1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có phải quá bi luỵ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi choconlonton, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gần gần giống mình đấy. Mình cũng yêu nhau 3 năm, gần 4 năm ấy chứ, thì chia tay. Nhưng không phải là anh ta yêu ng khác, mà chỉ vì địa lý, chúng mình đã không thể đến được với nhau. Buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Mình sụt 4kg. Anh ta thì cứ tự dối lòng mình, nói với mình là anh ấy không yêu nữa, mặc dù chẳng có ai bên cạnh cả.
    Ôi 1 năm qua rồi bạn ạ. Mình cứ tưởng không thể trải qua, không thể yêu người khác, không thể,... Vậy mà đã qua cái cảm giác đó rồi.
    Thực ra thì không thể nào quên, những kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng giờ mình giấu 1 góc trong lòng. Cuộc sống thì ngày ngày vẫn diễn ra như vậy và mình đã vui vẻ sống như cuộc đời vẫn thế.
    Hy vọng bạn sẽ tìm lại niềm vui trong cuộc sống giống như mình.
    Chúc bạn vui.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy các cô ạ,giai nó vốn vẫn đểu mà,xưa đến này là thế.Đừng có yêu nhá.
    Cô Nhợn con lon ton mến thương: mới 3 năm yêu nhau mà trong 1 tháng nó đã bỏ cô thì cô phải trước tiên xem lại mình đi đã,hỏi tại sao lại thế?Đừng có lúc nào cũng trách thằng giai,các cô có cái dở là khi bị chia tay là lại đem đối phương ra mà phỉ báng,ví dụ như người bỏ kia là cô chứ ko phải giai thì sao?Câu trả lời rõ ngay ý mà
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , em cảm thấy câu hỏi của anh Crao-li hơi nhiều ẩn ý ,nhưng em phải khẳng khái khẳng định luôn là em nhận được kết luận đấy từ lũ vịt giời bạn em tổng kết .Chứ em chưa có may mắn bị cái giống zai các anh trù dập để rồi đau đớn thốt ra câu đấy đâu .Em được cái cháu ngoan sống theo lý tưởng ***** roài .Khuyên bạn ý thế để bạn ý mau mau quên đi thôi
    @Cana : Đố tìm được mới nà giỏi
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em chocon send ảnh cho anh và nhớ ghi đầy đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh rồi anh sẽ cho em duyệt.
    @ em Kizz : Lũ bạn vịt giời ngỗng giời của em cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ của họ hàng nhà lông vũ. Thế nên kết luận của 1 vài em Vịt giời ko thể chụp mũ cho tất cả được. Chắc là em và hội Vịt giời đều đeo kính đen cả rồi
    - Câu hỏi phụ : Làm cách nào mà em Kizz có thể "Lần sau rút kinh nghiệm yêu là phải giữ cho chắc , cấm cho nó thoát."?
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này lắm khi mình gục ngã
    Ngã thật đau nhưng phải đứng dậy thôi
    Có yếu lòng cũng đừng để lệ rơi
    Dù trống vắng cũng đừng thôi hy vọng
    Nước mắt ơi xin 1 lần lắng đọng
    Chờ ngày mai rồi nắng mới sẽ lên
    Nỗi đau nào cũng sẽ phải lãng quên
    Gió lại thổi tới những miền đất lạ ......
    Cách tốt nhất để quên 1 người là đến với 1 người khác >
    Con Shock mày vào đây để tham gia post bài hay Spam đấy ?
  7. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước gì mình đã gây ra lỗi nào đó, để đến mức phải như thế. Nhưng mà chả có lỗi gì cả.
    mà nói chung em ko trách và hận người đó. Chỉ thắc mắc tại sao chỉ 1 cơn say nắng mà đánh đổi lấy 1 tình yêu đẹp thôi. em biết người đó còn yêu em, còn suy nghĩ nhiều về em. Tại sao lại ko cùng nhau cố gắng?
    Em mong mình có thể quên nhanh đi. Hi vọng là sẽ quên được.
    Cũng chả cần phải nhớ đến người đó nữa.
    ... Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau....
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ có 1 ng khác bên cạnh mới " ko còn yêu mình nữa!" bạn.
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường như ở huyện , một thời gian nữa rồi sẽ lại đâu vào đấy
    Đấy là vì chị hai chưa tìm được anh nào mới thôi . Tìm được anh mới sẽ quên dần kỉ niệm ngày xưa ( đến khi yêu người khác rồi , sẽ chỉ còn đọng lại vài kỉ niệm đẹp nhất , ấn tượng nhất thôi )
    Chuyện nhớ kỉ niệm ko có gì xấu cả , đẹp là khác . Chỉ có người mới là đáng trách , kỉ niệm có tội lỗi gì đâu , ko cần phải quên .
    Quan điểm của em thế .
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    3 nămthời gian dài khiến bạn khó quênBạn chưa hẳn là người bị luỵ nhưng mừ nhwngx hành động của bạn khiến cho quá khứ trở nên khó quên.Hãy cất quá khứ vào rương rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới bạn sẽ thayất thú vị và thoải mái khi ko nhớ 1 ai đó quá nhìuTình iu mới sẽ đến với bạn.Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này