1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có phải là người phụ nữ thiệt thòi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi miatim, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miatim

    miatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải là người phụ nữ thiệt thòi không?

    Chào cả nhà!
    Thấy mọi người vào đây tâm sự mình cũng thấy vui vui. Có chút buồn phiền muốn chia sẻ cùng mọi người. Mong mọi người quan tâm nhé.Thanks.
    Mình lập ra đình cách đây 5 năm rồi, nhưng thú thật với các bạn là mình không cảm thấy thật sự là hạnh phúc, mặc dù mình và chồng mình rất yêu nhau. Trước khi lấy chồng mình, mình vốn là một cô bé vô tư, suy nghĩ rất đơn giản, mặc dù biết chồng mình không có tiền, nhà chồng cũng không khá giả, mình cũng không hề bận tâm gì. Lúc mới cưới nhau là mình cũng chưa xin việc được ở đâu, chồng mình đi làm nuôi mình khoảng nửa năm thì mình xin được việc lwơng cũng khá cao, mọi việc hầu như không có gì đấng buồn phiền cả. Chỉ có một điều là ít nói không chia sẻ với vợ điều gì cả.Nhưng rồi càng sống với anh ý mình càng phát hiện ra nhiều điểm không tốt ở anh. Đến khi tôi sinh con đầu lòng một thằng cu kháu khỉnh, tưởng rằng cuộc sống vợ chồng tôi được cải thiện nhưng tôi đã lầm. Anh càng ngày càng dành ít thời gian cho mẹ con tôi, suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè bia rượu, về nhà là lăn quay ra ngủ. Tôi vốn đã ưa nhìn, sinh con xong thì càng đẹp hơn, ra ngoài dường khồng biết bao nhiêu người để ý, vậy mà về đến nhà khồng được chồng đoái hoài gì đến, việc trong nhà không việc gì không đến tay tôi, chăm con thì khỏi phải nói, tôi chỉ muốn tận tay cho con ăn, tắm cho con, vì đó là điều hạnh phúc còn lại của tôi, nhiều lúc ttôi muốn mặc kệ anh ý, nhưng không thể. Tôi vẫn thường xuyên cơm nước, chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tưởng rằng mình là một người phụ nữ đảm đang, chăm chồng chăm con, thì phải được hưởng hạnh phúc, nhưng không phải thế các bạn ạ, đến kinh tế hiện tại chúng tôi vẫn chưa có nhà để ở, phải sống chung với gia đình chồng đông đúc, chồng thì chẳng quan tâm đến vợ dạo này gầy hay béo, có quần áo mới hay cũ, mặc cái này đẹp hay xấu, con hỏi chuyện bố thì mấy câu khồng thèm trả lời, khồng say bia thì dán mắt vào tivi chẳng có chuyện gì để nói với vợ con. Liệu các bạn có thông cảm với tôi không, tôi cảm thấy mình rất thiệt thòi. Tôi chẳng cần gì hết, tiền bạc không quan trọng với tôi, tôi cần đến một gia đình hạnh phúc, vợ chồng quan tâm đến nhau, cùng nhau dạy dỗ con cái mà thôi. vậy mà sao khó quá vậy.
  2. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao chị thẳng thắn với trao đổi với chồng vào 1thời điểm thích hợp, hỏi xem anh ấy có điều gì bất mãn với vợ không mà lại đối xử như vậy??? Anh cứ nói hết ra xem chị suy nghĩ thế nào và tìm cách giải quyết.
    Cố lên, phải tìm cách giải quyết vấn đề thôi
  3. miatim

    miatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quan tâm chia se với mình nhé.
