1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có phải quá bi luỵ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi choconlonton, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải quá bi luỵ?

    Mình và người đó yêu nhau được 3 năm. Người đó đã từng được mọi người đánh giá là hiền, tốt. Mình cứ nghĩ rằng thế là tình yêu của mìnhđã trọn vẹn. Ai cũng nói mình và người đó là 1 đôi hoàn hảo. Thế mà trong 1 tháng người đó đã yêu người khác và mình quyết định chia tay. Bay giờ người đó đang hạnh phúc với TY mới. Nhưng mình thì ko thể nào quên được người đó. Mình ko còn yêu người đó, nhưng mình luôn nhớ đến Kỉ niệm ngày xưa hai đứa yêu nhau. Vì TY của mình rất đẹp, và mình rất trân trọng điều đó. Mình luôn bị dằt vặt bởi quá khứ, bởi câu hỏi: Tại sao một tình cảm với người con gái mới có thể thay thế và bị đánh đổi với tình yêu mà bọn mình đã có trong hơn 3 năm????
    Làm sao để kophải nghĩ về quá khứ nữa đây? Mình muốn quên người đó đi. Mãi mãi....
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Người iu có thể thay đổi được, còn gia đình thì không.
    Quên người iu cũng không khó, kỉ niệm khiến ta nhớ đến họ chứ không chắc vì ta nhớ bản thân họ đâu...
    Tại kỉ niệm mà thôi, càng nhiều kỉ niệm thì càng khó quên...
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Híc .Khổ thân .Cái lũ zai nó khốn thế đấy .Cậu tốt nhất là quên xừ hắn đi .Lần sau rút kinh nghiệm yêu là phải giữ cho chắc , cấm cho nó thoát.Còn tốt nhất thời gian này cậu nên để tâm hồn thư thả ,tự do độc lập 1 thời gian sẽ thấy rất thích thú .
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này các cáo cứ tìm mấy con gà như mình, khéo lại hay vì để mốc ra, chả có cáo nào khác đến thịt. Mấy con gà chiến, gà chọi là mất nết, khó giữ lắm.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em quý anh Cana rồi đấy
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    đôi khi con người ta bị ngã,có thể bị thương,có thể ko,có những vết thương rất đau đớn,nhưng rồi theo thời gian cũng sẽ lành,khi vết thương lành sẽ trở thành vết sẹo,vết sẹo đó khó mà mất đi(em ko tính đến mấy vụ là sẹo nhớ),nhưng vết sẹo đó sẽ luôn nhắc ta phải đi đứng cẩn thận hơn để ko bị ngã nữa.
    Chúc bác sống vui nhé
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này em cho anh số cellphone cái nhỉ
  8. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Kiểu của girl_cuoide giống như mấy bác thương binh ngày xưa đi bộ đội, bị thương xuýt chết may mà vẫn sống được. Nhưng thỉnh thoảng trái gió trở giời lại đau như chết.
    Người ta yêu nhau 3 năm chứ có ít đâu.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em Kizz sao lại có cái nhìn đen tối về các anh em Zai thế?
    Nói chung Zai hay Gái thì cũng có người này người kia. Không ai là hoàn hảo cả. Cuộc đời cũng chả biết trước được điều gì. Em chủ topic hãy cứ vui vẻ mà sống thôi. Mọi chuyện đến như thế rồi có tức anh chàng kia cũng chỉ là mang cái bực vào mình. Mỗi lần nghĩ đến lại nhói đau. Thôi thì cứ để nó là kỷ niệm đẹp, lâu lâu xem lại còn thấy hay. Đừng hỏi những câu như là : Tại sao? Tại sao? và Tại sao? Hướng tới phía trước vì còn rất nhiều người khác hợp với em hơn anh chàng kia (VD là anh chẳng hạn)
    Tham gia các hoạt động vui chơi giả trí khác, đọc sách nghe nhạc, đi ọp cùng box... và chịu khó chấp nhận sự thật như là 1 nỗi đau mình phải có. Như thế sẽ đỡ đau khổ hơn. Chúc vui!
  10. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn các bác. Em cũng đã vùi đầu vào công việc, tối đến thì xách xe đi chơi với bạn bè để quên đi, Nhưng có những lúc ngồi 1 mình thì thật là khổ. Có lẽ tại em sống tình cảm quá.
    @he he bác cho em gợi ý hay đấy. bác giới thiệu đi, để em xem có duyệt đưọc ko? Em cũng chả yêu cầu cao đâu hichic

Chia sẻ trang này