1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên nói cho anh hiểu .....?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi QuynhMay, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh180

    tuananh180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cách tôt và có lẽ phù hợp vẫn là chờ đến khi bạn về VN, 2 người gặp nhau lúc đó chắc sẽ xác định được rõ tình cảm của bạn dành cho chàng của bạn!!! Lúc đó nói chắc cũng ko phải là muộn!!! Nhưng có lẽ giải thoất là cách tốt,.. Trong mắt mọi người thì người yêu bạn quả thật rất tuyệt vời, đẹp, giỏi,... nhưng tình yêu đâu phải vì đẹp hay giỏi,.. có khi giữa hai người tầm thường và tuyệt vời mọi người lại hay chọn người "tầm thường".. mình thấy cũng chảng thể bảo là chưa biết yêu mãnh liệt được,.. cái đó chẳng dậy được, tự chúng ta cả thôi.. Mình nói có lẽ ko phải, nhưng mình nghĩ tình cảm bạn dành cho người đó đơn thuần chỉ là sự trân trọng tính cách & con người, thích cái tính cách và con người của anh ta chứ chẳng phải là tình yêu!!! Mình cũng đã yêu xa, và cũng đã ở trong hoàn cảnh như vậy,.. "em rất mến anh, thương anh và rất thích những gì của anh! Ở trong này, ngày nào em cũng mong mai là ngày cuối kỳ để ngày kia được nghỉ hè và em được ra ngoài đó với anh..! và em nghĩ rằng mình yêu nhưng ko có lẽ em và anh đã hiểu sai ý nghĩa của nó!..." đó là câu nói của mối tình đầu của mình đó!!! Thích, mến, thương không hẳn là yêu!!! Đến khi nào bạn ko biết tại sao là yêu và biết rằng bạn ko phải yêu vì người đó đẹp trai, giỏi hay vì một cái gì đó, bạn chỉ biết bạn rất nhớ, rất mong..
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà mình cảm giác chính mình trong hình bóng của Quynh May vậy. Trường hợp của mình cũng gần y hệt như bạn. Năm nay mình 25 tuổi, cũng đã tốt nghiệp ĐH ở VN, hiện nay cũng đang học Master ở Mỹ, còn 1 năm nữa là kết thúc.
    Tình yêu cùa anh và mình cũng được hơn 3 năm, khi mình mới bắt đầu đi làm. Khi anh ngỏ lời yêu mình, thực sự mình cũng chưa yêu anh nhiều, thậm chí mình muốn nói với anh là để thời gian mình suy nghĩ thêm nhưng rồi do rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chính nhất, anh biết giai đoạn đấy mình rất lưỡng lự nên tìm mọi cách chăm sóc và thể hiện tình yêu mãnh liệt nhất. Rồi mình có cơ hội đi học, anh không ngăn cản mặc dù anh thực sự muốn cưới và rất lo lắng mình đi thời gian lâu. Nhưng vì tình yêu, sự tôn trọng và cũng biết mình ấp ủ ước mơ được đi học từ lâu nên đã đồng ý.
    Suốt 1 năm qua, mình cũng luôn băn khoăn tự hỏi mình có thực sự yêu anh không, thực sự muốn cưới anh không. Anh thuộc style rất chung thuỷ, năng động và vô cùng chu đáo, không chỉ với bản thân mình mà với cả gia đình mình ở nhà. Mình rất hiểu những nỗ lực rất lớn của anh mặc dù anh rất bận rộn và cũng chịu nhiều sức ép từ công việc kinh doanh của bản thân. ĐI học mình cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, được mọi người yêu thương và nhiều người yêu quí. Và vô hình chung mình vẫn có những so sánh họ với anh. Mình vẫn cảm giác yêu anh chưa đủ để chỉ sống vì tình yêu. Cũng giống như Mây, mình chỉ muốn được đi đến tận cùng của cảm xúc, được sống hết mình, được chỉ nhìn thấy người mình yêu, được chấp nhận tất cả mặt xấu tốt, yêu những mặt xấu và vì họ mà được hi sinh bản thân. Nhưng dường như với anh mình chưa có đủ điều đó.
    Bây giờ anh đã ngoài 30, mình thì cũng đã đến tuổi. Anh yêu mình rất nhiều và niềm tin sắt đá rằng mình đi học về là lập gia đình, thậm chí anh đã mua được nhà riêng với nhiều ước mơ về cuộc sống của 2 đứa.
    Nhưng có 1 điều của mình khác, đó là mình luôn thẳng thắn nói với anh về tình cảm thật của mình. Khi tình cảm của minhf với anh chưa chín, mình chỉ mới yêu anh nhạt thôi, mình cũng nói tất cả. Mình không chịu được cảm giác yêu người ta bình thường mà phải nói về sự khát khao thương nhớ. Mình cũng chưa đủ dũng cảm, vả lại bản thân vẫn yêu anh (chỉ không nhiều đến mức đắm say) để tìm hướng đi khác, nhưng nói rằng sẵn sàng lập gia đình thì đúng là CHƯA.
