1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MInh co nen yeu ng` da co con rieng (nhung chua lap gia dinh)?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linh_hoa79, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ bạn nên chú ý lời bố mẹ và bạn bè cùng khuyên can bạn. Họ tiếp xúc khá nhiều với anh tràng đó, và cũng có nhiều kinh nghiệm. Rồi tự mình xem xét và tìm hiểu mới biết được. Mọi việc mình tự quyết định vì nó là tương lai của mình.
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn THẬT SỰ yêu anh ấy và anh ấy cũng THẬT LÒNG muốn tiến sâu hơn thì bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo . Nhưng thật lòng mà nói , bạn hãy xem xét vấn đề này thật kỹ càng, tại sao anh ấy có con mà lại không cưới , có thể anh ta đã li dị vợ, nhưng lại nói với bạn rằng " không cưới cô ta vì không hợp " . Mình có thể hiểu những gì bạn đang lo lắng vì bản thân mình cũng đã từng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Mọi chuyện bắt đầu thật khó khăn phải không bạn, nhưng hãy cố gắng, có nhiều người phản đối , thậm chí có người còn bảo thẳng thừng là điên cuồng và mù quáng , họ không nói sai nhưng chỉ có bản thân người trong cuộc mới có thể hiểu được những gì mà mình làm. Trong tình yêu thì chẳng phân biệt người đến trước kẻ đến sau, huống hồ tình trạng hiện giờ của bạn với anh ấy còn có nhiều hi vọng, bởi anh ấy không bị ràng buộc về mặt tình cảm cũng như về đạo đức xã hội. anh ấy sống một mình với con, hoàn toàn tự do. đúng không ? Con có chấp nhận được con của ahh ấy không thì dường như chỉ có mình bạn mới trả lời được thôi , nhưng rồi mình tin với tình yêu của bạn dành cho anh ấy thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn . Cố gắng lên bạn nhé. Mong bạn và người ấy sẽ có một kết cục hạnh phúc.
    Thân mến.
    HH
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To linh_hoa79,
    Bạn đang bối rối, tôi rất muốn đóng góp ý kiến. Nhưng thú thật sau khi đọc đến dòng thứ 3 của bạn, tôi muốn mù mắt luôn . Chẳng dấu má gì cả, rất muốn giúp - nhưng lực bất tòng tâm - bạn không thể gõ có dấu được a`
    Bạn hãy thử tham khảo các topic yêu người có gia đình xem sao, có khi cũng giúp bạn được it nhiều
  4. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ,có lẽ |"9403" có một đề nghị hay đấy , bạn thử vào mục " CÓ AI TỪNG YÊU NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH KHÔNG?" ít nhiều cũng có thể giúp bạn .
    Thân mến
    TO: 9403
    Này, anh kia !!!! muốn giúp người ta thì phải hết lòng chứ....không đọc được thì cứ căng mắt ra mà đọc...hứ , người ta đang bối rối thế làm sao mà có thể viết có dấu được, chưa kể "lực bất tòng tâm ", muốn gõ có dấu mà không được thì sao?!! nhưng ít ra cũng có một gợi ý sáng suốt ...hehheh
    HH
  5. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sau đây là của một người bạn tôi.
    Cô ấy và bạn trai đã gắn bó vài ba năm, từ thuở hàn vi cho đến lúc anh bạn đó trở thành ông chủ.
    Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp...nhưng.
    Vì công việc nên bạn trai của bạn tôi thường xuyên đi công tác, nay Trung Quốc, mai đi Tp, Hồ Chí Minh, mỗi lần đi cứ phải 1 tháng. Họ vẫn giữ liên hệ với nhau nhưng dường như thời gian đã chia tách họ....
    Rồi thì họ không ở gần nhau, không gặp mặt nhau, không phải 1 mà là nhiều tháng. Bạn tôi ngầm hiểu có một điều đã xảy ra.
    Và cũng có một buổi gặp mặt, nhưng bạn tôi cũng không thể ngờ, sự thật quá phũ phàng...và thường thì sự thật vẫn đôi khi gây bất ngờ:
    Cô bạn tâm sự với tôi trong nước mắt: bạn trai cô ấy thú nhận đã có quan hệ với một người đàn bà (đã có gia đình, chắc đã ly dị) và 2 người có con riêng.
    Bạn tôi không đủ can đảm và bản lĩnh để chấp nhận. Cô ấy chịu thua cuộc và nói lời chia tay, không trách cứ, không giành lại, theo bạn tôi, những gì không thuộc về cô ấy.
    Nghe bạn tâm sự mà lòng tôi cũng nặng nề không kém, chẳng biết làm sao giúp bạn cho đành.
    Tôi viết ra câu chuyện này ở đây mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất và tỉnh táo nhất. Nhờ vậy tôi có thể giúp bạn tôi quyết định vấn đề của cô ấy.
    (còn hồi âm)
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    To linh_hoa79: Nếu bạn chưa đến tuổi ế chồng thì bạn không cần phải lấy người đã có con riêng.

Chia sẻ trang này