    Mình đã thẳng thắn nói chuyện với anh ý rất nhiều rồi, nhưng đổi lại mình chỉ dược nghe những câu khó nghe như: Đi tìm ngwời khác mà tâm sự, bản chất thế rồi không thay đổi được..., còn nhiều câu khó nghe nữa cơ nhưng mình không thể nói ra. Mình có hỏi là em có gì không phải với anh không, thì bảo là chẳng có gì. Mình đang chẳng biết phải làm sao nữa mới tâm sự cùng mọi người cho đỡ buồn. Thực ra thì anh ý cũng là người hiền lành, mình biết anh ý cũng không trai gái gì đâu, nhưng có cái tính không chia sẻ với mọi người, cho nên dến mình nhiều lúc cungc không hiểu được anh ý
  4. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Với người chồng như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng không sống vui vẻ được, vì lấy chồng như thế cũng như không.Nếu bạn cảm thấy chịu đựng được thì bạn cứ chịu đựng,còn nếu không thì ly hôn sẽ là phương pháp dễ chịu nhất.Chứ tình hình như thế này liệu bạn sẽ chịu đựng được đến bao lâu?Hay là tức nước vỡ bờ.Anh ấy biết bạn cần anh ấy, chứ anh ấy chưa biết anh ấy cần bạn.Đến khi mất nhau sẽ biết ngay thôi mà.Mong bạn hạnh phúc.
  5. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Miatim cũng xem xét lại mình đi, xem cách cư xử của bạn có gì làm chồng bạn buồn phiền ko? Đàn ông mà không hài lòng gì thì ít khi nói ra lắm. Trước đây mình đọc bài viết của bạn ở một topic khác, mình paste đường link bài đó của bạn ra đây để bạn đọc lại xem liệu đây có phải là lý do khiến chồng bạn buồn phiền với bạn không? Chúc vợ chồng bạn sớm vui vẻ với nhau.
    http://www4.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/608259/trang-11.ttvn
  6. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào miatim
    Tôi hiểu những suy nghĩ của bạn. Mâu thuẫn này chưa lớn nhưng mà nó âm ỷ. Đến 1 lúc nào đó nó bùng lên thì chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
    Tôi không biết hoàn cảnh của bạn thế nào nhưng tôi xin đưa ra đây một số các khả năng để bạn tham khảo nhé:
    Thứ nhất: Bạn sống cùng gia đình chồng. Mà lại là 1 gia đình đông đúc. Như vậy rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn. Chẳng hạn như bố mẹ chồng, anh chị em chồng với bạn. Mọi người nghĩ rằng chồng bạn lấy được vợ xinh đẹp giỏi giang thì chẳng cần đến bố mẹ, anh chị em nữa. Điều đó đẩy chồng bạn đến tình huống rất khó xử: Bên tình bên hiếu. Từ những bức xúc đó có thể anh ấy dẫn đến những chuyện ko thể chia sẻ được cùng bạn
    Thứ hai: Bạn là 1 người vợ xinh đẹp đảm đang và tài giỏi. Liệu anh ấy có mong manh mơ hồ nỗi lo sợ, mặc cảm bạn đang tuột dần khỏi tay anh ấy không? Khi mà rất nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ bạn, những vệ tinh chói sáng quay xung quanh bạn đang xen giữa bạn và anh ấy?
    Thứ ba: Bạn thử tìm hiểu xem công việc của anh ấy có thuận lợi không? Có khó khăn gì không?
    Và điều cuối cùng: Bạn đã nói chuyện với anh ấy đúng lúc đúng chỗ chưa? Sự quan tâm con cái của bạn có hợp lý không? Có những người đàn ông cảm thấy bị bỏ rơi khi có con. Họ sẽ có cảm giác gần như là ghen với con đấy. Nhưng mà họ ko thể thừa nhận được đâu.
    Bạn thử nghĩ xem bạn đang ở trường hợp nào. Từ đó mới có thể tháo gỡ được bạn ạ.
    Chúc bạn thành công
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn bigau nói đúng đấy miatim ạ, tớ nghĩ đến 90% nguyên nhân dẫn đến chồng bạn đối xử với bạn như vậy là do cách cư xử của bạn đấy. Có lẽ bạn nên xem lại mình vậy. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé.
