1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có thằng em nghiện game online, any help 4 me, plz!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhp46171, 06/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mình có thằng em nghiện game online, any help 4 me, plz!

    Tình hình là mình có 1 thằng em năm nay học lớp 11. Nz cả nhà giờ đang đau đầu, điên đảo với nó vì nó nghiện chơi điện tử, chơi tối chơi ngày, thâu đêm suốt sáng. Nhà đã dùng nhiều cách, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, Ngon ngọt j đủ cả mà nó ko dứt ra đc, hở ra là nó biến luôn ( nguy cơ ở lại lớp nữa chứ mà nó có fải thằng học ngu đâu) hix hix,mình làm chị mà chưa thể nghĩ ra cách j để kíu lấy thằng em ra khỏi cái trò game online đấy. Ai có kinh nghiệm j chia sẻ cho mình với.
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình hok nghiện game nhưng nghiện máy tính & net.
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Mr_ Mình hok nghiện game nhưng nghiện máy tính & net.
    Press Enter...

    uhm, mình cũng nghiện net, nhiều lúc chả biết làm thế nào để chân ko đá vào cái nút start chết tiệt
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    để cho em nó chơi đi :"> , anh còn nghiện nữa là nó :">
    nói thế thôi Games online là chất gây nghiện ko khác rì ma túy tổng hợp đâu :D:D
    rút mạng là hết chơi ngay hehe, ra hàng chơi thì túm đâu đánh đấy vài lần sợ ngay =)) =)) , hạn chế về tiền bạc thì chơi = niềm tin :D:D
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, anh chơi game online 1 ngày 8h. Chơi cả trong giờ HC lẫn ngoài giờ. Có sao đâu. Hehe !
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...anh chơi ngày 8h hành chính, 4 giờ sau khi hết giờ làm việc và thêm 12 tiếng cắm chuột nữa.....
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì khó dứt ra lắm, chủ yếu bản thân nó phải tự nhận thức đc cơ, chứ còn cấm đoán thì nó trốn đi có khi còn chả biết đường mà tìm ý chứ.
    Một chốc 1 nhát ko thể cấm đc đâu, dần dần từ từ thôi, cứ cho chơi nhưng đề ra 1 số điều kiện kèm theo.
    Hoặc cứ cho chơi, cho nó đúp 1 năm cho chừa
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    hix, mọi người đi làm hết rồi, nó mới học lớp 11, tương lai còn chưa có j. bây giờ nó còn chả thèm xin tiền nữa ý chứ. ko thèm học hành, bjờ ko quản nổi nó nữa.
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho chơi là đúng rồi. Nhưng mà cậu ấy sẽ đúp 1 năm thì anh kô chắc lắm đâu
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    hix, đã thử mọi biện fáp, từ khoá cửa, cho chơi thoải mái, các kiểu khuyên bảo vân vân và vân vân mà nó cứ trơ ra. Giờ em định đi theo dõi nó, mà ko dám đi 1 mình đêm hôm.Sợ nó ra ngoài chơi lung tung ko kiểm soát đc. Có ai có thể júp iem cái ko?

Chia sẻ trang này