1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có nên tiếp tục???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninolove, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    PA thì lại nghĩ rằng bạn trai kia của bạn là một người không đáng tin cậy. Khi yêu nhau, lẽ đơn giản người ta sẽ luôn muốn gặp mặt,gần với nhau và chia sẻ chuyện gia đình bạn bè với nhau. Còn chuyện 1 tuần mới nhấc điện thoại lên gọi được cho bạn một lần thì có thể thấy là anh ta chẳng hề yêu bạn rồi! Còn vì sao nói nhớ? nói yêu, nói đến chuyện cưới xin? Chẳng qua là muốn lợi dụng chuyện quan hệ với bạn thôi. Đối với người ngoài đây là câu trả lời này rõ như trắng với đen rồi, và bạn cũng biết rõ điều này. Chẳng qua bạn tự lừa dối lòng mình thôi. Bạn phải dũng cảm mà nhìn thẳng vào sự thật và hãy rời bỏ anh ta đi!
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, như chị PA vừa khuyên đó, bạn hãy dũng cảm nhìn vào sự thật về tình yêu và mối quan hệ của hai người đi. Mình thấy anh ấy lợi dụng bạn thì đúng hơn, híc híc ... mình thấy anh ấy chẳng yêu bạn thật lòng đâu, có hay chăng cũng chỉ là chút tình cảm và đang ở nước ngoài, thiếu thốn tình cảm nên những cái đó nảy sinh nhanh lắm, bạn đừng lo lắng quá đến vấn đề đã QHTD, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bạn muốn không có cũng không được. Mình nói thật, nếu mà vì đã QHTD rồi mà bạn muốn cưới anh ấy thì mình nghĩ trước sau gì cũng chia tay nếu anh ấy không yêu bạn thật lòng, không muốn giới thiệu bạn và kể cho bạn nghe về gia đình của anh ấy như vậy. Chẳng qua là anh ấy không muốn nhiều người biết chuyện của bạn và anh ấy để dễ bề ... Sở Khanh đó. Vì con trai khi yêu thì rất muốn giới thiệu bạn gái của mình cho cả ... thế giới ý chứ đừng nói chỉ là phạm vi gia đình. Bạn nên bình tĩnh và nhìn nhận lại rõ mối quan hệ của mình, lúc đầu chắc chắn sẽ là rất khó và đau khổ cho bạn nhưng thời gian sẽ làm bạn tỉnh ra nhiều. Còn chuyện đó, nếu ai yêu bạn thật lòng thì người ta sẽ vượt qua được, âu cũng là vấp ngã của bạn, hi vọng lần sau bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn và sáng suốt hơn. Phải tỉnh táo nhé , yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh đấy, hơi bị khó nhưng mà mình tin lần sau bạn sẽ biết cách bảo vệ bạn hơn.
    CHúc vui vẻ và hạnh phúc .
    Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi . Đừng buồn và lo lắng quá nhé
  3. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều nhé! Mình cảm thấy rất vui và yên tâm khi đọc bài của các bạn. Uh`, mình nghĩ AP nói đúng. Có lẽ mình và anh ấy đến với nhau chỉ là do thiếu thốn tình cảm thôi. Tuy rằng mọi việc đã tiến hơi xa, nhưng mình mong mình sẽ có đủ can đảm để give up, mình chỉ không biết bao giờ có thể nói ra điều đó, vì nhìn vào nụ cười của anh ấy là mình lại cảm thấy anh ấy thật dễ thương.
    Mình vẫn chưa nói với anh ấy chuyện mình dự định chuyển đến một nơi khác một thời gian dài. Mình cũng đang không biết nên chuyển đến một nơi nào đó xa hay là chuyển đến tp anh ấy ở. Nếu mình đến nơi anh ấy thì có lẽ mình sẽ sống cùng nhau nhưng nếu mình đi xa thì chuyện của mình và anh ấy sẽ chấm dứt....
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình thấy bạn chưa quyết tâm và bạn vẫn còn yêu anh ấy lắm. Bạn chuyển đến nơi xa làm gì??? để chạy trốn??? Mà nếu bạn không nhìn thẳng vào thực tế, không đối mặt với sự thật thì bạn làm thế cũng vô ích. Nếu bạn đã muốn quyết tâm đi đến tận cùng với anh ấy và bạn cảm thấy anh ấy yêu bạn, muốn cưới bạn thì bạn hãy cứ làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Mình nghĩ nếu bạn mà chuyển đến cùng tp với anh ấy thì chuyện hai người sống chung là chắc chắn 99.99% sẽ xảy ra, mà nếu như thế có nghĩa là bạn đã đồng ý và đã quyết định, và bạn , chính bạn chứ không phải ai khác chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Xin lỗi bạn nếu mình có nói hơn mạnh nhưng sự thật là như vậy, bạn dám làm, dám hi sinh vì tình yêu của bạn thì bạn cũng sẽ phải đủ dũng cảm để gánh chịu mọi hậu quả.
    Mà nếu bạn đi xa thì chuyện của hai người sẽ chấm dứt, chứng tỏ điều gì ... anh ấy đâu có tha thiết bạn đâu, anh ấy có sẵn sàng chờ bạn và sẽ đến thăm bạn, và vẫn quan tâm, lo lắng cho bạn. Mà nếu như mình không nhầm thì bạn vẫn còn đang đi học, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện đó bạn lại làm nhỡ dở cả tương lai và sự nghiệp ở phía trước của bạn. Được cái lọ thì mất cái chai bạn ah. Ôi con gái ... sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu của mình, để rồi cuối cùng được cái gì chứ??? hạnh phúc ah? đâu có dễ dàng và giản đơn đâu. ôi thiệt thòi đủ đường . Mình chẳng dám khuyên bạn gì cả, bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ mối quan hệ và tình cảm của hai người, bạn cũng đã đủ lớn để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định đấy. Mình chỉ hi vọng bạn có đủ niềm tin và nghị lực để dù có hạnh phúc hay đau khổ bạn cũng sẽ vượt qua được, đứng dậy được và keep moving on ...
  5. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ùh, cám ơn candy nhiều. Mình chuyển đi thật ra không phải hoàn toàn là muốn chạy trốn đâu, mà vì lý do khách quan thôi. Nhưng có lẽ điều đó sẽ giúp mình phần nào. Đến lúc chúng mình gặp nhau tiếp, mình sẽ nói lời chia tay với anh ấy. Và đành phải chịu một phần thiệt thòi vậy. Bạn có nghĩ là bao giờ mình có chồng, mình có nên nói mọi chuyện ngày xưa với anh ấy không? hay là im lặng giữ riêng cho mình???

Chia sẻ trang này