  8. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của miatim viết lúc 15:42 ngày 08/03/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn này đúng là người có bản lĩnh.mình đọc xong cảm thấy thán phục bạn.Khá chê cho những ai cứ đi chịu đựng những bà mẹ chồng quá quắt. Mình cũng đã và đâng phải sống chung với bố mẹ chồng,khó chịu kinh khủng.Các bạn biết không đây chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ trong vô số chuyện làm mình khó chịu. Đó là khi mình mang bầu, mình uống rất nhiều sữa bà bầu và sữa tươi Nestle.Mình chỉ mong sao chịu khó ăn uống để con mình được sinh ra khoẻ mạnh. Thế mà bà mẹ chồng mình không khuyến khích mình thì thôi lại còn ghên tỵ với mình.Một hôm ngồi ăn cơm bà bảo chồng mình mua sữa cho bà với cả bố chồng mình uống nữa,mình điên người lên nói thẳng với chồng mình luôn là anh nuôi một bà bầu chưa đủ hay sao mà còn nuôi cả thêm hai ông bà bầu nữa, thế là chồng mình không giám mua. May mà mình cũng chị đwợc chồng mình.Nhwng mà cũng phải có lý thì ảnh mới nghe theo chứ. Đáy là mình uống sữa để cho con cháu bả khoẻ mạnh chứ có phải cho bản thân mình đâu.Đúng là chịu làm sao nổi những bà mẹ chồng không biết nghĩ phải không các bạn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mình ko phải có ý xấu mà lôi nó ra đây đâu. Thuốc đắng giã tật. Bạn vào diễn đàn này với đầy những cao thủ gìn giữ hạnh phúc gia đình mà bạn ko những ko học đc điều gì mà khi bạn post bài kia xong, 1 loạt phản đối (thậm chí nói thậm tệ) mà bạn ko vào nói câu nào, chắc chắn là bạn cho là bạn đúng. Thế thì kêu cái nỗi gì nữa bạn ơi? Chẳng chồng nào chịu được như thế đâu. Mình là chuyên đi đọc bài mọi người ở đây, để học tập, chẳng bao giờ viết bài, thế mà phải bức xúc trả lời bạn miatim đến 2 lần lận
  9. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Nghe có hơi hướm như là ông chồng của bạn mắc bệnh tự ti, mặc cảm đàn ông hèn kém hơn vợ trầm trọng rồi đấy .
    Đàn ông khi mắc bệnh tự ti thì họ sinh tính xấu lắm, trở nên ù lì, bê tha, đối xử với vợ con lạnh nhạt, tàn tệ ....
    Bạn phải tìm cách vực dậy tự tin của chồng mới mong giữ được hạnh phúc .
    Ngoài ra mình thấy, chồng bạn bị 1 áp lực rất lớn khi phải sống chung với 1 đại gia đình, lại có vợ đẹp, giỏi, kiếm nhiều tiền ....
    Vài hàng trao đổi cùng bạn, chúc hai vợ chồng sớm tìm được sự gần gũi nhẹ
    Elin
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đồng ý với chị bigau và MaiHaAn, hồi trước đọc xong bài của chị miatim mà tôi ngạc nhiên quá, hic, thời buổi này rồi mà còn có con dâu đi kèn cựa với bố mẹ chồng những thứ nhỏ nhỏ như vậy thì cũng hiếm.
    Với cả tôi nghĩ nếu chị cứ đem theo suy nghĩ là mình thì đảm đang, xinh đẹp, đi ra đường nhiều người để ý... nghĩ mình là tốt nhất như vậy thì cũng khó để sống hạnh phúc. Sao những chị trong này không bao giờ tự nhận là mình xinh đẹp đảm đang mà vẫn giữ được gia đình hạnh phúc? Thật ra tôi nghĩ một trong những bí quyết để xây dựng hạnh phúc là mỗi người cũng phải giảm cái TÔI của mình đi một tí. Tôi thấy cái TÔI của chị hơi lớn, hoặc là tính chị quá trẻ con.

Chia sẻ trang này