1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Người ta không gọi thì mình gọi đi. Có gì đâu là câu chuyện ai bắt đầu mà là ai sẽ kết thúc. Tớ nghĩ nếu mệt mỏi thì cũng nên thôi. Chẳng có gì đâu. Chứ không hợp cách sống thì khổ lắm. Trừ phi tình yêu của anh ấy dành cho bạn to lớn hơn tất cả những điều đó. Hoặc cả hai người tìm ra được cách điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp. Còn không thì mệt mỏi lắm lắm ý ... Tớ cũng từng nhìn thấy nhiều cảnh như thế rồi. Và chia tay là điều tất yếu....
  2. cogn_fm

    cogn_fm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn khá giống với mình. Mình và người yêu cũng yêu
    nhau được hơn 2 năm rùi.
    Và bọn mình cũng đang cãi nhau được 3 ngày rùi, mình rất buồn và đã nói chia tay.
    Yêu nhau được từng ấy năm mà 2 đứa rất hay cãi nhau, toàn những chuyện nhỏ thui. Chỉ khác bạn là do 2 đứa bọn mình không hợp nhau chứ ko phải về phía gia đình.
    Theo mình thì bạn nên chủ động làm lành với anh ý, vì chẳng qua các bạn cãi nhau là do bạn ko hợp với gia đình anh ta, chuyện này có thể khắc phục được, chỉ sợ là 2 bạn ko hợp nhau thôi.
    Chúc bạn sẽ sớm tìm ra 1 quyết định đúng đắn!
  3. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Thực sự là mình rất mệt mỏi. Như thế này thì có nghĩa là a ấy nghiêng về phía nhà a ấy hơn mình.Và nếu về sau mà có lấy nhau thì chắc là mình cũng không thể nào chịu nổi bạn ạ.
  4. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình nên gọi điện hả bạn. Nhưng mà mình nghĩ người con trai mà đã coi trọng gia đình nhà họ ý hơn mình thì mình có gọi điện làm lành rồi về sau thì cũng vẫn vậy thôi bạn ạ
    Mình rất lo về cuộc sống sau này bạn ạ. Thực tình là tính cách mình rất ngang bướng (được Bố Mẹ chiều nhưng không hề hư một tý nào) nên chỉ thích làm theo cách mà mình muốn thôi.
    Nếu về sau mà phải sống ở nhà người ta thì chắc chắn là mình không thể chịu đựng nổi.
    A ấy cũng nói với mình là không thể bỏ mình theo gia đình được và cũng không thể bỏ gia đình để theo mình.
    Bạn và a ấy đã làm làm chưa?

Chia sẻ trang này