1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình có thai được 1 tháng rồi nhưng anh ấy không muốn cưới và bắt mình phá. Năm nay mình 28 tuổi rồi sợ phá thai sẽ không có con nữa. Mình đang quyết định làm bà mẹ đơn thân không cần anh ta nữa mình biết là mình sẽ gặp nhiều khó khăn . Mình buồn quá các bạn cho mình lời khuyên với thật sự bây giờ mình không biết nên như thế nào nữa.
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh chị yêu nhau lâu chưa? Chị ơi, anh ấy bắt chị phá rồi chia tay hay anh chị sắp cưới, định sắp cưới mà anh ấy chưa chuẩn bị để có con hả chị?

    Em không biết khuyên thế nào. Em chỉ biết là "không cần anh ta" không có nghĩa là không cần một người chồng. Hỏi ý kiến những người biết hoàn cảnh của mình nhất, những người có biết, có hiểu mình thì ngại. Nhưng chính những người đó lại là những người có thể góp cho mình lời khuyên hợp lý hơn cả.

    Hinh avar thêu cross stick của chị đẹp quá!
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Singlemom cũng được bạn ạ. No vấn đề !
  4. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh ấy mới được 5 tháng thôi , anh ấy hơn mình 16 tuổi đã ly hôn 16 năm rồi và có 1 con trai 16 tuổi nên không muốn lấy vợ, mình cũng đến nhà anh ấy chơi và gặp bố mẹ và con anh ấy rồi, anh ấy đang nghĩ là mình trói anh ấy nên mới có thai nhưng mình không muốn thế đâu , mình không phòng gì nên mới xảy ra chuyện như thế này. Mình mới nói chuyện này qua điện thoại với anh ấy vì anh đang đi công tác ở TPHCM chưa về, anh ấy lúc nhận được tin đấy thì hơi sốc và nói với mình rằng có người đã nói với anh ấy là một ngày mình sẽ nói như thế này và bắt mình phá nhưng mình nói là mình sẽ tự nuôi mà không cần anh ấy. không biết khi anh ấy về HN thì sẽ thế nào nữa bạn bè mình khuyên cứ để vài ngày xem anh ấy thế nào. Nhưng mình đã nghĩ đến khả năng thứ 2 và mình sẽ nuôi con một mình vì bây giờ mình không tin vào đàn ông nữa. lúc yêu thì ngọt ngào lắm khi xảy ra chuyện thì bỏ rơi và không quan tâm luôn, mình chỉ cần có con thôi.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Làm singlemom đi bạn. Mình ủng hộ.
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ko đừng làm vậy, đừng làm single mom, trẻ con ko có tội, nếu sinh bé ra mà ko cho bé đc một mái ấm gia đình đầy đủ thì đừng làm vậy làm thế sẽ khổ cho cả mih` và bé. liệu chị có đảm bảo rằng chị sẽ ở vậy suốt đời để nuôi bé ko?. Đấy là quan điểm riêng của em. :)
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lỡ có con rồi thì đừng phá bạn ạ. Một mẹ một con cũng vui chứ sao. Nếu bạn mà ly dị thì cũng trong trường hợp đó thôi. Cái chính là người ta có quan tâm cho mình không thì điều đó từ từ rồi cũng biết, quan trọng là con bạn là giọt máu của bạn, nếu bạn bỏ đi rồi nhỡ sau này tiếc vì đã không sinh ra một nhân tài hay thần đồng gì đấy. Uổng lắm bạn ạ. Có nghĩa là thế này, bạn khoan hãy nói với người cha, bạn cứ giữ đứa con đi. Làm cha ai lại chẳng thương con, bạn không giữ thì ai giữ. Có con mới biết nhọc nhằn mà ráng chăm đi nhé, sau này sẽ thấy niềm vui và hạnh phúc lớn.
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    oh ..mạn phép có vài lời đến bạn chủ top