    Mình có cô bạn thân đã rất dũng cảm nói lời chia tay với người yêu sau 6 năm yêu nhau khi cậu ấy hoàn thành xong Ph.D. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng với rất nhiều cô gái, đẹp trai, tài hoa, có phong cách sống đẹp, và đặc biệt rất yêu bạn mình. Nhưng cô ấy đã không còn cảm thấy đủ tinhf yêu với cậu ấy nữa nên cuối cùng đã nói lời CHIA TAY. Sau đó, cậu bạn kia đã mất 2 năm bằng mọi cách để níu kéo lại nhưng cô ấy nói rằng cô ấy chỉ còn thấy thương, thương vô cùng, quí vô cùng nhưng không còn tình yêu nữa. Và cô ấy đã tìm được tình yêu của cô ấy.
    Quả thật mình rất phục cô ấy dám sống chết với tình cảm thật của mình mặc dù cuộc sống cá tính có thể đem lại nhiều rủi ro, nhất là với phụ nữ Á Đông mình luôn coi HPGD là quan trọng nhất, bến bờ bình yên và sự ổn định là nền tảng của gia đình.
    Mình không biết khuyên bạn thế nào vì chính mình cũng ở trong tâm trạng đó, tâm trạng một tình yêu còn nhàn nhạt, chưa nhiều khát khao lập gia đình với người yêu. Nhưng mình nghĩ bạn cũng nên nói thật lòng mình như vậy, ít nhất cũng để mình thanh thản hơn. Mình đã từng nhiều lúc mệt mỏi vì sự không tận cùng trong cảm xúc tình yêu nên rất thông cảm với bạn.
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy con gái ... đáng ghét ! Từ nãy giờ toàn làm khổ đàn ông !!! Mọi người đọc đi rồi xem có nên yêu nữa kô??
  4. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sắp rơi vào hoàn cảnh này.
    Chán như con gián.
    Cứ nhất định là phải lấy chồng, híc, mệt nhỉ.
    Nhỡ đến lúc 40 tuổi gặp được 1 anh chàng rồi yêu say mê thì hối tiếc chết thôi
    Đau loạn cả đầu.
    Nhưng rồi lại đi theo vết chân của các bác cho mà xem. Chả nhẽ ko lấy chồng. Ôi giời ạ!
    Lời khuyên nhỏ đến QM: Đừng nói. Chấp nhận thôi, đó là cách thực tế nhất để đến được cuộc sống mà những người ngoài cuộc luôn nhìn thấy là sung sướng. Và sau này hết cái thời khao khát yêu đương, thấy chồng mình chu đáo hơn người ta cũng sẽ đủ tự tin mà chép miệng: may ngày đấy mình chọn giải pháp này....
    Nói ra và chia tay, híc, hoặc quá lãng mạn, hoặc quá mạnh mẽ, rủi ro đều chiếm tới 90%.
    Cái thời đại này, cái cuộc sống điên rồ này, và cả cái tư tưởng điên rồ của chúng ta sẽ ko cho chúng ta được sống hết mình, bạn thân mến ạ.
    Mấy lời, cũng là để giải toả. Chúc may mắn!
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu của bạn đong đếm được nhiều ít như vậy thì tui nghĩ rằng đây hẳn không phailả biểu hiện của tình yêu rồi mà chỉ là mốt quan hệ dựa vào nhau mà sống - tui không dám nói là trên tinh thần lợi dụng lẫn nhau bởi trong mối quan hệ kỳ quặc này là chất nhận và biết chấp nhận được và mất : Nhưng mất là mất trắng không thể lấy lại .
    Chia tay đi bạn à !
    Tui biết có những đứa em tui , con trai đó được người phụ nữ nói lời chia tay , họ đã biết chấp nhận thất bại , biết chấp nhận lặng im không níu kéo , không phiền toái vì họ hiểu rằng không thể lấy lại được những gì mà họ muốn mà từ phía bên kia không có . Tất nhiên là cũng đau buồn , người nhanh thì vài tháng , người thì vài năm , nhưng phải biết chấp nhận thực tế và không cay cú .
    Tôi tin người con trai kia của bạn có thể biết chấp nhận và không cay cú với tình yêu của anh ta khi bạn rõ ràng cho anh ta biết không còn rung động nào với anh ta nữa .
    Cuộc sống gia đình là một một quan hệ phức tạm đa chiều , đa tính nếu không còn hấp dẫn với nhau coi như bạn đã tìm tới con đường dẫn tới địa ngục chớ không phải là thiên đường như ai đó nghĩ , nếu bạn chỉ chăm chăm về tuổi tác và quyết định đi tới hôn nhân với người ta .
