hôn nhân có tình yêu đã rất chán nản rồi. Cơm áo gạo tiền, gia đình, công việc, stress, bao nhiêu thứ đổ lên đầu. Những lúc mệt mỏi nhất, chỉ biết dựa vào tình yêu với chồng, với con mà cố gắng. Phấn đấu, hy sinh gì cũng chỉ để cho gia đình nhỏ bé của mình được hạnh phúc.
    Cho nên hôn nhân mà không có tình yêu thì thực sự là địa ngục. Bạn tưởng tượng xem, tối đến bạn nằm cạnh 1 người đàn ông mà bạn không say mê, nhìn anh ta ngủ, nghe anh ta ngáy, chiều chuộng anh ta, cơm nước cho anh ta. Chỉ là một sự chịu đựng thôi.
    Bạn đi làm từ sáng đến chiều, công việc nặng nề, về nhà nhìn thấy chồng chẳng thấy khuyây động chút yêu thương cuồng nhiệt nào. Còn gì kinh khủng hơn? Như vậy thì cuộc sống chẳng còn cứu cánh, chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Đó là mình chỉ lấy một ví dụ rất đơn giản, và có thể không chính xác lắm, vì bản thân mình cũng chưa kết hôn.
    Mình nói thế chỉ vì mong QuynhMay quyết định đúng đắn, đừng liều mình đồng ý kết hôn khi bạn chưa sẵn sàng. Cuộc sống hôn nhân không phải 1 con đường đẹp đẽ đầy hoa hồng và socola.
    Mình thực sự mong khi về nước bạn sẽ thấy yêu người con trai ấy. Như thế thì chẳng còn gì tốt đẹp hơn. Hai người sẽ hạnh phúc vô cùng.
    Nếu bạn không thể yêu được thì đừng dại mà kết hôn. Đó sẽ là quyết định làm bạn phải ân hận nhiều đấy. Bạn làm thế thì chính anh ấy cũng sẽ là nạn nhân của bạn. Nếu không thấy yêu, hãy dũng cảm nói thật với anh ấy, có thể yêu cầu anh ấy cho thêm thời gian, hoặc chia tay thực sự. Điều này không ai giúp Quynh May được, phải nghe trái tim nói thôi.
    Chúc May sớm tình được tình yêu của mình.
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một tí..bạn Quỳnh May thông cảm nhá....
    Bác gì viết bài trên có chắc là nó lại mãnh liệt không????
    Tớ đang lo đây.....
  6. sutucon86

    sutucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dang gap truong hop nhu QuynhMay vay! Minh cung dang quen 1 nguoi ban trai rat tuyet voi,doi xu voi minh rat tot,yeu minh het long nhung minh lai cam thay khong yeu manh liet duoc!co doi luc nho lam,thuong lam nhung nhieu luc minh lai thay chan,thay khong he nho,khong he nghi den anh ay ti nao het mac du minh va anh ay gap nhau hoai! Mong cac ban hay chi giup minh cach nao do de co the yeu het minh,yeu manh liet vi minh rat muon biet duoc cam giac yeu manh liet no nhu the nao ( boi vi day la lan dau tien minh fall in love)
  7. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý kiến cho mình. Mình cũng nghĩ như delta_3331 và faith_cute là có lẽ không nên nói với anh ấy điều đó khi bọn mình đang xa nhau thế này, mình sẽ về nước đã rồi xem xét lại tình cảm của mình thế nào. Mình cũng hy vọng nguyên nhân chủ yếu là vì thời gian bọn mình ở bên nhau quá ít mà sau đó lại xa nhau đằng đẵng nên cảm xúc vì thế khó mà mãnh liệt được. Chỉ có điều nhiều khi mình thấy anh ấy tỏ ra rất tin tưởng vào tình yêu của mình và đặt ra những dự đinh tương lai trong đó có mình mà mình không thực sự đành lòng được, vì cái chính là mình sợ sẽ phụ tình yêu và sự chờ đợi của anh ấy khi mình về nước. Và mỗi lần như vậy mình lại cảm thấy rất day dứt và thương anh.
    Còn như câu hỏi của faith_cute, thì quả thực mình cũng khó xác định điều gì khiến mình không thể yêu anh ấy được hết mình, mặc dù mình cũng mơ hồ nhận thấy, nhưng thật khó xác định. Mình nghĩ tình yêu là 1 điều kỳ lạ và khó hiểu lắm. Có thể mình rất yêu một người nào đó mà không lý giải được tại sao lại yêu như vậy. Và có khi biết người ta rõ ràng có khuyết điểm thế này thế khác nhưng đã yêu rồi thì dễ dàng bỏ qua và vẫn cứ yêu (có thể nói tình yêu ít hay nhiều đều có phần mù quáng mà). Và bạn cũng có thể đồng ý với mình là tại sao quanh mình có nhiều người tuyệt vời nhưng mình lại không yêu? Nói chung là không có ai là hoàn hảo cả, vấn đề là mình không thể yêu người ta hoặc không yêu được như mình mong muốn mà thôi. Thực ra mà nói thì đúng là anh ấy cũng có một vài điểm khiến mình không được ưng ý cho lắm, nhưng mà có lẽ cũng vì mình là người khá cầu toàn trong tình yêu, (đấy cũng có thể coi là 1 khuyết điểm của mình chăng ?), điều đó khiến mình tương đối khó tính trong việc lựa chọn người yêu và cũng khó rung động nữa. Mình biết như vậy nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa, vì mình cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình mà.
