1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có phải là LESS

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kintt, 07/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kintt

    kintt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mình có phải là LESS

    tôi viết bài này ko mang 1ý nghĩa gì cả,có thể khi ng đọc bài này có ng sẽ nghĩ rằng tui điên, có ng nghĩ tôi thích chơi nổi....nhưng tôi chỉ muốn nói thôi và ko muốn các bạn nghe

    năm nay 18t rồi, tôi đã làm đc gì nhỉ ? có thể trong mắt nhiều ng tôi thật đặc biệt,thật cá tính với 1khuôn mặt dễ nhìn và sự hừng hực của tuổi trẻ nên đi đến đâu tui cũng đc ng ta để ý...nói vậy chứ tôi cũng bít họ nhìn và để ý tới tui vì điều gì ? vì phong cách và hình thức của tui như 1 thằng ku zậy mặc dù tôi là 1 đứa con gái

    đã quen với sự xì xào của thiên hạ trai hay gái zậy ?và nhiều lúc ko bít vui hay buồn khi đi lượn cùng 1 đứa bạn và nghe nó thì thầm " nếu K là con trai thi tui sẽ yêu K rùi, sao K ko phải là con trai nhỉ ?"

    18 tuổi của 1 đứa con gái lại quá quen thuộc với quần bò ống đứng và những chiếc áo phông, cùng những lọ keo và đủ thứ của1thằngcon trai

    chắc do bên ngoài ấn tượng như vậy cùng 1 tính cách ko đến nỗi là khó chịu và dễ dãi nên tui có khá nhiều bạn....ko hiểu sao con gái đứa nào cũng xinh va điệu nhiều lúc đi chơi có khá nhiều thằng con trai phảighen tị (chắc cũng nghĩ tui là boy)

    và rồi...tôi nhận đc sự quan tâm "đặc biệt " của 1 vài ng con gái ...họ nói họ thích tôi...họ muốn có đc tôi cũng như sự quan tâm của tôi

    lúc này có lẽ tôi cần suy nghi xem mình sẽ viết gì nũă đây....tôi cũng cần xem xet lại xem mình có điên hay ko
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    bạn nhắc đến tư? less - tớ cha? hiê?u gi? - nhưng có lef ý bạn muốn nói đến tư? lesbian . Tư? na?y đê? chi? nhưfng ngươ?i đô?ng tính nưf trong QHTD ! va? nó ko pha?i đê? da?nh cho type ngươ?i như bạn !
    Tớ cufng 18 tuô?i !
    Hô?i học cấp II - tớ cufng có một đứa bạn như thế - cá tính và nổi bật với phong cách cu?a một đứa con trai - xứng đáng la? ngươ?i lafnh đạo ca? lớp !
    Vư?a rô?i gọi điện cho nó - thấy nó cufng nưf tính hơn rất nhiê?u rô?i - mấy hôm nưfa gặp ko biết giơ? trông ra sao !!!

    Biết nói gi? nhi? ? Đó ko pha?i la? điê?u gi? xấu xa điên rô? - ma? la? do suy nghif cu?a con ngươ?i ma? thôi ! qua? thật - nếu không thích - cứ dâ?n dâ?n thay đô?i - nhưng nhiê?u khi nó đaf ngấm sâu tha?nh ba?n chất thi? cufng khó đấy - nhất la? bạn đaf 18 tuô?i !
    Cha? biết nói gi? hơn - ti?m một bác syf tâm lý có lef la? điê?u nên la?m !
  3. kintt

