1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên quay lại với anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoideu, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia chẳng sốc cái quái gì khi coi chuyện đó nó cũng thường và coi tình cảm là trên hết. Do vậy Hoà gia không chấp nhân cái loại đàn ông như vậy, ý kiến của Hoà gia là nếu cô nương không muốn đau khổ thì chia tay rồi thì quên luôn cái loại đó đi.
    Xin thưa, có gì sốc ở đây. Chỉ có loại thủ cựu ích kỷ mới bị sốc. Thế phụ nữ có quan hệ nam nữ rồi thì không có quyền có hạnh phúc hay sao. Đàn ông quan hệ với hàng trăm cô gái, vậy khi có vợ lại sốc vậy có phải là nguỵ biện cho cái tính ích kỷ của mình không. Việc này ta bàn mãi rồi. Mong cô nương tỉnh táo.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà trên đời có lắm thằng dở hơi bố đời như xukayêunobita.
    Ông đang lên giọng chê bai người khác mk! ông nghĩ xem ông đã là cái quái gì.
    Mà em LTM em ý có quan điểm sống riêng của em ý. Ông có phải là bố mẹ hay anh ruột của em ý đâu mà ý kiến này ý kiến nọ.
    Xin lỗi em chủ topíc nhé, vì hơi lạc chủ đề.
    anh thấy em phải là người hiểu rõ người bạn trai kia nhất chứ nhẩy. Thực ra quay lại để biết nuôi dưỡng 1 tình yêu đẹp thì cũng nên quay lại. Trong chuyện này nhất thiết phải dùng lý trí kiểm soát tình hình. Nếu anh ta là người biết suy nghĩ và quân tử chuyện quay lại với em là hoàn toàn có thể xãy ra. Còn chuyện 2 người có biết nuôi dưỡng tình yêu hay ko lại phụ thuộc vào quan điểm của anh ta và sự cố gắng nuôi dưỡng tình yêu của em. Chúc em có quyết định sáng suốt.
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cái loại chia tay bạn gái vì cái đó, dù có quay lại thì cũng chì là loại nguỵ quân tử mà thôi.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy là thằng con trai chia tay vì cái đó thì đểu thật nhưng mà nếu bạn còn yêu hắn thực thì thử cho hắn cơ hội xem
    chúc hạnh phúc
  5. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên hiện đại có suy nghĩ được như chú này thì thật đáng khen. Không biết ở đời được mấy chú - chắc chẳng nhiều, bởi vậy nên có nhiều cô cứ tin là có nhiều rồi khốn khổ gặp bao cảnh chớ trêu
  6. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ko nên, khuyên thành thật bạn đấy. Điều mà bạn sợ chắc chắn sẽ xẩy ra.Đừng nhé. Dũng cảm lên. Chắc chắn sẽ có người yêu bạn và xứng đáng với bạn hơn người con trai này.
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau, đến được với nhau là cơ hội do trời đất và duyên số ban tặng ... mà trời đất và duyên số thì ki bo, chỉ ban fát có 1 lần thôi ... 1 tình yêu muốn lâu dài thì lại fải cần rất nhiều cơ hội ... trời đất đã hông cho nữa thì sao ta ko tự tạo và tặng cho nhau cơ hội ... ấy là My em nghĩ thế
    còn yêu nhau ... dù chỉ là 1 chút tình cảm ... thì cũng đừng đế nó fí hoài trôi đi ... còn yêu nhau thì tiếc gì 1 cơ hội tặng nhau nhỉ ...
  8. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vẫn còn yêu thì quay lại, nhưng nếu hắn đòi xxx thì kiên quyết từ chối (lý do thì đầy, bảo mọi người tư vấn cho). Và phải chuẩn bị tinh thần là có thể bị bỏ rơi tiếp (cái này là để tránh shock nếu chẳng may bị bỏ rơi lần nữa thật thôi, chứ có thể hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn nữa đâu).
    Chúc bạn găp được một cái kết có hậu!
  9. cuoideu

    cuoideu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng đã quên và bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của em, vậy anh hỏi em những câu em quan hệ với bao nhiều người rồi, đã làm chuyện đó mấy lần mới thằng đó rồi. Những câu hỏi kiểu đó thì em thấy anh vẫn vậy, chẳng thay đổi, có thay đổi chỉ là cái vẻ giả tạo bề ngoài. Anh đã đánh mất nốt những tình cảm cuối cùng của em dành cho anh, em rất buồn anh có biết không. Anh muốn quay lại với em để làm gì? Em không phải loại gái dễ dãi mà anh đòi hỏi chuyện đó với em là em đồng ý, anh cũng đã lộ rõ cái bộ mặt của anh.Tự dưng bây giờ em thấy may mắn khi mà anh đã dời xa em. Bây giờ, em không phải buồn vì mất đi tình yêu của anh, em buồn vì đã ngu ngố đi yêu một con người như anh. Sao em có thể trao cuộc đời cho một người như anh nhỉ, em thấy mình quá dại và cũng cảm ơn anh, anh làm em bây giờ thấy lòng nhẹ nhõm, rất thoải mái, cảm ơn anh đã dời xa em.
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    mừng vì chị đã tỉnh táo nhận ra
    chúc chị sớm tìm được 1 nửa của mình có tư tưởng hiện đại như bác Hoagia

Chia sẻ trang này