1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có phải là người phụ nữ thiệt thòi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi miatim, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kiêu căng, thiếu văn hoá, không biết cách xử sự. Bảo sao chồng nó không chán.
  2. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị miatim thân!
    Đọc xong những bài chị viết em phần nào hiểu được hoàn cảnh và con người chị.Em không dám chê trách gì chỉ xin góp ý đôi điều,em chưa có gia đình nhưng vẫn mong ý kiến của em không là "lý thuyết xuông" với chị.Ông bà ta vẫn dạy "Tiên trách kỉ hậu trách nhân",khi thấy một người tự nhiên có thái độ khác với mình em thường tự xem lại bản thân mình đã làm những gì để người ta phải đối xử với mình như vậy.Thái độ của chồng chị bây giờ là thờ ơ ,có xu hướng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt hơn là quan tâm đến gia đình.Và có thể chị vẫn đảm đang chu đáo nhưng chị có để tâm dành thời gian riêng tư cho anh ấy ko?Anh ấy vốn hiền lành ít nói,ít quan tâm,thì thay vì chờ anh ấy nhận ra chị có quần áo mới hay béo gầy sao chị ko chủ động nhỉ?VD "Hình như dạo này em béo lên anh ạ,anh xem em mặc cái áo này có hợp ko?"Nếu anh ấy vẫn bơ đi thì ra ôm cổ anh ấy nũng nịu một tí .Những giây phút riêng tư ấy của vợ chồng quan trọng lắm chị ạ,bởi vì không còn những âu yếm ngọt ngào và quan tâm thì chỉ còn nghĩa vụ,mà cuộc sống toàn nghĩa vụ thì đâu còn hạnh phúc.Còn nữa,nếu chị đã "thẳng thắn nói chuyện" với anh ấy mà không có hiệu quả thì hãy thay sự " thẳng thắn" ấy bằng cách khác xem.Như bạn trai em,có những lần anh ấy không bằng lòng với em nhưng nhất định ko chịu nói,em cũng "thẳng thắn" hỏi ko được,nhưng một lúc nào đó khi 2 đứa tình cảm,em ngọt nhạt gợi lại thì anh ấy nói.Nói chung để khai thác "thông tin nhạy cảm" của đàn ông cũng phải có nghệ thuật .Không phải cái gì mình cũng thẳng thắn hỏi và họ trả lời ngay đâu.Bây giờ chị đang bận bịu với công việc và cháu bé cộng thêm những suy nghĩ bất mãn với chồng chắc tâm trạng không được thoải mái (nếu không nói là khó chịu).Chị hãy tạm thời gạt những suy nghĩ khó chịu ấy xuống,bắt đầu thay đổi từ phía mình.Hãy vui vẻ và tình cảm với anh ấy nhiều hơn,biết điều với gia đình chồng hơn (thật sự là em không tán đồng với cách cư xử với mẹ chồng trong bài viết này của chị )http://www4.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/608259/trang-11.ttvn
    Hãy sống tốt với gia đình chồng thì mình cũng sẽ nhận được tình cảm từ phía họ,"gieo nhân nào gặt quả ấy" mà chị.Em tin nhưng thay đổi ấy sẽ cải thiện được tình cảm vợ chồng của chị.Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc!
  3. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Kiêu căng, thiếu văn hoá, không biết cách xử sự. Bảo sao chồng nó không chán.
    [/quote]
    Chào chị mia tim
    Thuc ra, em cũng đọc bài viết của chị trên 1 topic khác rồi(mọi người có nhắc lại ở đây).Em thấy có nhiều trách móc chị quá, có người trách nhẹ nhàng ,có người buông lời quá đáng>
    Nhưng em thì nghi rằng phải đặt mình ở hòan cảnh của chị mới hiểu được vấn đề. Mọi người sống trong những hòan cảnh dễ chịu hoặc chưa từng trải qua thì làm sao lại có thể lên tiếng trách móc nặng nề được.
