1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiếp tục ở bên cạnh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi victory_assam, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tinh thần chị với em hoàn toàn khác nhau.

    Trai đang cưa cẩm chị mà đùng cái không liên lạc gì, mà chị biết là không bệnh hoạn gì thì chị cũng im luôn, không liên lạc nữa.

    Dẫn bạn trai về nhà không có gì sai, nếu bạn trai nó muốn. Còn đây nó không muốn thì ép nó là sai.

    Còn chị với em rat khac nhau, chị không sống cùng bố mẹ, không bao giờ phải hỏi ý kiến bố mẹ để làm việc gì cả, cho nên chị không hiểu đuợc phần em bảo là "yêu đương không nên giấu diếm". :))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Yêu đương không nên giấu diếm" không hoàn toàn có nghĩa là "xin phép ai để được quyền yêu" mà là "công khai hóa mqh với những ng thân (gia đình, bạn bè, ng quen thân.)"

    Mà công khai hóa các mqh (yêu đương hay chỉ là mqh bình thường) đều là việc tốt cả. Hai ng đàng hoàng, tử tế, thì có gì mà phải giấu diếm? Không cần thiết phải tổ chức họp báo để thông báo về mqh này, nhưng mà tụ tập ng thân (gia đình, bạn bè) lại rồi dùng cách trực tiếp hay gián tiếp thông báo cho họ biết về mqh thì là điều tốt, chứ có gì đâu?
  3. victory_assam

    victory_assam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đúng là ý em muốn nói như vậy, cảm ơn chị Anxiety :)
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập gia đình bạn bè giới thiệu về MQH thì không có gì xấu hay không tốt cả, vấn đề là 2 người có sẵn sàng không.

    Mới quen nhau dăm bữa nữa tháng hay 3-4 tháng thì làm sao mà biết người kia như thế nào, có hợp mình không, mà cũng có yêu đương sâu đậm gì đâu mà mang về gặp gia đình, bạn bè mang đi chơi chung thì còn được.

    Bao giờ quen nhau vài năm mà cả gia đình không ai biết thì lúc đó nên chia tay. Lúc mới yêu cái gì mà chẳng lung linh, qua giai đoạn lung linh rồi mà vẫn yêu nhau thì lúc ấy hẳn mang về nhà.

Chia sẻ trang này