    Còn với sutucon86, thì nhìn nick của bạn mình nghĩ bạn còn rất trẻ, bạn mới bưóc vào ngưỡng cửa tình yêu thôi nên bạn đừng vội lo lắng như vậy nhé. Nói chung để vun đắp cảm xúc thì đều cần phải có ý thức và cố gắng của cả 2 bên đấy. Nếu tình cảm sâu đậm hơn thì quá tốt rồi. Còn nếu không thì tới một chừng mực nào đó hoặc là bạn sẽ cảm thấy không còn tình yêu với người ta nữa, hoặc là bạn sẽ gặp một tình yêu mới thực sự mạnh mẽ hơn cuốn bạn theo. Nhưng mà bạn còn trẻ và chắc chắn là còn nhiều cơ hội lựa chọn và quyết đinh, tìm hiểu. Còn như mình thì bước vào độ tuổi lập gia đình rồi nên vấn đề không chỉ đơn giản như vậy nữa. Dù sao thì mình cũng ở trong hoàn cảnh như sutucon86 nên mình cũng chỉ biết đưa ra quan điểm của mình như vậy thôi.
    Mình cũng rất vui nếu các bạn chia sẻ thêm với mình những kinh nghiệm hoặc lời khuyên của các bạn. Cảm ơn mọi người nhé.
  8. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng bình thường thôi bạn hà. Mình cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Hồi trước khi mới gặp nhau, thì OK lắm, nhưng khi mình đi xa thì tình cảm trở nên mờ nhạt hơn. Phía mình thì vẫn như ngày nào, nhưng không hiểu tại sao con gái lại nhanh thay đổi như vậy. Hồi trước chuyện tình cảm thường là con trai hay thay đổi, nhưng hình như bây giò thì ngược lại rồi thì phải ! Mình cũng chẳng trách ai cả, chấp nhận thôi.
    Hồi trước học văn, mấy thầy cô hay nói, Tình Yêu có thể vượt qua mọi thử thách gì đó, nhưng giờ mình tin điều đó không thực tế tý nào ! Theo mình thì thời gian và khoảng cách sẽ giết chết TY, và sự ước mơ một người hoàn hảo cũng sẽ giết chết TY một cách nhanh chóng.
  9. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng là tình yêu rất kỳ lạ, khi nó đến, mình không thể giải thích tại sao. Mình dám chắc chẳng ai có thể chỉ ra được con đường giúp các bạn gái yêu hết mình, yêu say mê. Điều đó phụ thuộc vào trái tim của từng người. Quan trọng nhất là mình luôn đấu tranh với bản thân để tìm đến một cái gì đó đích thực. Đó là mặt thứ nhất của vấn đề.
    Nhưng đừng thái quá, khi đã tìm thấy rồi, hãy nhận diện nó và gìn giữ nó. Đó là mặt thứ 2.
    Mình nhớ đã đọc ở đâu đó bài phỏng vấn chị Phan Huyền Thư. Trong đó có một câu mình rất thích, có lẽ cũng là kinh nghiệm của chị Thư khi kết hôn với 1 anh chàng hoàn toàn không biết gì về thơ, kịch, báo chí và phim ảnh. Đó là "Càng ít đòi hỏi ở đối phương thì càng hạnh phúc". Nếu yêu, hãy yêu chính xác người đó. Faith_cure đã yêu hơn 1 lần rồi và thực sự thấm thía điều này.
    Có lẽ ai đó trong số những người con gái chưa thể dấn thân vào tình yêu đang đặt mình ngoài tình yêu, phán xét nó và đòi hỏi nó đáng lẽ nên thế này, đáng lẽ nên thế kia.
    Có thể hạ mình xuống một chút, một chút xíu thôi. Cho phép mình nhỏ bé và lạc lối trong một tình yêu lớn cũng đâu có gì là xấu. Đừng luôn là người dẫn đường, đừng luôn nhìn vào một target quá cụ thể. Thử buông mình và để trái tim hoặc ... anh ấy dẫn đường một lần xem.
    Dù sao cũng chỉ là cảm nhận của riêng mình. Muốn chia sẻ với các bạn một tí thôi.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có những người iu nồng cháy mãnh liệt thế kia, vậy mà xa cách nhau một thời gian đã thấy ty muốn lụi tàn. Huống hồ tình cảm trước lúc xa cách không được thân thiết và mặn nồng lắm...con gái là thế mà, tự nhiên thôi...Đôi khi bạn còn có thể tự hỏi bạn có thật sự yêu người đó không nữa kìa? Nhưng một khi mất đi thì bạn mới thấm thía người ta quan trọng ra sao? Thôi thì hãy cố gắng chờ đến ngày đoàn tụ, lúc đó cố gắng mà warm up ty lại...Nếu vẫn không thể yêu mãnh liệt thì tìm cách giải thoát cũng chưa muộn mà....
    Nếu yêu thì Chop luôn mong ngày lên xe bông về nhà dzợ đấy..hihihihi...

Chia sẻ trang này