    Nhưng nói vậy không phải em hoàn tòan ủng hộ chị về những điều chị chia sẻ trên diễn đàn này. Theo cảm nhận của em thì có lẽ chị không đựoc khéo léo lắm trong cư xử, ví dụ như chuyện đối xử với bố mẹ chồng, đành rằng ông bà ấy ghen tỵ với chị mà đòi nhưng đừng nói thẳng với chồng như vậy, thiếu gì cách nói năng dễ lọt tai mà chồng vẫn phải nghe theo mình
    Hơn nữa , có điểm này theo kinh nghiệm của em, những việc như vậy (cách đối xử với bố mẹ chồng ý) mình đã trót đối xử như vậy rồi đừng khoe ra trên diễn đàn này, không phải ở ttrên này ai cũng hiểu mình đâu. Những việc ấy chỉ nên tâm sự với bạn bè, những người biết và hiểu chị cũng như hòan cảnh của chị mà thôi.
  4. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    He he bạn nói đúng đấy. Chỉ từ 1 sviệc, 1 hành động thì chẳng ai hiểu đâu. Nhưng chỉ từ bài kêu than vãn của bạn miatim mà ko có người bắt được bài kia thì có lẽ anh chồng của bạn ấy bị tất cả mọi người ở đây xỉ vả rồi. Đàn ông ai lại thiếu trách nhiệm thế bao giờ, đúng không? Tóm lại, mọi người muốn bạn ấy hạnh phúc chứ không muốn gia đình tan nát. Tốt nhất là nên học hỏi, đừng bào chữa làm gì, những cái nick lạ hoắc ạ, không để làm gì cả!
  5. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa đọc cái bài của miatim ở link này thì còn thông cảm được ít nhiều
    http://www4.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/608259/trang-11.ttvn
    Sau khi đọc rồi, thấy miatim vô học, vô giáo dục không thể tưởng tượng nổi. Nói thật với miatim, vợ tớ mà mất dạy như thế thì chắc tớ không phải đợi đến 5 năm mà chưa có kết quả như chồng của miatim đâu.
    Thêm một câu này, có nghe hay không thì tuỳ: mình ra đường có nhiều người để ý mình, vẫy tay một cái thì có cả chục đứa đấy. Nhưng có giữ được cái tình yêu của người mình yêu hay không, có làm cho cái gia đình mình trở thành một cái tổ ấm thực sự hay không thì đó mới là quan trọng.
  6. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    P.S. chẳng hiểu ông xã miatim là cái dạng gì nữa (vì theo như lời miatim thì miatim chị được anh ấy)
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của chị miatim em thấy buồn buồn, em tưởng lấy nhau rồi thì chỉ phải lo chuyện vật chất chứ tinh thần thì yêu nhau chia sẻ với nhau là chuyện tất nhiên, vậy mà anh chị "nặng nề" thế thì sống làm sao nổi.
    Chị thử tìm lại nguyên nhân xem có phải tại mình làm gì đó (chỉ là hành động nhỏ thôi mà chị không để ý) đã khiến anh phật ý và bị tổn thương nên anh mới trở nên như thế.
    Quan điểm của em là nên nói thẳng với nhau, dù có thành cãi nhau thì cũng làm cho mình thanh thản, sống với người yêu thương nhất mà nặng nề như thế thì mệt mỏi lắm chị ạ.
    Chị cứ thử thủ thỉ với anh liệu có phải anh giận chị vì chị đã làm gì đó sai không, yêu chị thì anh sẽ nói ra thôi mà, trái tim sắt đá nào chẳng mềm vì sự chân thật dịu dàng.
    Em chúc anh chị và cháu hạnh phúc
  8. bong_trang_xinh

    bong_trang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, nghe bạn tâm sự mình thấy cuộc sống của bạn cũng thật buồn chán. Mình cũng có gia đình rồi. Chồng mình thì đỡ hơn, có hỏi han quan tâm đôi chút nhưng lại cức kì thô lỗ, thiếu lịch sự khi nói chuyện, động một tí là gây sự nói vợ chẳng ra gì. Công việc thì mệt mỏi, nhiều lúc mình thấy nản quá muốn rũ bỏ hết, nhưng vì đứa con thơ nhịn hết đi để sống. Giờ đây mình vẫn trong tâm trạng đó. Tối qua 2 vợ chồng nói nhau cả xóm nghe thấy. Mình thấy cuộc đời quá bất công với mình. Chúc cuộc ssóng của bạn sẽ tốt hơn. Hãy vui lên khi có thể vàlấy con làm niềm vui thôi bạn ạ.