    Đầu tiên mình muốn hỏi bạn rằng bạn có yêu người đàn ông đó nhiều ko ? tình yêu của bạn dành cho họ là thế nào .
    Thứ 2 là : bạn và họ mới yêu nhau 5 tháng .đúng là thời gian 5 tháng là quá ngắn và quá ít để 1 người đàn ông có thể đặt niềm tin vào bạn để sẵn sàng cho sự ra đời 1 đứa con .đối với đàn ông họ xem vấn đề này rất quan trọng .nên ko thể nói dễ dàng họ đồng ý có con với 1 người phụ nữ chỉ mới quen 5 tháng
    Thứ 3 : khi 2 người quen nhau ..có bao giờ nói đến vấn đề con cái này chưa ?? và có bao giờ bàn về kế hoạch có con ..vậy nếu nhu 2 người ko đưa ra thảo luận trước đó ..thì biện pháp phòng tránh thai cũng ko được thảo luận chăng??????????
    Và cuối cùng thì như bạn nói là bạn có thai rồi ..vậy thì vấn đề ở đây là cả 2 cần nói chuyện với nhau 1 cách rõ ràng ..để đưa ra 1 giải pháp tốt nhất

    Nếu như người đó đồng ý làm đám cưới với bạn và chấp nhận đứa trẻ thì quá tốt ..Nếu người ấy ko đồng ý thì sao ??
    Ví dụ như bạn rất yêu người đó ..tình yêu bạn dành cho người đó quá lớn và chấp nhận thiệt thòi ..cam chịu ..hy sinh làm single mom thì bạn giữ lại .Con nếu như bạn thấy tình yêu đó ko có gì to tát thì đúng là ko nên giữ

    KHi quyết định làm single mom ..đó là 1 điều hết sức khó khăn .nên bạn phải suy nghĩ cân nhắc thật kĩ ..vì mang thai thì chỉ 9 tháng 10 ngày ..còn nuôi con là theo bạn cả 1 đời làm mẹ ...nuôi 1 đứa trẻ ko hề đơn giản cả về kinh tế lẫn tinh thần ..và quan trọng ko phải là nuôi mà là nuôi như thế nào để đứa trẻ là 1 đứa trẻ tốt ...nên bạn suy nghĩ và người quyết định là bạn
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn sẽ rất khó lấy chồng - 1 người chồng đúng theo nghĩa của nó.

    Không chồng, mà lại không con nữa, thì sẽ rất buồn, nhất là khi về già. Vậy thì giữ lại đứa con này cũng là 1 lựa chọn hay. Tuy nhiên, nuôi con 1 mình là việc khó khăn, cho nên bạn phải tìm hiểu kinh nghiệm ở những bà mẹ đơn thân trước khi quyết định giữ lại cái thai, để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối chọi với những khó khăn trong nhiều chục năm sau này. Vì sinh con ra, mà lại không nuôi được và phải bỏ con thì là 1 tội rất lớn.
    Nên quyết định sớm, bởi bạn đã nhiều tuổi, thai già tháng mà phá sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của bạn.
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dù khuyên thế nào thì cuối cùng bạn vẫn là người phải chấp nhận cái quyết định đấy. Nếu có thể giữ lại mầm sống đấy thì bạn sẽ thấy làm mẹ thật tuyệt vời. Sẽ có khó khăn lúc con ốm đau mà lại k có chồng bên cạnh. Nếu bạn chưa đủ điều kiện cả ktế và tình cảm thì phá đi có thể là phương án cuối cùng. Nghe bạn nói thì hình như anh ấy cũng k dành nhiều tình cảm cho bạn.Nhất là lúc này bạn đang bối rối thì anh ấy phủ cho ngay một câu là phá đi thì đau đớn quá. vậy thì bạn có thực sự muốn sống cùng người như vậy không? Có chồng là một chuyện nhưng nếu có một ng chồng k yêu mình thì có đáng không? Đứa trẻ là vô tội. Nhưng nếu bạn k đủ điều kiện nuôi dậy thì bé sẽ khổ lắm. Hãy khám sức khoẻ trc đi bạn nhé. Vì bây giờ rất nhiều bạn muốn có em bé cũng rất khó!
    Dù sao mình vẫn mong bạn có đc em bé.

Chia sẻ trang này