1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có phải ngây thơ quá không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi love_travel, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình có phải ngây thơ quá không?

    mình có mộ người bạn ,lần đầu tiên gặp với sự lịch sự đàng hòang mình rất quý người bạn này ,xưa nay mình chưa bao giờ có bạn thân cả ,đây là lần đầu tiên,mình rất vui,cái gì hay và tốt cũng đều dành cho bạn ,mặcdù biết bạn thíhc ăn bánh trung thu mình không đủ tiền mua 2 cái chỉ mua được 1 cái mình cũng nhường bạn ,lúc nào có tiền mình cũngnghĩ muốn cái gì đó cho bạn mình ăn ,chắc món ăn này bạn mình chưa bao giờ ăn đâu mặc dù giá cả đắc đến mấy,mình không ngại thức khuya dậy sớm giúp bạn mọi thứ bạn cần mình ,bạn không cần mình cũng giúp bạn,bạn cũng vui vẻ với mình ,rồi càng lúc bạn càng lạnh nhạt với mình,bạn lấy cùa mình thật nhiều bạn nói để bạn giúp mình giải quyết công việc mình đang vướng mắt ,mình biết không thể và số tiền quá lớn nhưng mình không muốn làm bạn mất đi sự nhiệt tình và tấm lòngcủa bạn mình cầm bán vay mượn tất ả những thứ mình có đến ,đưa cho bạn tiền ,mìnhmang ơn bạn vô cùng,vì bạn đã giúp mình ,rồi bạn trả lời với mình ,công việc thất bại ,chỉ nói với mình vỏn vẹn vài lời ,"công việc thất bại,tiền cũng hết"mình sụp đổ ,mình lo sợ vì mình đã nợ quá nhiều ,nhưng không muốn bạn buồn mình giấu bạn chuyện mình cầm thế tất cả để có số tiền đó,rồi bạn khôgn an ủi mình ,co inhư không có chuyện gì
    hiện tại mình đang ngồi khóc với sự mất tất cả của mình trong khi bạn đi ăn vui vẻ với các bạn của bạn
    liệu mình có ngu quá khi coi bạn là bạn thân không và quá ngu tin tin vào bạn không
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Bạn này viết 1 lèo dài ngoằng, chẳng có một dấu chấm nào :|
    Đọc văn bạn này viết làm mình hoa cả mắt, những gì bạn viết loằng ngoằng quá, khó hiểu...
    Tuy nhiên cũng nói vài điều với bạn :
    Ở đời này ngoài gia đình là nơi mà không một ai phủ nhận được tình thân ra thì ra ngoài với bất cứ ai cũng không thể đặt trọn niềm tin được, đôi khi cho là nghi ngờ nhưng có lẽ với con người đó lại là một cách sống và sinh tồn.
    Tất nhiên là mỗi người có một cách sống, tôi tôn trọng tình bạn của bạn, tuy nhiên bạn nên xem lại mối quan hệ của mình.
    Được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 13/09/2007
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Quả hơi khó đọc thật.
    Theo những gì bạn nói thì đúng là bạn đã tin người quá rồi. Đấy không phải là bạn mà là kẻ lợi dụng. Và đáng nhẽ phải bực tức vì thấy mình bị lợi dụng, hay bị lừa, và tìm cách khắc phục hậu quả, thì bạn lại ngồi than thân trách phận :/
  4. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật quá tốt với bạn bè rồi sẽ có người tốt lại với bạn nhưng bạn hãy nghĩ về câu nói này nhé ( một người bạn từng nói với mình) : 9 phần vì bạn, 1 phần vì mình.
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    một bài học........dù có tin tưởng thế nào cũng phải để cho mình 1 lối thoát phụ chứ.......chứ mai sau bạn lấy vợ......bạn cũng cho bạn của bạn mượn vợ luôn àh.....
    sau lần này bạn hãy rút kinh nghiệm...........người bạn tốt khi và chỉ khi người đó lo cho bạn.......và không đòi hỏi ở bạn những thứ quá khả năng của bạn.........
  6. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Là bạn bè, hi sinh một chút vì nhau cũng không thành vấn đề. Chỉ quan trọng một điều là người bạn đó có coi bạn là bạn không thôi.
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn biết bạn của bạn có là người bạn thực sự không hay chỉ là kẻ lợi dụng bạn hãy:
    Nói cho bạn kia biết hoàn cảnh của bạn. Hãy nói rõ tớ nợ quá nhiều rồi và không biết phải làm thể nào. Và sau đó xem phản ứng của bạn ấy. Nhưng đừng trách móc và nói về những gì bạn đã làm cho bạn ấy.
    Hãy chờ xem.
  8. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    có là bạn chưa thật từng trải nên những vấp ngã có lẽ là không thể tránh khỏi.nhưng việc nên làm bây h có lẽ là rút ra kinh nghiệm để không bao h bị như thế nữa.và số tiền đó,có lẽ nên coi là "mất tiền ngu" chăng?
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    K có ai tốt với mình hơn chính bản thân mình
    Ngoài mình ra thì phải cảnh giác hết. bạn quá nhẹ dạ rùi
  10. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta ko gọi là ngây thơ bạn ạ. Mà là NGU, xin lỗi vì fải dùng từ như vậy. Yêu quý bạn là fải giúp bạn tìm được công ăn việc làm hoặc là có những ý tưởng tốt giúp bạn trong cuộc sống chứ ko fải đưa tiền. Hơn nữa, cái gì cung vậy , khi mình đã bỏ tiền ra fải xem la người a dùng vào mục đích gì, nó như thế nào, có hiệu quả hay ko? Rủi ro có lớn hay ko? Rồi Cùng người ta đánh giá, nhìn nhận sự việc . Không phải là KI BO mà làm như vậy, nhưng cái đó là cái nên làm, cho du` mình ko tiếc bạn bè cái gì cả . Mà còn thế này nữa, thằng bạn của bạn có lô đề cờ bạc hay không? Bạn sống trong chịu đựng như thế là ko ổn, vì khi nào ko chịu nổi nữa thì nó sẽ to như là quả khinh khí cầu đấy, Nói luôn đi. OK !!!
    Cố lên, người Ngây thơ ngớ ngẩn

Chia sẻ trang này