1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiếp tục khi là từ người thứ 3 trở thành người trong cuộc không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen83, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên tiếp tục khi là từ người thứ 3 trở thành người trong cuộc không?

    Tối nay buồn quá, mình bị ám ảnh chuyện này suốt một thời gian mà không biết phải quyết định thế nào. Mình quen anh từ lâu rồi nhưng cả hai chỉ là bạn thỉnh thoảng liên lạc do tính chất công việc. Anh cao to đẹp trai nhiều người thích, và rồi anh quen chị ấy sau đó và yêu chị. Hai người đó đã yêu nhau suốt một thời gian, chị xinh đẹp giỏi giang thông minh, hiền lành và rất dễ thương, một cặp xứng đôi. Gia đình anh cũng rất quý mến chị coi như con dâu. Thế rồi họ có mâu thuẫn thì phải, anh nhắn tin cho mình nhiều hơn, đi chơi với mình, hẹn hò và tán tỉnh mình. Mình không biết anh đang có người yêu, mình hạnh phúc vô cùng dù sau này mới biết thời gian anh dành cho mình chỉ toàn những lúc anh và chị không đi với nhau, anh tranh thủ. Kể cả ngày lễ tết thì anh cũng chỉ gặp mình vội vàng chớp nhoáng vì anh bảo anh bận. Thực ra anh toàn đi với chị. Rồi khi chị phát hiện ra, mọi chuyện vỡ lở, chị bỏ đi khinh bỉ anh và không chấp nhận, mình cứ day dứt vì mình là nguời thứ 3 xen vào khi họ đã chuẩn bị cưới nhau. Nhưng rồi khi mình biết anh đã bắt cá 2 mình shock và đau khổ. Sau khi chị ra đi, mình hỏi anh, nhưng anh lại không nói gì khi mình hỏi, anh bảo anh yêu mình thật sự, anh đã chán chị lâu rồi. Mình vừa tin vừa không tin. Một con bé chẳng có gì như mình tại sao anh lại yêu nhỉ? Mình không thể cắt đứt với anh vì anh quá tuyệt vời với mình, nhưng mình bị ám ảnh bởi mọi chuyện, cái bóng của chị quá lớn, và rồi không biết anh có lừa dối mình nữa không? Mọi người bảo mình phải làm sao bây giờ, mình không thể quên anh nhưng yêu thế này thì mình thật sư không hạnh phúc. Mình thua chị quá nhiều thứ, rồi một ngày liệu anh có vứt bỏ mình không? Mà anh là mẫu con trai yêu con gái đẹp nhưng phải giỏi. Mình lại không đẹp cũng không giỏi. Có phải anh chỉ nhất thời thích mình vì mới lạ hay anh yêu mình thật.???
  2. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đã ai rơi vào hoàn cảnh của em bây giờ chưa, tiến một bước nữa cũng có thể là sai lầm của cả cuộc đời nhưng cũng có thể là hạnh phúc mãi mãi mà em không tìm kiếm được ở người đàn ông khác. Em cũng đã cố gắng tránh gặp anh ý nhưng anh vẫn gọi điện quan tâm đến em như không có chuyện gì xảy ra. Em phải làm sao bây giờ... Em thật sự mong lời khuyên từ các anh chị đi trước và những người có kinh nghiệm.
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!Đọc những dòng tâm sư của bạn, mình thấy rất cảm thông.Theo mình bạn nên kết thúc ở đây.Anh ta chỉ lấy bạn làm bia đỡ đạn thôi.Thể hiện sự chống đối của anh ta với người yêu.
    Khi anh ta chưa kết thúc chuyện tình cảm với người yêu mà đi tán bạn.Nhân cách của anh ta ko thể chấp được.Bạn càng dấn sâu vào mối quan hệ này thì bạn càng đau khổ mà thôi
    Chúc bạn chọn được con đường sáng suốt
  4. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    deleted..........................................
