1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên quay lại với anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoideu, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    quay lại làm gì? quay lại thì nó sẽ nhìn bạn với ánh mắt so le, thôi đã ra đi rồi thì phải quyết tâm chứ, chỉ tội ku kia, suy nghĩ nông nổi bỏ qua một món hời !!! đùa tí
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ............
    em nói như thánh ở chỗ nào ý nhỉ ... đọc lại bài của em đi Kưng nhớ ... mắt kém hay đầu óc fân tích vấn đề + cái sự hiểu của Kưng yếu _ em thông cảm được
    Kưng hỏi chuyện XXX của em để làm gì ... dù thế nào thì Kưng cũng ứ được đứng trong hàng những người được XXX với em đâu ... nên Kưng -dừng buồn và cố quan tâm ... Kưng yêu ạ
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ui zời ơi , bà già ... đấy là tớ chỉ tạm fân tích + nghĩ hộ ấy những điều hy hữu nhất có thể xảy ra thôi ...
    còn người ấy yêu là người như thế nào thì ấy fải tự biết rõ nhất chứ ... yêu nhau thì fải tin tưởng nhau ... tớ chỉ nói đến thế này được thôi ... vui vẻ, hạnh fúc nhé ...
    //nghĩ ít thôi ... suy nghĩ nhiều quá hông tốt cho 1 tình yêu đẹp đâu
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 19/08/2007
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Con người ấy ích kỷ thế mà bạn còn vương vấn làm gì. Nếu người ấy iu bạn thật lòng thì đã ko bỏ rơi bạn 2 tháng trước đây. Hãy tỉnh táo lại đi, hãy suy nghĩ xem tại sao anh ta lại muốn quay lại với bạn, bạn muốn bị hắn làm tổn thương lần nữa ah. Chấm dứt ngay cái ý nghĩ quay lại với hắn đi, tớ khuyên thật đấy.
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Một đi không trở lại.......
    Đã chia tay thì không nên quay lại.........
    Đã đau 1 lần rồi..... đừng để mình phải đau thêm 1 lần nữa......
  6. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hihi, thấy em đi rao giảng đạo đúc nhiều quá, anh buồn cười thui mà,
    hị hị, đc xx với em ah`, chà, để anh nghi xem đã, em cũng xinh đấy, nhưng trác táng thế kô tốt đâu, con gái fải biết giữ mình và ăn nói đừng lúc nào cũng thích nói về ******** như thế, hạn chế vào bên *** của TTVN thôi em ah,
    Anh khuyênchân thành đấy,
    bb em, anh kô xx với em đc đâu, anh ứ cần hàng dùng rồi
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế nào là rao giảng đạo đức nhỉ ... vừa đọc lại bài của mình, ứ hiểu mình rao giảng ở chỗ ni ...
    cái đoạn vàng vàng ... nông óc thế này thì em chả fí nhời mà nói nữa ... đúng như nhận xét ban đầu ... sự fân tích, hiểu biết của anh kém thật
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hi hi, em đi đâu mà chả giao giảng đạo đức hả em, khuyên người này thế này, người kia thế nọ, Anh thấy bùn cười nên nói thui mà, xem lại mình truoc đi,
    Còn cái XX thì tại sao anh lại nói anh kô thèm xx với em, vì tự dưng anh kô đòi xx với em mà em đã bảo là -- Anh kô đc đứng vào hàng ngũ những người đã xx với em đâu- Câu của em nói đấy , xem lại đúng kô ?---
    Nên anh mới nghĩ, chưa jì em đã nghĩ anh muốn đứng vào hàng ngũ đc xx em rồi, cứ như là ai gặp em cũng fải xx thì mới đc vậy, anh kô cần đâu cô bé ạh, em quen suy nghĩ thế rồi, nên gặp ai lần đầu như anh em cũng nói rằng-- Em ứ cho anh vào hàng ngũ đc xx em đâu, oé, anh vãi quá, anh té, kô còn jì để nói,
    Đầu óc em toàn xx thôi, khổ thân em,
    anh nói lại là anh kô dùng hàng thừa,
    Cảm ơn em đã gợi ý,
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và bao dung hơn thì 2 tháng người ta không liên lạc với bạn không hẳn là một sự bỏ rơi như bạn nghĩ.
    Hãy thử đặt bạn vào địa vị của anh ấy, là một người rất coi trọng chuyện trinh tiết của người con gái, lại là người con gái mà họ hết mực yêu thương. Bỗng dưng họ biết được sự thật về người con gái ấy hoàn toàn trái ngược với điều họ quan niệm, hoàn toàn khác với những điều mà họ từng nghĩ, có khác gì sét đánh ngang tai? Họ cũng hụt hẫng. Họ cũng thất vọng chứ. Có nhiều người không thể chấp nhận, không muốn gặp lại nữa.
    Và theo lẽ thường thì họ chọn giải pháp tạm ngừng liên lạc một thời gian. Chỉ là tạm ngừng thôi nhé. Không hẳn là họ muốn bỏ rơi bạn, mà vì cú "sốc" khiến họ cần tĩnh tâm để suy xét. Họ cần sự thông cảm của bạn. Họ muốn kiểm nghiệm lại chính họ, muốn xác định lại tình cảm của họ với bạn. Nếu tình yêu họ dành cho bạn quá lớn, họ sẽ vượt qua rào cản quan niệm của chính họ, bao dung với quá khứ của bạn hơn. Vì thế người ta muốn quay lại với bạn, coi như một thử thách tình yêu mới.
    Đứng trên góc độ người ngoài cuộc nhìn nhận anh bạn của bạn là một người đàn ông tốt, tớ đưa ra vài phân tích tâm lý của họ như vậy.
    Thực tế anh ấy là người thế nào, chỉ có bạn mới hiểu hơn ai hết. Và câu hỏi trên kia, cũng chỉ có bạn mới trả lời được thôi.
    2 tháng ngừng liên lạc đột ngột, thiếu đi sự quan tâm, người con gái nào ở hoàn cảnh của bạn cũng đều cảm thấy thất vọng, đau đớn. Nhưng hãy nhớ rằng, người ta cũng có nỗi khổ riêng. Bạn hãy tự hỏi bản thân xem trong khoảng thời gian ấy bạn có nhớ người ta không, có muốn níu kéo họ không, có muốn người ta quay về với bạn không.
    Nếu trái tim bạn còn yêu, hãy cho người ta thêm một cơ hội. Rồi bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của họ dành cho bạn có chân thành hay không.
    Tớ nói hơi nhiều. Mong hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn!
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cho nó một cơ hội đi em, nó biết em xxx rồi, chắc là sock nặng, nhưng sau 2 tháng nó thấy thực sự yêu em, nên nó xin quay lại. Mở rộng vòng tay đi - nhưng cảnh giác, đừng để nó biến em thành chỗ gỡ gạc nhé.
    Chuyện xxx của người Việt Nam cứ tưởng đã thoáng mà thực sự chưa thoáng. Thương cho các cô chú, cứ nghĩ mình hiện đại cầm đèn chạy trước ô tô

Chia sẻ trang này