1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có phải ngây thơ quá không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi love_travel, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailh86

    hailh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Toi cũng đã có một người bạn rơi vào tình trạng tương tự như của bạn và khi nghe người bạn đó kể lại mọi chuyện, tôi đã rất bực mình và xạc cho bạn ấy một trận vì tội NGU và sau đó thì bạn ấy lại khóc lóc. Tôi nghĩ thời gian và những con người như vậy sẽ júp bạn của tôi trưởng thành nhiều hơn.
    MOILẦN NGÃ LÀ MỘT LẦN BỚT DẠI MÃ
  2. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình muốn biết sự thật là có phải bạn mình lừa mình không hay là do công việc thất bạo thật
    làm sao để hỏi bạn bây giờ và sẽ phải hỏi như thế nào ?
  3. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Là bạn bè, hi sinh một chút vì nhau cũng không thành vấn đề. Chỉ quan trọng một điều là người bạn đó có coi bạn là bạn không thôi.
    Bạn bè dù thế nào đi nữa thì cũng có một giới hạn nào đấy. Mình cũng đã có 1 bài học về tin tưởng bạn bè quá đấy, vì tin tưởng bạn nên đã kể hết tất cả mọi chuyện tình yêu của mình cho bạn nghe và thế là mình đã mất người yêu vì bạn bè đấy. "Bạn thân đã cướp mất người yêu". Hu Hu Hu
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá cũng không tốt, kể cả tốt quá...
  5. Vong14686

    Vong14686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ rằng chúng ta mới chỉ nghe nói về tình bạn 1 chiều, chiều kia còn thiều thông tin nên chưa thể kết luận vội vàng như thế này được đâu.
  6. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hiện tại lúc này bạn mình cắt hòn toàn liên lạc ,mình gủi email 1 tuần rồi mà không có trả lời trong khi lúc trước chỉcần viết thì khoảng 1 tiếng sau là có trả lời rồi
    hiện taị lúc này chắc không còn là bạn nữa rồi
    lòng người khó đoán quá
    các bạn đừng bao giờ tin ai cả nhé ,ngay cả bạn thân nhất cũng vậy
    không có gì đau bằng bạn bạn mình lừa
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Có một người nói với tớ rằng " Đừng tin ai 100%" hãy dành lại 10% cho mình.
  8. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã nghĩ là thân thì sao ko hỏi thảng xem nào. Cái gì cũng phải rõ ràng. Nhất là liên quan tiền và tình.
  9. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [Mỗi lần ngã là một lần đau mà! hic hic! Bạn ngây thơ quá! TIn ghê gớm vậy! Quan trọng là nghĩ lại xem bạn ý có xem bạn là ban ko thui! hic hic!
  10. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    đó là bài học
    muốn không bị lừa thì chỉ có cách là bị lừa nhiều rồi tự rút ra kinh nhiệm thôi

Chia sẻ trang này