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Rút lui trong trường hợp này không phải là tự ti đâu, mà là sáng suốt đấy bạn ạ
    Đàn ông sống là phải có chính kiến, phải rõ ràng, chán người yêu thì bỏ đi, giải quyết cho xong đi, rồi hẵng nói đến chuyện tán tỉnh hay tìm đến với 1 người khác. Chứ cái kiểu 2 tay 2 súng thế, có ra cái thể thống gì đâu
    Mà đừng nghĩ người ta xinh hơn mình, giỏi hơn mình thì có nghĩa mình sẽ chỉ là cái bóng của người ta nhé đàn ông yêu rùi thì xinh hay xấu cũng như nhau cả thôi, thật đấy, quan trọng là bạn biết cách chăm sóc và hiểu được họ. Còn nữa, con gái mà giỏi dễ ngồi lên đầu con trai lắm, mà bọn con trai chúng nó chúa ghét bị ngồi lên đầu. Thế nên không cần xinh cũng chẳng cần giỏi, cứ dịu dàng tâm lý 1 tí là tốt nhất; nhưng tránh xa mấy anh chàng có người yêu rùi mà còn đầu mày cuối mắt với mình đi nhé, vì như thế chẳng đứng đắn tí nào cả, không tin tưởng được đâu
    Các cụ dạy rùi, Đời còn dài, giai còn đầy muh, nói 1 cách ít thô thiển hơn thì là Đời còn dài, và ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy
  6. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì những lời khuyên. Quả thật là lúc đầu mình cũng nghĩ anh đến với mình vì có những lục đục với người yêu và để lấp khoảng trống nhưng sau này khi anh bắt đầu chán chuyện tình cảm với chị thì anh đã cố gắng tránh gặp chị, và trong thời gian đó anh đã gặp mình nhiều hơn, quan tâm đến mình. Mình có hỏi về chuyện 2 người đó thì anh chỉ nói là "Anh không nghĩ gì được cả, anh nghĩ là anh sẽ mất em sau chuyện xảy ra". Chính cái cách không nói gì đấy, không phân minh, không bào chữa, không nói xấu chị làm mình lại càng khó nghĩ. Anh cũng bắt đầu giới thiệu mình với một vài người bạn của anh và nhìn vào mắt anh mình thấy anh rất chân thành với mình. Bạn thân mình bảo, người như anh có hàng tá con gái theo mà vẫn yêu mình, một người chẳng có gì so với người yêu cũ của anh, lại có thể bỏ cô ấy để yêu mình thì đó có thể là tình yêu chân thật. Về mặt lý trí mình thật sự muốn chấm dứt nhưng cứ gặp anh đi với anh mình lại thấy không thể nào dứt ra được... Buồn lắm
  7. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em hãy thử đặt mình vào địa vị của anh ta xem liệu đây có phải là tình cảm đàng hoàng không.
    Như em nói thì anh ta đến với em khi đã bị người yêu cũ khinh bỉ và ruồng bỏ, chứ không phải là hắn chia tay với người yêu cũ để chủ động đến với em đúng không?
    Mọi người đã khuyên em rồi, anh không nhắc lại nữa.
    Anh chỉ mong em đừng tự hạ giá chính mình, đừng để người ta biến mình thành trò đùa.
    Mong em sáng suốt để không bị lợi dụng nhé.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác là người thứ 3 bất luận thế nào cũng thấy day dứt lắm, dù mình ko phải nguyên nhân khiến người ta tan vỡ. Nhưng dù sao, nếu anh ấy vì yêu bạn mà chia tay với bạn gái trước thì câu chuyện sẽ có thế tiến triển tốt hơn...đằng này...Tớ cũng ko biết nói thế nào...chỉ giả sử nếu người bạn gái kia quay lại...liệu mình còn có vị trí nữa không? Đôi khi con trai thật ích kỉ...lúc nào cũng tính cho mình một bước lùi...còn con gái...thấy bức tường chắn ngang vẫn muốn đi vào ngõ cụt...
  9. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết bạn có thật sự có nghe theo những lời khuyên của mọi ng` ko hay chỉ là để củng cố lại tinh thần để tiếp tục. Nói thực , vấn đề nè cần một sự dũng cảm , biết chấp nhận , và quyết đoán .Vì trong lời nói của bạn đều là lời bào chữa cho những sai phạm của anh ta. Những ng` thế này thực sự ko đáng được bạn chấp nhận .Cái hão tưởng tuyệt vời của anh ta sẽ tồn tại bao lâu , anh ta dễ dàng rời bỏ cô gái ấy thì gặp ng` khác hợp hơn cũng sẽ chia tay bạn ko hối tiếc. Mình nghĩ chẳng nên hối tiếc j` cả . Chia tay đi !!!
  10. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giới thiệu bạn với bạn bè ấy, cũng ko thể hiện cái gì vững vàng đâu bạn ạ. Có những người coi cái đó là chuyện bình thường, ai cũng có thể giới thiệu. Tại mình đã có người bạn như vậy nên mình biết. Trừ khi anh ấy giới thiệu để bạn chơi với những người bạn thân thiết nhất của anh ta, còn ko thì...
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc...

Chia sẻ trang này