    kintt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tôi chơi thân với 1ng, 1đứacon gái hiền lành.Chúng tôi trên danh nghĩa bạn bè, thân đén nỗi nói đến tôi thì cũng ko bít nổi vì sao tôi lại có thể quý ng đó đến như vậy...nếu nói là như hình với bóng cũng chẳng sai...cuộc sống của tui xung quanh hình ảnh của ng đó
    tôi thực sự chán nản với sự bày tỏ tình cảm của những đứa con gái, tôi từ chối hết...tôi ghét những đứa con gái muốn làm quen hay chơi với tôi...lúc đó chẳng ai hiểu tôi bằng ng đó, tôi luôn hỏi ng đó là tại sao ng ta thích tôi đc nhỉ, tôi là con gái cơ mà..ng đó chỉ cười thôi...có lẽ tôi cũng chỉ cần nụ cười đó mà thôi vì tôi đâu cần câu trả lời
    Như mọi khi chúng tôi đến hồ ngồi chơi ,tâm sự và tán dóc với nhau, tôi kể lể về sự khó chịu của tôi về sự tò mò của mọi ng lúc chiều nay,họ luôn thắc mắc tôi là trai hay gái,rồi về sự áy náy của tôi khi chiều nay đã từ chối thẳng thừng tình cảm phi lí kia như thế nào...tôi nghĩ răng tôi đã làm ng khác buồn nhưng đúng là tôi ko thể mà..tôi biết mình là con gái
    và đây là mẩu đối thoại mà đến bây giờ tôi ko tài nào quên đc
    tôi hỏi : tại sao? kì zỵa yêu đc hả?
    Z( tạm gọi ng congái này là Z nha ): bình thường thôi, có gì đâu
    K (tên của tui ):bình thường ?cô điên hả ?
    Z : có gì đâu đó cũnglà 1 loại tình cảm thôi mà
    K : zây hả ? thế cô có ko ??
    Z : có chứ, sao lại ko ?
    K : giè, cô cũng yêu tôi hả?
    Z : có,có yêu
    K : đừng đùa tôi ghét đùa kiểu đó.....hãy hứa với tôi đi, cô sẽ ko yêu tôi
    Z : ko,tôi sẽ yêu K theo cách của tôi
    các bạn có bít ko tôi đã từng nghĩ đó là lời nói đùa ko thì nó cũng mang 1 ý nghĩa ko đến nỗi là quái đản lắm nhưng tôi đã nhầm ...ng đó đã yêu tôi theo cách của ng đó thật
    tôi ko bít nũa nhưng càng ngày tôi càng ko thể dứt ra đc ...mặc dù giờ đây tôi và ng đó mỗi ng 1 nơi
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, dù mình có là thế nào, là ra sao đi nữa thì mình vẫn là 1 cá thể tồn tại, tớ đọc ở đâu đó câu này : Ko có sự sống nào là vô ích cả, mỗi người sinh ra là dể trở thành 1 nửa của 1 người khác, hãy vui lên nha cho dù có là như thế nào, hãy sông vui vẻ theo cách mà mình muốn !!!!!!!!!
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    điều đó chưa có thể nói lên đuọc em là Les hay không phải Les, và Les cũng không phải là một căn bệnh có thể lây lan hay "mắc phải", Les là thiên hướng về giwói tính, như có ngưòi thick ăn kẹo còn ngưòi khác thì thick ăn bánh, thế thôi..em mói 18 tuổi có cá tính mạnh, sẽ quyến rũ ngưòi khác là điều đưong nhiên, quyến rũ với cả hai giới, và cô bạn đó có thực sự yêu em không hay cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn? điều đó cần thời gian để kiểm nghiệm.....
    nếu thực sự đến năm 23 tuổi mà em vẫn không thấy rung động trước một ngưòi con trai nào thì em cần phải xem lại giới tính của mình và sống đúng thực vơí bản chất của mình....
    nhưng chị hi vọng đến một ngày một ngưòi con trai sẽ đánh cắp trái tim của em thì lúc đó không cần phải bảo..em sẽ trở nên dịu dàng ngay......
    trong tình yêu đẹp nhất khi đưọc sống bằng cảm xúc thực sự của trái tim...........

  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em có thể tham khảo:

