1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    anh ấy hơn bạn đến 16 tuổi đấy, bạn cứ ngây thơ thế này thì^:)^

    trong lúc chờ đợi thôi bạn cứ giữ gìn long thể nhé, shopping với bạn bè cho thoải mái tinh thần, mọi chuyện tính sau vậy @}

    vẫn phải nói câu này: ai khôn hơn đàn ông có vợ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hình như là.....trước đây bạn chủ Topic đã có lần nằm mơ thấy mình bị đau ở chỗ nào đó trên cơ thể ( ví dụ như bị chó cắn, ngã xe máy,v.v.......). Và sau đó 1 vài ngày thì đúng là bị bệnh, bị đau đúng ở bộ phận cơ thể đó???!!!
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chủ thớt ảo quá!

    Đọc lại bài cũ thấy bạn chẳng chín chắn gì cả, dễ sa vào bẫy của các anh lớn tuổi ngọt ngào tý.

    Thôi chấp nhận thương đau đi. Anh ấy chẳng quay lại nữa đâu.

    Mình khá bức xúc chuyện Single mum, cá nhân mình cho rằng phụ nữ độc thân không thể nuôi dạy 1 đứa con tốt đc, sẽ rất khó và bạn phải cố gắng suốt đời đấy...
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Uhm... single mum hay single dad thi đều là vạn bất đắc dĩ mà thôi, một người thì ko bao h chăm sóc con cái tốt bằng việc có cả bố và mẹ cả. Khi người ta quyết định làm một single mum là người ta chỉ nghĩ đến cs cá nhân của người đó mà thôi, một cái tôi cá nhân to đùng, cá tính đến mức thú tính và con cái sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ những quyết định của bố và mẹ nó. Mình đang rút ra những thứ đó từ bài học của chính bản thân mình, nên bạn hãy xem lại anh bạn đó đi, ko thì tìm hướng giải quyết khác trước khi quá muộn.
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế bạn chủ topic muốn giữ hay bỏ đứa trẻ đi ? cái đó mới là điều đáng để bàn
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    ^:)^ Xin phục vì cách suy nghĩ của bạn này, thế nào là "cá tính đến mức thú tính"??? Theo bạn là phải bỏ đứa bé đi mới là bình thường sao. Bạn bảo đó là bài học của bạn, bạn đừng lấy cá nhân mình ra chụp mũ người khác.
    Về vấn đề của chủ topic mình k bàn luận gì vì bạn đã quyết định rồi còn hỏi gì nữa.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì....... Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, môi trường sống khác nhau, rất nhiều điều khác nhau.... Do vậy, quan điểm có sự khác nhau là chuyện rất bình thường, rất nên chấp nhận.

    Vì vậy, khi góp ý và thảo luận cùng với người khác, chúng ta chỉ nói tới những điều mang tính căn bản nhất, đúng cho mọi người trong xã hội. Còn thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có những lời khuyên sẽ là tốt cho người này, nhưng chưa chắc đã phù hợp, đã tốt cho người khác.
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình có nói ban chủ thớt là " catinh den muc thu tinh" dau.
    Nhung thoi, cha thanh minh thanh nga gi o day ca. vi thuc ra cac ban ko phai la single mum, ko biet cs do nhu the nao. Dung la moi cay moi hoa moi nha moi canh, phải o trong chan moi biet chan thơm hay thối. Còn mình thì chỉ nghĩ, với bản lĩnh như bạn chủ thớt đây thì cách tốt nhất là hàn gắn lại... mình ko nêu giải pháp tồi tệ nhất nhé) đàn ông ko bỏ con cua họ đâu ma bạn lo, còn tình yêu cứ AQ tí như các *****i xưa Tình yêu đến sau hôn nhân.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ,....Phải xét đến hoàn cảnh của bạn chủ Topic, cụ thể hơn nữa là xét đến tình trạng sức khỏe của bạn ấy, thì mới biết là quyết định phá thai có phù hợp với bạn ấy hay không.

    Các bạn có thấy điều gì bất thường ở Topic này không?!
    Điều bất thường đó chính là linh cảm của bạn chủ Topic. Bạn ấy linh cảm rằng nếu phá thai, thì bạn ấy không thể có con nữa.

    Hầu hết các bạn ở đây đều có chút hiểu biết về y học. Vậy thì đều hiểu là phá thai có thể có tai biến, nhưng tỉ lệ xảy ra tai biến rất rất thấp. Vả lại, 28 tuổi thì cũng không là quá già cho việc nạo phá thai. Và vì vậy, nếu chỉ với những kiến thức y học cơ bản nhất, ta sẽ cho rằng linh cảm của bạn chủ Topic là không có cơ sở chắc chắn.

    Tuy nhiên, sau khi tham khảo 1 số tài liệu y học và ******* thì mình thấy là nếu bạn chủ Topic phá thai ngay trong thời điểm hiện tại, thì khả năng bị băng huyết nặng là cao hơn rất nhiều so với các ca phá thai khác, khả năng bị tai biến dẫn tới vô sinh cũng cao một cách đặc biệt.
    Nhưng tất nhiên là tài liệu mà mình đọc chỉ là lý thuyết, linh cảm của bạn chủ Topic cũng chỉ đáng tham khảo. Còn khả năng gặp tai biến cao tới mức nào, thì phải đi khám sức khỏe mới biết được.

    Vậy thì nếu trong tương lai bạn chủ Topic quyết định phá thai thì theo mình trước khi làm thủ thuật, nên khám sức khỏe thật kỹ để bác sỹ cho những chẩn đoán chính xác về khả năng xảy ra tai biến. Từ đó mà bản thân bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, phù hợp với bạn.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    đúng là tớ ko thể hiểu hết cái khó khăn của một single mum, chỉ biết là tuần trước con tớ ốm, chồng tớ đi công tác mà tớ thấy sao cuộc sống lúc đấy nó bế tắc đến thế, thấy mình thật vô dụng, thấy thương con vô cùng.

    Nói chung single mum phải cố gắng ít nhất là gấp 2 người bình thường, chả dám chê trách gì các bạn ấy, cũng không hẳn là thông cảm, nhưng thật sự thấy rất thương ...

Chia sẻ trang này