1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có nên tiếp tục???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninolove, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mình có nên tiếp tục???

    Mình không biết nên từ bỏ hay tiếp tục mối quan hệ hiện tại nữa. Mình cũng không biết nó có phải là tình yêu không. Chúng mình biết nhau cách đây 3 năm, nhưng mình không biết rõ hoàn toàn về anh ấy vì anh không ở cùng thành phố với mình và chúng mình không thường xuyên gặp nhau được. Sau đó 2 năm, chúng mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn và chúng mình trở thành một couple. Tuy nhiên chưa hẳn là official vì chuyện tình này chỉ có mình và anh ấy biết thôi. Chúng mình chưa có dịp để giới thiệu nhau cho bất cứ ai cả vì bọn mình vẫn ở 2 tp khác nhau.
    Tuy nhiên chúng mình không hoàn toàn hợp tính, chúng mình không phải thuộc loại hợp rơ để nói mãi mà ko hết chuyện với nhau. Mình thì rất muốn biết thêm nhiều về gia đình anh ấy nhưng anh ấy chả bao giờ tự động kể cho mình nghe chuyện gì về cuộc sống của anh ấy cả, toàn là mình gặng hỏi thôi. Nhiều khi anh ấy tỏ ra hững hờ và lạnh nhạt với mình, nhưng cũng có khi rất nồng nhiệt. Nhưng mình thì thích kiểu bộc lộ tình cảm ngay cả ngoài đường, mình thích nắm tay khi đi cạnh nhau nhưng khi đi ngoài đường anh ấy chả bao giờ làm thế. Không hiểu sao nhưng mình không tin hoàn toàn vào tình yêu của anh ấy ( tuy rằng anh ấy vẫn nói anh ấy yêu mình) vì trước kia anh ấy hay nói dối mình những chuyện nhỏ nhặt về gia đình anh ấy, con người anh ấy... nhưng mình cũng đã bỏ qua chuyện cũ vì anh ấy đã xin lỗi và hứa không tái phạm.
    Tụi mình chưa bao giờ cãi nhau cả, nhiều khi chỉ mình thấy ấm ức trong lòng nhưng mình ko nói ra vì biết nói ra cũng ko giải thích được gì. Mối quan hệ của tui mình vẫn bình thường nhưng anh ấy rất ít khi gọi điện cho mình, chắc chỉ là một tuần một lần hoặc ít hơn, dạo này mình tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn một chút là nhờ lên mạng gặp.
    Mình có cảm giác anh ấy vẫn muốn dòm ngó đến những cô gái khác tuy rằng tụi mình đã bàn đến vấn đề cưới nhau nhiều lần. Nhiều lúc mình cảm thấy mình và anh ấy như 2 người dưng, yêu gì mà cả tuần không gặp mà chả cảm thấy nhớ nhung gì cả ( thế mà đến lúc gặp anh ấy lại bảo là anh ấy nhớ mình lắm đấy! ).
    Chúng mình đã có QHTD và anh ấy là người đầu tiên với mình. Chính thế nên mình vẫn vương vấn chuyện chia tay . Nhiều lúc muốn chia tay nhưng lại nhớ lại những việc anh ấy làm tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm đến mình mình lại thấy ko thể.
    Bạn nghĩ mình nên làm gì bây giờ?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn kể mình nghĩ bạn nên suy nghĩ chia tay dứt khoát với anh ấy .Còn vì sao ư?bản thân bạn chắc là có câu trả lời nhưng bạn chưa dám đối diện với nó thôi.Hãy cố gắng dưt khoát bạn a,dù thế nào đi nữa bạn vẫn còn cả một tương lai phía trước.Lần sau hãy cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm bạn nhé,nhất là con gái chúng mình .
    Chuc bạn một tuần mới tốt lành!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn thật lạ đấy, tại sao bạn hầu như ko biết gì về anh ta, thấy anh ta hoàn toàn ko tự nguyện muốn cho bạn biết mag bạn vẫn QH với anh ta? Bây giờ còn chưa muộn để nghĩ lại đâu, mình thấy đây ko phải là một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm lắm.
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn có gì ấm ức nên nói với anh ấy nếu giải quyết không được thì chia tay,bạn chưa biết rõ về người ta nhưng bạn đã chấp nhận quan hệ,hơi nhanh.
  5. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng biết hình như là hơi sớm, nhưng lúc đó có nhiều yếu tố chi phối chuyện này. lúc đó mình có chuyện buồn và đang thất vọng thì anh ấy ở bên cạnh và tỏ ra quan tâm nên mình cũng đã xuôi lòng.
    Mình thấy khó quyết định vì nhiều lúc tụi mình rất gần gũi với nhau, nhưng cũng có rất nhiều lúc mình xa cách. Nếu mình vẫn tiếp tục thì theo kế hoạch năm tới sẽ xin phép gia đình để kết hôn. Nhưng mình vẫn hơi cảm thấy có cái gì đó không tin tưởng bf của mình...
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tên này đang ở trong trạng thái "Kê Cân" (ai đọc TQ thì biết), bỏ thì thương, vương thì tội. Công nhận khổ thật. Nếu không có cách gì làm refresh và warm up tình yêu thì chắc sắp tàn đến nơi rồi.
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    chà? bò? nĂ?i 'Ău ..... thĂi thì? cứ tiẮp 'i, 'Ắn lùc bì thương tìch, liẶt ra 'Ắy sèf hiĂ?u
  8. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    khó thật ! nhưng nhiều khi bỏ hẳn , làm lại từ đầu , bỏ lại sau lưng tất cả , cứ quyết sinh ra lần nữa , sống cuộc sống mới hoàn toàn ! bạn lại nhận thấy mình đổi mới và nhận ra bao điều đang ràng buộc vô nghĩa ..............
    có lẽ anh ta chẳng yêu bạn thật lòng đâu !
    ps: có lẽ trường hợp này bạn khó quyết định đây ! he he !
    chúc sống vui hơn , thật lòng hơn !
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hãy phân biệt được rõ đâu là TÌNH YÊU, đâu là HẠNH PHÚC và ở nơi đó VĨNH VIỄN không tồn tại lòng THƯƠNG HẠI! Chúc bạn tìm được hướng đi riêng của mình! Vui vẻ nha!
    Đừng được voi đòi......Hai Bà Trưng!
  10. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng là bạn cảm giác ra sao thôi, vì cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì chắc trong tâm trí bạn đã hình thành câu trả lời rồi.
    Có điều là khi yêu thì cần lãng mạng, nhưng khi cưới thì sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là hai điều hàng đầu, tuyệt nhiên không thể thiếu nếu muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cái bạn cần làm bây giờ là phải khẳng định rõ tình cảm của mình, sự tin tưởng và tôn trọng đối phương. Nếu không làm được thì nói thật, đừng vội kết hôn, để tránh sau này không phải khổ chỉ có bạn và người đó, mà sợ nhất là ảnh hưởng đến con cái(nếu có).
    Chỉ cần một khung cảnh lãng mạng, con trai có thể nói yêu, có thể nói những lời ngọt ngào, cử chỉ thân thiết với bất cứ cô gái nào. Cho nên nếu bạn thật sự không xác định được thì nên hỏi thẳng, nếu sau đó mà lòng tin vẫn không khôi phục thì có lẽ nên suy nghĩ lại.

Chia sẻ trang này