    Chúc bạn tỉnh táo định đoạt cuộc sống gia đình của mình .
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài của các anh các chị quá, thấy các anh các chị cũng toàn là người tài hoa, người yêu của các anh các chị hầu như cũng toàn là những người không còn điểm gì để chê cả... nhưng các anh các chị lại vẫn "ước mơ" được đi đến tận cùng của tình yêu... có lẽ em trẻ hơn các anh các chị ở đây, nhưng không phải là quá trẻ... chỉ muốn nói rằng, đừng nên "đứng núi này trông núi nọ", hãy trân trọng những gì mình đang có... ai cũng có quyền ước mơ, nhưng thực tế hơn 1 chút, cuộc sống không phải chỉ tình yêu là đủ... liệu bỏ cái người mà chị nói "không yêu cho lắm" đó, tương lai chị sẽ có thể tìm được 1 người thực sự chị yêu và có thể đem lại hạnh phúc cho chị không??? Chẳng ai đảm bảo rồi chị sẽ không hối hận... mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, cách sống, ước mơ riêng, nhưng HÃY CHÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ, chị nên hiểu rằng, có rất nhiều người trong cuộc đời của họ gặp bất hạnh về chuyện tình cảm, chỉ mong muốn có được 1 người yêu thương họ "gần bằng" người mà các chị đang có, nhưng cũng không được...
  7. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đây không hẳn là đứng núi này nhìn núi nọ mà là đang mắc một số tính toán thiệt hơn trong đầu . Con người ta yêu nhau rồi dửng dưng nhau chỉ khi đã quá tường tận về nhau , không còn ham muốn khám phá gì nữa . Chàng trai kia có thể là một người chồng tốt nhưng không thể là một người tình tuyệt vời . Con gái tham lam là thế , luôn muốn tất cả những gì mình muốn có được toại nguyện và những mơ ước đấy nhiều khi cũng có chút nào đó thành hiện thực nhưng những hiện thực cỏn con đó được người con gái tự huyễn hoăclện thành những cái to lớn . Khi hiểu ra mình cần những cái bình dị và vững bền hơn thì đã muộn . Thế mới là cuộc sống đó bạn ạ . Cuộc sống bắt vận chuyển , toan tính thiệt thòi nhưng không cho người ta tỉnh táo gìn giữ được những thứ ổn yên trọn vẹn .
    Tôi đi nhiều và thấy cũng nhiều người con gái luôn tự làm khó dễ cuộc đời mình bằng những toan tính . Trong số đó sau này có nhiều người gặp bất hạnh nhưng họ cũng như con thạch thùng tặc lưỡi chất nhận số phận .
    Tình yêu kiểu ít nhiều thường chỉ ẩn chứa trong người con gái chưa đủ chín , chỉ thích yêu cho sướng chứ không chấp nhận một cuộc sống ràng buộc với thế giới gia đình .
  8. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ và góp ý với mình nhé .
    to bạn dienxoaychieu :
    Mình cảm thấy thật bất bình khi bạn cho rằng "Vấn đề đây không hẳn là đứng núi này nhìn núi nọ mà là đang mắc một số tính toán thiệt hơn trong đầu" và lại còn thế này nữa chứ "Tình yêu kiểu ít nhiều thường chỉ ẩn chứa trong người con gái chưa đủ chín , chỉ thích yêu cho sướng chứ không chấp nhận một cuộc sống ràng buộc với thế giới gia đình". Bạn hoàn toàn không hiểu gì về mình nên mới nói như vậy thôi. Mình không hề so đo tính toán thiệt hơn gì, mà cũng chẳng cần phải lợi dụng ai cả, vấn đề là mình không cảm thấy yêu người ta được hết lòng, mặc dù mình muốn như vậy lắm chứ. Cứ khi nào mình cảm thấy yêu anh ấy hơn là mình đều rất sung sướng,hạnh phúc, vì mình rất thèm cái cảm giác đó. Mình nghĩ những cảm giác đó mới chính là điều khiến cho tình yêu thật kỳ diệu và tuyệt vời.
    Còn bạn nói điều này thường chỉ đúng với những người con gái thích yêu cho sướng mà không chấp nhận ràng buộc với thế giới gia đình ư? Chẳng hiểu sao mà bạn lại có thể phán xét thế được nhỉ? Trái lại mình là tuýp người sống tình cảm, sâu sắc, cực kỳ hướng đến gia đình và coi trọng giá trị gia đình. Còn rõ ràng là ai chẳng thích được cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi yêu chứ? Như bạn nói thì có lẽ không cần yêu cũng được miễn là vớ được 1 anh để rồi"ràng buộc với thế giới gia đình" hay sao? Thế thì nói làm gì !!
