1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiếp tục khi là từ người thứ 3 trở thành người trong cuộc không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen83, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình không muốn chia tay đâu, quả thật là từ khi biết chuyện mình đã quyết tâm phải dứt ra, bởi vì mình cũng đã nghĩ biết đâu ngay lúc này anh lại đang có một người con gái khác nữa. Về mặt lý trí là như vậy đấy, nhưng mình lại chưa thấy có một cú huých nào để có thể tách ra được, phải chăng mình là người yếu đuối?
    Nhiều khi mình nghĩ thà mình ở vị trí của chị kia thì mình còn cảm thấy dễ dàng ra đi hơn, còn bây giờ rõ ràng anh đã yêu mình, đã vì mình và tránh gặp chị trong suốt một thời gian. Có thể ngay từ đầu anh chưa rõ ràng tình cảm nhưng khi bọn mình thân mật hơn thì mình biết chắc thời gian đó họ không gặp nhau. Chị và anh thời gian đó đều thống nhất suy nghĩ. Chỉ có điều khi thời gian suy nghĩ chưa hết thì chị lại bắt gặp mình đi với anh, lúc này mình mới vỡ lẽ, anh bảo là không gặp chị lâu rồi. Với giả thiết của một bạn đặt ra là liệu người con gái đó quay trở lại thì mình tin là chị không bao giờ làm điều đó, chị ý quá tự kiêu và với tính cách đó chị sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Còn mình thì lại quá yếu đuối, thà anh cứ nói gì đi, thì mình còn thấy đáng ghét, đằng này anh chẳng nói gì cả, chỉ bảo là chấp nhận mất mình. Mình không có ý bào chữa cho anh ý, mà chỉ kể thêm để mọi người hiểu thôi. Nhưng có lẽ là lấy một người như vậy thì cũng không an toàn, mà anh thì bị gia đình giục lấy vợ rồi, đáng nhẽ họ sắp cưới nhau rồi. Mình nghĩ anh cũng không phải ở cái tuổi tán tỉnh linh tinh nữa... Liệu mình có quyền hi vọng, mình mong mọi người hãy thông cảm cho mình. Nếu tất cả mọi người cùng phản đối và ủng hộ mình thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng dứt ra.
  2. meogion

    meogion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải anh ấy nói rằng chấp nhận mất bạn để làm bạn cảm thấy day dứt và ko thể rời bỏ anh ấy hay ko, nhưng qua chuyện bạn kể, mình ko hề có chút tin tưởng nào vào một con người như thế. Mình biết rằng trong cuộc sống, ko fải ai cũng có thể gặp ngay người mình mong muốn và yêu một người trong suốt cả cuộc đời, người ta có thể rời bỏ nhau khi thực sự ko còn tình cảm nữa. Nhưng mình thấy anh chàng này có vẻ bắt cá hai tay nhiều hơn là có tình cảm thật với bạn. Chuyện tình cảm đôi khi thật khó giải quyết bằng lý trí, nhưng trong trường hợp này, mình tin rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ bạn cắt đứt mối quan hệ ko bền vững đó.
    Hãy cố gắng vượt qua nhé. Dù có mềm yếu nhưng lòng tự trọng và tình cảm của mình ko thể để người khác làm tổn thương, phải ko bạn?
  3. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẹp!
    chuyện nì đâu cần phải xin lời khuyên
    chỉ có 1 câu trả lời duy nhứt thui " quăng thèng cha đó vô sọt rác đê! loại con trai đó ko sớm thì muộn cũng lại tiếp tục gây chuyên thoai "
    ( tất nhiên đó lè ý kiến riêng of ling)
  4. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có lựa chọn của mình rùi , thì sao cần phải hỏi ý kiến của mọi người.
    Riêng tớ thì tớ k tin là anh ta thật lòng đến với bạn
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn.Nhưng khi yêu mù quáng bạn ạ.Khó thoát ra khỏi tình yêu lắm.Chỉ khi đau khổ mới nghĩ là mình sai lầm.
    Mình hi vọng là mình và bạn nghĩ sai!Chúc bạn và người yêu hạnh phúc
  6. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khác...hẳn là anh ta có lỗi rồi khi làm cho bạn yêu anh ta mà thực sự không biết rõ về anh ta..anh ta có lỗi vì không chịu nhanh chóng chia tay với người yêu hiền lành,xinh xắn và đã yêu nhau trong một thời gian dài để chạy đến với bạn,một người không thể dứt bỏ anh ta vì anh ta quá tuyệt vời nhưng lại không ngừng đay nghiến về quá khứ,đem cái đã qua ra để giết chết hiện tại,nghĩ về tương lai nhưng không gì hơn là nhưng nghi ngờ...
    Vậy thực sự ra bạn nên tự đặt câu hỏi cho mình là:bạn có yêu anh ta không hay chỉ là thần tượng nhất thời,bạn cần một lời khuyên hay là sự ủng hộ...
    Tình yêu đâu chỉ là sự an toàn,nó không phải là một bộ phim luôn có kết thúc có hậu cũng chẳng phải tiểu thuyết với những nhân vật có cá tính rõ ràng...
    Cá nhân tôi cho rằng nếu bạn thực sự ko yêu anh ta thì hãy chia tay,bởi nếu có một tình yêu thực sự thì theo ngu ý của tôi,bạn se chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ,tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này khi tôi có người yêu,cô ấy sẽ lăng nhăng,bởi chỉ một điều:tôi có thể làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới,hạnh phúc là cái ta vui xới từng ngày,từng giờ,từ những điều nhỏ nhặt nhất trong nhau chứ không phải những những thứ hào nhoáng bề ngoài,con người ta không thể đạt được một tình yêu hoàn hảo mà chỉ có tự xây dựng cho nó dần trở nên hoàn hảo hơn...
    Còn nếu bạn cho rằng anh ta quá tuyệt so với bạn thì cá nhân tôi cho rằng bạn nhầm,bởi vẻ đẹp trong tâm hồn mới là cái người ta không thể đong đếm được,có những vì sao ở rất xa chúng ta,ánh sáng chỉ le lói nhưng nó còn to lớn gấp hàng nghìn lần những ngôi sao sáng nhất chúng ta có thể nhìn thấy được,anh ta chỉ có thể hơn bạn khi bạn tự chấp nhận chính bản thân mình...
    Cuộc sống thật là đẹp,hãy hoàn thiện chính bản thân mình...lúc đó,một tình yêu mong chờ sẽ đến,thứ cho chúng ta sức mạnh và hy vọng để đi lên nhưng không thể chiếm hữu...

Chia sẻ trang này