1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em mong chị giữ lại con. làm bà mẹ đơn thân đâu phải tội lỗi.
    chị đừng phá thai vì sẽ ko bao giờ lấy lại đc đứa con đã mất trong lòng chị ạh
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thực lòng thì mình muốn khuyên chủ Topic 1 điều khác hẳn với những gì mình đã post, nhưng lại nghĩ chắc gì bạn ấy đã nghe, nên đành post theo kiểu chống cháy, tình thế.


    Điều mình muốn khuyên là:
    Bạn thay đổi cách sống đi. Tôi thấy trong chuyện tình cảm, bạn đang trượt dốc không phanh. Bạn lỡ làng 1 lần, và sau lần lỡ làng ấy, bạn sống buông thả về mặt tìn.h dục. Điều đó làm cho bạn ngày càng lún sâu vào bùn lầy. Chính sự buông thả ấy làm cho bạn chỉ gặp được những người đàn ông chả ra gì, chỉ lợi dụng thân xác của bạn để thỏa mãn nhục dục của họ.

    Hãy chấm dứt tất cả những mối quan hệ với những người đàn ông không có ý định lấy mình làm vợ. Và để đoạn tuyệt với quá khứ, việc đầu tiên là đi phá thai.

    Để kiếm đưọc 1 người đàn ông không quá tệ, bạn hãy nói với họ ngay từ đầu là em đã không còn trong trắng, nhưng em sẽ chỉ đồng ý quan hệ TD với anh, một khi chúng mình có ý định cưới xin. Còn nếu có người đàn ông nào đó phản ứng lại câu trên bằng 1 câu: "Cô còn gì nữa đâu mà giữ...." thì hãy tránh xa anh ta.

    Cho dù bạn đã là 1 người con gái lỡ làng nhiều lần, thì cuộc đời còn nhiều người đàn ông sẵn sàng chấp nhận lấy 1 người vợ như vậy cơ mà, miễn là bạn phải đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Những người đàn ông ấy cũng không quá tệ đâu, chỉ có điều họ đã ly dị vợ, hoặc vợ chết, hoặc đơn giản là họ không coi chuyện quá khứ của vợ là quan trọng,v.v.....Những người đàn ông như thế có khá nhiều.
    Bạn thấy là có vô số người phụ nữ đã qua 1 đời chồng, nhưng họ vẫn có thể lấy được 1 người chồng tử tế khác cơ mà. Vậy thì tại sao bạn thì lại không thể???!!!
  3. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    đồng ý với onamiowada. Mình nghĩ trước khi đưa ra lời khuyên mọi người nên nhìn qua profile của ng cần khuyên. Về mặt cá nhân, mình ko nghĩ chủ topic có thể trở thành singlemom tốt nếu cứ tiếp tục như bây h.
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa .Lúc ấy chỉ nghĩ có con là niêm an ủi.
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình đang là một bà mẹ đơn thân, cu nhà mình vừa sinh nhật 1 tuổi cách đây mấy ngày. Mình không khuyến khích single mum đâu nhé, con cái sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả và hành động của người lớn, bạn bảo bạn ko tin vào đàn ông nữa, ko phải thế đâu, thời gian sẽ làm bạn suy nghĩ lại và không phát ngôn bậy bạ như thế nữa. Đàn ông là một nửa thế giới cơ mà, họ lại là phái mạnh sao ko tin được cơ chứ [r23)]
    Mình không khuyến khích bạn phá thai, vì thấy bạn nói nếu phá sẽ ko có con sau này thực tình mình cũng không biết dự đoán như thế nào, đúng như lời mấy bạn trc đã viết phải hiểu rõ profile của bạn thì mới đưa ra lời khuyên được, bạn đang thất vọng và để mình rơi tự do như thế sẽ ko tốt cho sức khỏe của bạn và em bé thì làm sao bạn đủ sức mạnh để sinh và nuôi con một minh? Cho nên hãy cố gắng cứu vãn tình yêu của mình xem sao, đừng tự ái trẻ con như thế.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi, bằng tuổi mình, mà sao suy nghĩ như các bé thiếu niên thể hả bạn, chấp nhận gắn bó với một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy thiết nghĩ bạn phải biết cách tự bảo vệ mình chứ.

    chửa cũng dễ, đẻ cũng dễ, nuôi con lớn và thành người mới khó.

    cũng chờ profile của bạn!!
  7. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn. tự nuôi con cũng dc mà sau này nó lớn lên thành kẻ không có cha khổ lắm, bạn sẽ trả lời con bạn ntn khi nó hỏi về cha nó :(. còn người đàn ông kia tôi không tin anh ta sẽ gắn bó lâu dài với bạn đâu...
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quyết định cuối cùng la của bạn .thế nên mong bạn có suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra 1 phương án nào
  9. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt nghiệp đại học và hiện tại đang làm kế toán, mình chưa biết quyết định thế nào vì bây giờ anh ấy không ở Hà Nội nên đợi anh ấy về thì mới có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, anh ấy đang ở thành phổ HCM mình mới nói chuyện này qua điện thoại thôi, chắc anh ấy cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ....Hy vọng anh ấy nhận con, và giúp bạn chăm sóc dạy dỗ, góp tiền nuôi đứa nhỏ, cho dù không chung sống với 2 mẹ con. Nếu được thế thì cũng tốt. Chỉ sợ......... Vậy bạn nên nói chuyện dứt điểm với anh ấy.

Chia sẻ trang này