    Mà bạn không tin là có chuyện yêu ít hay yêu nhiều sao, điều đó có lẽ bạn không ở trong trường hợp này nên bạn không hiểu . Ngày xưa mình cũng nghĩ đơn giản như vậy, yêu là yêu, nhưng thực ra sau này, khi bước chân vào cuộc, mình mới nhận ra rằng không phải tình yêu nào cũng có những cung bậc, sắc thái cảm xúc như nhau, có người thì rất yêu, yêu vô cùng, đặt người yêu lên trên tất cả, nhưng có người thì yêu rất hời hợt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và mối quan hệ này không hề kỳ quặc như bạn đánh giá đâu vì mình nghĩ cũng nhiều người có cùng tâm trạng như mình thôi.
    To thuymp :
    Mình chỉ "đứng núi này trông núi nọ" khi mình chưa thực sự yêu anh ấy hết lòng và chưa toàn tâm toàn ý với tình yêu của mình mà thôi. Còn nếu đã yêu hết lòng rồi thì chắc chắn mình cũng sẽ chẳng ngó nghiêng đi đâu hay có bất cứ ý định thay đổi nào nữa. Mình chỉ muốn yêu được mạnh mẽ và say mê hơn, với anh ấy hay cho dù với một người nào khác. Nhưng đúng như bạn nói, mình cũng sợ nếu chia tay anh ấy, thì mình sẽ cảm thấy hối hận về sau, mình chưa đủ dũng cảm để từ bỏ anh ấy hay nói đúng hơn là mình chưa gặp được 1 tình yêu nào mạnh mẽ hơn đủ để mình xa rời anh ấy. Bên cạnh đó thì mình rất thương anh và sợ làm anh ấy tổn thương . Tất nhiên không được người yêu yêu thương hết lòng thì cũng khổ mà không yêu được người ta nhiều như mình muốn thì cũng khổ bạn ạ.
    to cotamngaynay:
    Thực tình là mình thấy hoàn cảnh của bạn rất giống mình, mà mình cũng bằng tuổi bạn nữa. Nhưng mình lại không có được sự thẳng thắn như bạn, mình hay cả nể nên nhiều khi không dám nói thẳng cho anh ấy biết (nhưng mình cũng không nói phóng đại quá mức tình cảm thật của mình đâu nên chắc là anh ấy cũng cảm thấy được điều đó và vì vậy cũng hơi buồn), bên cạnh đó mình cũng không được quyết đoán cho lắm. Thực sự là mình cảm thấy chưa đủ dũng cảm để nói thẳng hay thậm chí chia tay anh ấy, nhưng mình cũng như bạn chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin. Có lẽ dù thế nào thì mình cũng sẽ đợi đến khi về nước thôi.
    Còn chuyện của bạn cũng được 3 năm rồi, như vậy cũng là 1 quãng thời gian dài rồi, vậy mà bạn cũng vẫn ở trong tình trạng này à. Nhưng mình nghĩ khoảng cách và thời gian cũng là 1 sự thử thách tốt đấy.
    Mà bạn nói bạn chưa sẵn sàng kết hôn thì mình nghĩ cũng là do tình cảm của bạn nhưng cũng có một lý do là vì bạn đang học ở xa thôi, chứ bạn mà ở VN hay khi bạn đi học về thì bạn cũng không chần chừ được mãi đâu, vì khi bạn đi học về rồi thì cũng chẳng có cớ gì để trì hoãn 1 đám cưới cả, anh ấy của bạn cũng hơn 30 tuổi rồi mà. Mình cũng chẳng biết phải khuyên bạn thế nào hơn vì mình cũng ở trong tình trạng của bạn, chỉ biết chúc bạn (và cả mình nữa chứ nhỉ ) sẽ thực sự say mê trong tình yêu của mình.
    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 15/08/2004
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay với bạn dienxoaychieu!Tôi với bạn thành một phe nhé!Kiểu này thì sau khi các bạn gái này sau khi lấy chồng,có con rồi,lại ko hợp nhau,chia tay nhá!Con anh anh nuôi nhá,tôi lại đi tìm cảm giác yêu ng khác nhá....Chịu...Mông lung lắm...Tình cảm lúc đến lúc đi!Các bạn nữ của chúng ta hơi bị tiểu thuyết quá.Đối với mình,chỉ cần 1 ng con gái dịu dàng ,biết chăm lo cho gia đình,dù cô ấy xấu cũng dc,quét rác cũng dc...Mình không thể chịu những cô bạn gái hời hợt,trí thức vô cảm,chạy theo tình cảm hư vô...Tuỳ mỗi ng thôi...Rồi ai chẳng phải già,đến lúc nghĩ lại tuổi trẻ của mình,mong sao ko phải hối hận,luyến tiếc 1 điều gì!Chúc các bạn hạnh phúc!
  10. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi..

Chia sẻ trang này