    Định hướng ********
    Định hướng ******** là giới mà một người thấy bị hấp dẫn về thể xác hay tình cảm. Những người bị hấp dẫn ******** bởi người khác giới được gọi là người ******** khác giới (hetero***ual/straight). Người bị hấp dẫn ******** bởi người cùng giới được gọi là người ******** đồng giới (homo***ual/gay/lesbien). Những người bị hấp dẫn ******** bởi cả hai giới là người ******** lưỡng giới (bi***ual).
    Hiện nay người ta vẫn đang tranh cãi về các nguyên nhân của các loại định hướng ******** khác nhau. Có người thì cho rằng là do yếu tố sinh học, có người thì cho là do môi trường. Nhưng nói gì thì nói, định hướng ******** là điều mà một người không tự quyết định cho chính mình cũng như không quyết định cho người khác được. Định hướng ******** có thể phát triển từ rất sớm, từ trước khi sinh, trước tuổi dậy thì hay trước khi người ta có quan hệ ******** thì nó cũng có thể thay đổi trong suốt cuộc đời.
    Sợ hãi với quan hệ ******** đồng tính (homophobia)
    Trong xã hội hiện tại của chúng ta vẫn còn rất nhiều người sợ hãi và ghét bỏ những người quan hệ ******** đồng tính nam hay nữ hay những người quan hệ ******** lưỡng giới. Sự sợ hãi này gây ra do người ta thiếu hiểu biết hay thiếu thông tin về những người quan hệ ******** đồng tính hay lưỡng tính.
    Thay vì việc tìm hiểu và tôn trọng những người có đa dạng định hướng tính dục, nhiều người đã tin ngay về những tin đồn thất thiệt rằng những người quan hệ ******** đồng tính là những người nguy hiểm, bệnh hoạn hay tệ nạn. Nhiều bạn trẻ vì sự thiếu hiểu biết này đã rất lo sợ khi phát hiện ra mình là người có định hướng ******** đồng giới. Thậm chí những người này còn chán ghét bản thân và có thể có những phản ứng tiêu cực. Cha mẹ và bạn bè có thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo với những người có định hướng ******** đồng tính rằng những hành vi của họ là lành mạnh, bình thường và tự nhiên.
    Thế nào là ******** đồng giới?
    Nhiều người băn khoăn về những người có xu hướng tính dục khác thường, trong đó có một số là những người ******** đồng giới (TDĐG), họ bộc lộ một thái độ chân thành và đau khổ về tình trạng tính dục của mình. Họ là học sinh, sinh viên, giảng viên đại học... họ đáng thương hay đáng trách, hành vi của họ có phương hại đến đạo đức xã hội không và xã hội cần nhìn nhận những xu hướng tính dục khác thường như thế nào, loại nào đáng phê phán và loại nào cần rộng lượng?
    ******** đồng giới có phải là một bệnh tinh thần hoặc có vấn đề về đời sống tình cảm không?
    Các nhà tâm lý, tâm thần và các chuyên gia về sức khỏe tinh thần đều thống nhất rằng ******** đồng giới không phải là một bệnh, không phải rối loạn tinh thần hay có vấn đề về cảm xúc. Nhiều công trình nghiên cứu khách quan trong 35 năm qua đã chứng minh rằng xu hướng ******** đồng giới không phối hợp với những vấn đề về cảm xúc và xã hội.
    Năm 1973, Hội tâm thần học Mỹ đã khẳng định tầm quan trọng của những nghiên cứu mới bằng cách không để ******** đồng giới vào danh sách các bệnh về tình cảm và tinh thần. Năm 1975 Hội Tâm lý Mỹ cũng đã thông qua một nghị quyết ủng hộ chủ trương nói trên.******** đồng giới không được xếp vào danh sách các bệnh tinh thần hay rối loạn tình cảm. Cả hai Hội đều yêu cầu các chuyên gia về sức khỏe tinh thần tham gia vào việc xóa bỏ cái tiếng xấu đã từng một thời gán cho ******** đồng giới là bệnh tinh thần.
    Những người TDĐG nam hay nữ có thể là những cha mẹ tốt không?
    Có! Đã có nhiều công trình nghiên cứu so sánh những đứa trẻ do các bậc cha mẹ ******** đồng giới nuôi dạy với những đứa trẻ do các bậc cha mẹ có xu hướng tính dục khác giới nuôi dạy thì thấy không có sự khác biệt nào giữa 2 nhóm trẻ này về mặt chỉ số thông minh, điều chỉnh tâm lý - xã hội, chan hòa với bạn bè, phát triển giới tính, bản sắc giới và xu hướng ********. Cũng còn có một sự ngộ nhận nữa cho rằng người ******** đồng giới nam có xu hướng nhiều hơn những người nam bình thường về mặt quấy rối ******** trẻ em. Thật ra chưa có bằng chứng nào về mặt này.
    ******** đồng giới có phải là một hành vi có thể tập nhiễm (bị ảnh hưởng và tác động của môi trường xã hội, tập theo hành vi của người khác) không?
    Không! Thật là sai lầm khi cho rằng một người nào đó là người ******** đồng giới bởi vì bị người khác lôi kéo. Xu hướng tính dục của con người được hình thành từ tuổi vị thành niên và do sự quyết định của rất nhiều yếu tố gen, hormone... mà thành. Nếu có thể tập nhiễm hoặc bị ảnh hưởng của những người khác mà thành người ******** đồng tính thì giải quyết tình trạng này sẽ quá dễ vì chỉ cần cho những người này sống cùng với người có xu hướng tính dục khác giới là họ lại trở thành người có xu hướng tính dục đồng giới. Nhưng trên thực tế, không thể ép, điều trị, hoặc áp dụng liệu pháp tâm lý để xoá xu hướng tính dục đồng giới được cũng như không thể lôi kéo và biến một người có xu hướng tính dục khác giới trở thành một người có xu hướng tính dục đồng giới được
    ( theo ykhoa.net)
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 08/08/2005
  7. kintt

