1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiến xa hơn trong cuộc tình này ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdangtimem, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên tiến xa hơn trong cuộc tình này ko ?

    1 cô gái quen biết đã lâu nhưng chưa hề biết mặt...rồi nói yêu thương nhau..hẹn gặp nhau..
    lần đầu hẹn cô ý đã cho em quan hệ rồi..còn nói cùng lắm coi như chuyện tình 1 đêm...cô ý kể cho em là đã từng yêu 4 người và quan hệ với 2 người trc'' em rồi...
    như vậy cô ý có phải là người dễ dãi ko? giờ cô ý rất yêu em, bọn em có ý định sẽ đi xa hơn nữa..nhưng mỗi lần nghĩ lại, em ko biết mình có mù quáng ko nữa? chuyện cô ý từng QH với 2 người trc'' em đã đắn đo rồi tha thứ...nhưng lần đầu gặp mà dám ngủ cùng em ko biết vi du có 1 ng khac'' nhu em lieu co ý có làm vậy nữa ko ??

    em biết con gái đã làm là ko bg hối hận, em sợ lòng chung thủy của cô ý dành cho em...
    mong tư vấn !
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách là post lên đây...đảm bảo sau khi post lên đây càng khổ sở hơn về tâm lý đấy....cứ chờ mà xem.
  3. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    cái này lạ à nha,bạn cứ tìm hiểu đi xem thế nào,t thấy cô này cũng hơi dễ dãi thật
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tớ vẫn băn khoăn chưa hiểu bạn còn muốn tiến đến đâu? Thật đấy!
  5. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có lập trường của mình mà...căn bản mình muốn tiếp thu nhiều ý kiến rồi đưa ra phân tích hiii...mình hay có tình phân tích mọi thứ,. nhưng mình sợ nhất là tình yêu vì nó làm cho đầu óc mụ đii , giờ mình đang cố tỉnh táo để phân tích
    bọn mình quen nhau đã 6 năm, qua chat'' và chưa biết mặt, ngày trước cứ nói chuyện 1 lúc là cãi nhau..rồi ko gặp, hầu như mình đã quên cô ý, nhưng 1 tháng trước cô ý nt rồi nc yêu thương, bọn mình đã hẹn gặp và như trên đấy., nhà cô ý khá giả nên chơi bời sớm và bướng bỉnh , giờ cũng chững chạc hơn rồi , mình đắn đo ko biết có nên tha thứ cho những ngày tháng nông nổi hay ko ? mình lại là người hay tự cao, bt mình sẽ chẳng tha thứ cho lỗi này, nhưng mình có lẽ quá yêu cô ý
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Kiểu con gái mà bảo thẳng là xác định chuyện tình 1 đêm là thuộc diện cáo già ăn chơi bét nhè rồi.Kiểu con gái này bác xác định là khó có thể yêu đc nghiêm túc và tiến tới 1 cái gì đó.Hãy cứ duy trì quan hệ vậy thôi,đc e nào khác thì cứ chiến,
  7. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Kiểu con gái này ko đỡ được
  8. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mình ăn nói khá tốt và có tí duyên, chuyện mà lần đầu đã vậy với mình là ko hiếm, vì mình gặp nhiều rồi,
    nhưng đến cô ý là người mình yêu thì mình thấy đắn đo quá hic , mà cô ý tâm sự thât với mình tất cả mọi chuyện về ng` yêu cũ...nghe xong mình rất đau lòng và tự ái..nhưng rồi nghĩ rộng ra , nếu 2 người yêu nhau thật lòng chuyện kia ko còn là vấn đề, cô ý muốn đi đến kết hôn ạ hic
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    bỏ, đi tìm con khác mà nó giữ ko cho đụng chạm rì cho tới đêm tân hôn í. Cậu là cậu chỉ hợp với gái loại đó thôi. Đừng cố wá rồi đến khi hối hận lại làm khổ nhiều người
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nếu gặp được 1 anh thế này mình cũng muốn có lỗi với gia đình
    được 1 lần làm những gì mình muốn
    mà không phải quan tâm tới thành kiến xã hôị
    sự dèm pha của người đời
    ha ha, đàn ông đôi khi thật là cao thượng

Chia sẻ trang này