  9. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chao Miatim!
    Mình cũng mới lập gia đình thôi, kinhnghiệm ít ỏi. Hơn nữa mỗi người mỗi tính, ở trong chăn mới biết chăn có rận phải ko bạn?
    Có thể khi bạn có bầu rồi có con bạn dành cho con nhiều sự quan tâm quá mà quên là mình còn có chồng, có bố mẹ chồng để quan tâm, chiều chuộng. Mình cũng ko hoà hợp ngay được với bố mẹ chồng, nhưng mình thấy ông xã mình rất sợ phải "lựa chọn", nên mình hạn chế để xảy ra việc anh ấy phải vì mình mà làm mất lòng bố mẹ. Dù sao cũng là bố mẹ đẻ của anh ấy, mình chưa thương yêu thực sự thì cũng nên tôn trọng và nhường các cụ 1 chút.
    Mình thì không chịu nổi cảnh chồng lầm lì ko nói gì như thế. Vo chồng mình, tức giân thế nào cũng nói rõ ngọn ngành để hiểu nhau. Không phai lúc nào cũng thông nhất quan điểm nhưng ít ra cũng hiểu người kia nghĩ gì. Dần dần mình tìm cách để lựa mà sống. Không có đúng sai, bạn ah, mình phải lựa mà sống thôi.
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó nói, theo tôi thì tôi cũng là 1 người đàn ông, và cũng đã từng làm chủ 1 gia đình. Vậy nên có đôi điều không biết có giúp ích được gì cho các bạn không:
    1. Tình yêu, hôn nhân và gia đình là 1 lĩnh vực rất tế nhị và phức tạp. Tuy vậy nền giáo dục Công lập của ta vẫn còn xem nhẹ và hầu như chẳng bao giờ có được 1 bộ môn học phổ cập cho lĩnh vực này. Phần đa chúng ta cũng chỉ tiếp thu thụ động qua gia đình, xã hội và báo chí......Vậy nên hầu hết đều rơi vào trạng thái lúng túng khó xử.
    2. Trong tình yêu thì hầu như 2 bên đến với nhau trong tình trạng "thiếu thốn" và cảm thấy luôn cần tới nhau, đó là lúc đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Sau đó khi chính thức kết hôn thì mọi sự sẽ đảo lộn, vì khi đó tất cả đã hoàn toàn thuộc về nhau và là của nhau, mọi thứ đều trở nên quen thuộc "như một" nên họ thường ít quan tâm tới nhau hơn và mọi sự dễ dẫn đến nhàm chán.
    3. Khi có 1 đứa trẻ ra đời thường thì 1 trong 2 bên hoặc cả 2 đều bị chi phối tình cảm yêu thương cho nhân vật thứ 3 này. Lúc này dễ dàng dẫn đến khủng hoảng tình cảm trong gia đình nhất. .......
    4. Do chúng ta đều ít được đào tạo dạy dỗ về các lĩnh vực tâm sinh lý nên đáng ra phải biết cách đối phó với các tình huống như đã nêu thì ta lại thường đổ thêm dầu vào lửa làm cho tình trạng ngày càng tồi tệ hơn.
    Tóm lại bạn hãy tìm hiểu và hành động trái ngược với các nguyên lý nêu trên thì sẽ cải thiện được tình hình. Làm sao để chồng bạn trở nên đam mê hơn giống như những ngày đầu iu nhau í, muốn vậy ban nên làm sao cho khỏi nhàm chán khi quan hệ......hiểu chứ. Và trong cuộc sống cũng nên điều hoà các mối quan hệ trong gia đình. Nhưng tốt nhất là cả vợ và chồng đều cần được học và đoà tạo kỹ lưỡng trước khi thành hôn ....Ở nước ta lại không có
    Dù sao thì cũng chúc ban mau lấy được thăng bằng và hạnh phúc. Nếu buồn thì hãy xem tờ báo "Tương phản" sau lưng tôi cũng cảm thấy dịu bớt đi đấy.

Chia sẻ trang này