    kintt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dù ko chấp nhận những gì cô bạn thân đã nói, tôi tỏ ra 1 cái thái độ rất khó chịu, cáu kỉnh và lảng tránh...tôi biết Z đã buồn rất nhiều..giờ tan học tôi cũng tránh để đc đi về1 m`
    Các bạn ạ, bố mẹ tôi li dị và tôi sống cùng với bố và ng di` , nhìn tôi ko đến nỗi cu` lần gì cả nhưng cứ về nhà là tôi im lặng..có thể đó cũng là 1cách giận hờn của tôi với gia đình , tôi chỉ trở nên hoat bát vui vẻ khi ra khỏi cửa và bên cạnh những ng bạn của tôi
    nhưng từkhi Z nói như vậy tôi càng ko nói gì hơn, tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, tôi suy nghĩ và thấy mình như 1kẻ hèn nhát chạy trốn vậy...Ko ! tôi ko phải là ng như vậy và tôi quyết định nói chuyện với ng đó , tôi ko thể lẩn tránh mãi như vậy, tôi ko muốn mất Z ...tôi rất nhớ ng ấy
    Tôi đã khóc khi phải đối diện trực tiếp với ng ấy, tôi đã phải khóc nấc lên rằng tôi ko muốn mình bị mọi ng soi mói như 1 ng ngoài hành tinh như vậy, tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi nếu tôi là 1 ng như vậy và tôi cũng cảm thấy có lỗi với gia đình của Z
    Z đã ôm lấy tôi...cái cảm giác đc ở bên cạnh Z...cái cảm giác mà trong cả 1 thời gian vừa rồi tôi thèm khát đc có nó..1cảm giác bình yên....và vâng tôi đã chấp nhận tình cảm của Z
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Thế này thì còn giề phải bàn nữa.
    Tuy nhiên, không như đồng chí cekpet_art đã nói , đồng tính cũng "lây lan" đấy .
    Một lời muốn nói là đồng tính không phải cái gì đó xấu xa, không ai sinh ra có quyền được lựa chọn cho mình một cuộc sống may mắn và thuận lợi.
    Sống là phải biết ... chiến đấu.
    Chúckintt may mắn .
  9. sweetmaze

    sweetmaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quả là ranh giới rất khó xác định. Bạn là người thiếu thốn tình cảm gia đình, vì vậy bạn dành nhiều tình cảm vào bạn bè...và luôn cần có 1 ai đó ở bên cạnh bạn, hiểu bạn, chia sẻ tình cảm với bạn. Cô bạn Z kia là 1 người hiểu bạn và hợp với bạn, luôn đem đến cho bạn cảm giác được quan tâm, được chia sẻ. Mình hy vọng rằng đó chỉ là tình cảm quý mến của 2 người bạn, không riêng gì tình cảm nam nữ mà 2 người bạn thân cùng giới cũng có thể có những tình cảm đặc biệt với nhau kia mà. Hồi học cấp 3, mình và 1 cô bạn cùng lớp cũng chơi rất thân với nhau, chúng mình rất hiểu nhau, hợp và quý mến nhau. Đi đâu, làm gì cũng đi cùng nhau như hình với bóng vậy đến nỗi mỗi khi đi đâu chỉ có 1 đứa là y như rằng mọi người lại hỏi đứa kia đâu. Bọn mình rủ nhau đi học, đi học về thì về nhà 1 đứa ăn trưa rồi đi học thêm, đi chơi, đi ăn v.v... Đến khi cô bạn kia có bạn trai làm bọn mình "tan đàn xẻ nghé" hết . Bạn hãy cứ thân thiết với cô bạn đó, nhưng bạn hãy luôn là người định hướng, đừng để vượt quá giới hạn mong manh đó và đừng nghĩ luẩn quẩn trong đầu cái suy nghĩ đó. Khi đã trưởng thành hơn, bạn sẽ có suy nghĩ rõ ràng hơn, không còn mông lung vậy nữa.
  10. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi deu co 1 nua dac biet danh cho minh.
    Tai sao ban ko ke tiep chuyen cua ban ha Kintt.

Chia sẻ trang này